1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đùng một phát, mình xếp xong cả mấy vụ hẹn hò.

    Trời hôm nay gió khủng khiếp. Tay chân lạnh cóng. Cứ lúc mưa lúc tạnh. Từ khi bước sang năm mới, măt nước có vẻ khó tính hơn. Mình nói gì cũng phản đối, có mấy việc mình nói đang đau đầu, không muốn nghĩ đâu mà cũng chẳng thèm nghĩ hộ mình. Mình dễ tính mà, đâu có khó chiều đâu.:(
    Đầu óc giờ hơi mông lung. Cứ gió và lạnh, mọi thứ bay tung tóe thé này, kiểu gì cũng sẽ có vấn đề.
    Hoa hồng xanh, đã cắm đến ngày thứ 5, nở xòe thêm một chút xíu. Mình quyết định rút nó khỏi bình nước, để nó sẽ thành hoa khô. Thế mà vẫn cứ thấy băn khoăn. Không muốn sự thay đổi, chẳng muốn mất điều gì... Ngươi quá tham lam.
    Cuối con đường...là thế đấy.
    Vừa xong, lại có 1 vết như cắt giữa lòng bàn tay. Đau.
    Lại đang nghe nhạc và chuẩn bị uống cafe.
    Vẫn đang là tháng 2, bất thường.

    [​IMG]
  2. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Đừng quote bài tôi trả lời người khác. Những kẻ gắp lửa bỏ tay người thì không cần giảng đạo lý, như nước đổ đầu vịt. Phải cư xử một cách đặc biệt.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ya, được rồi.
    Nhưng nếu tôi muốn có ý kiến về điều bạn nói với người khác thì sao?
  4. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Cứ tự nhiên.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhưng mà nó lại khác hẳn với cái vừa quote trên kia....
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Ôi, nhà vẫn có thứ kẹo này ngon quá.
    Trái cheri này khá đắt vì đâu như nó chữa được bệnh. Ở chỗ tớ bán 5$/lb.
    Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc và may mắn.

    [​IMG]

    Ngắm mãi cái kẹo và có chút hoài niệm.
    Tớ khoá hết các cửa tránh va linh tinh. À, chỉ nghe 1 người nói "... ngày nào cũng là Valentine..."chẳng biết tin vào đâu!
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cám ơn bạn, chúc mọi điều tốt đẹp.
    Kẹo này cá nhân mình thấy hơi khó ăn, không như các loại kẹo rượu mình từng thử. Nên mãi mà vẫn chưa hết, còn để trong ngăn đá tủ lạnh.
    Không biết bạn có nhu cầu lấy lại topic nào không nhỉ?
  8. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Không khác một chút nào đâu.

    Ngày valentine chỉ khác những ngày khác ở chỗ, ngày valentine ta có thể hãnh diện với xã hội là bên cạnh ta có người yêu thương và sẵn lòng hy sinh vì ta. Những ngày khác thì chỉ có 2 người biết được. :)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình nói khác ở chỗ là:
    Vừa nói không quote bài người khác trả lời bạn, xong lại cứ tự nhiên luôn.Thế là khác hẳn còn gì.
    Xong giờ lại nhảy luôn sang valentine... Xem ra, bạn nhảy chủ đề nhanh chẳng khác mình:P.
    Mình lại nghĩ khác bạn, ngày Valentine là ngày người ta có thể công khai thể hiện tình yêu với một ai đó, dù thế nào cũng không bị phản ứng một cách thái quá. Đó là quyền. Các ngày khác thì...còn phải xét.
    Trời lạnh kinh. Chỗ bạn thế nào?
  10. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Sáng nay dậy thấy lạnh thật, nhưng buổi trưa thì đỡ hơn rồi. Một căn nhà nhỏ mơ ước (nếu có) không cần nhiều tầng, nhưng thích một khu vườn và một cái bếp lửa thế này. :)

    [​IMG]
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này