1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn em với - lỡ yêu mất rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuhoang0512, 31/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Cơ thể chú đang trong tình trạng ngộ độc Oxytocin (hooc môn tình ái). Khi có quá nhiều oxytocin, con Gà trong chú sẽ gây ra 1 loạt hành động không phù hợp (nhắn tin sến hoặc nhạt, sợ CÁO giận, quá chú ý vào CÁO, thể hiện ra mặt là thích CÁO và CÁO sẽ bị lũ bạn thường xuyên tra tấn bằng 1 loạt câu hỏi liên quan đến Gà, CÁO sẽ cảm thấy khó chịu).

    Trước mắt cứ đầu tư tân trạng lại cái mặt tiền đã. Sau là tham gia nhiều hoạt động để xử lý số Oxytocin dư thừa kia (thể thao, hẹn hò, chơi bời, tán chuyện với 1 số gái khác)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Ý của bác bây giờ là...em không cần phải quan tâm đến gái (ít nhất là một tuần).
    Hàng ngày phóng xe lao tới nhà bạn, tới chỗ làm, tập tành ý tứ, tám chuyện với gái khác, tranh thủ nâng cấp bản thân(quả thật là từ lúc đi làm tới giờ, em không mấy chú ý tới bề ngoài lắm, giờ nhìn lại mình cũng thảm lắm), và không tỏ ý tán tỉnh gì tới gái nữa. Có phải như thế không hả bác ^^
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    lại thêm một chút dốt như con tốt. phòng em nó là phòng làm việc ở công ty hay phòng ở ký túc xá ?
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Phòng trọ thôi bác à...Em có điều gì dốt hay nát thì bác chỉ ra cho em, để em còn tiếp thu mà sửa đổi, chứ bác nói như thế thì em hơi bị tối dạ bác à.

    P/s: Trưa hôm nay, em phòng một bên phòng cáo nấu đồ ăn rồi mang sang cho em (hơi bị bất ngờ, bởi vì em này ngoại hình không đẹp, nhưng được cái chăm chỉ, lại hòa đồng, em chỉ qua phòng nói chuyện vài lần, không thân thiết đến độ nấu đồ ăn đưa sang cho em như vậy)...=.=!
    Ăn xong, em chỉ qua phòng em nó, trả đồ, rồi cảm ơn khách sao thôi, nhưng em nó cười tươi còn hỏi đồ ăn ngon không anh, bữa sau có gì thì em nó nấu rồi mang sang cho. Em lịch sự từ chối rồi thôi. Em mình thích mà được như thế có phải hay không chứ
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2014
    gakocanhNoBiTa_VN thích bài này.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    gái của bác thì cũng được ko đến nỗi, với em này mà bác cũng để cho gái phòng thủ ah?, vấn đề của bác bây giờ là ta phải kiếm thêm đồng minh trong cái đống bạn của gái ấy, bác đã nghe đến cái chiêu lườm rau gắp thịt hay đại loại như là dương đông kích tây chưa, hình như là bác đc cái em gì đó phòng gái nấu cho ăn thì cứ nhè em đấy mà buôn chuyện sau đấy bác cứ dần dần tiến tới từng em một nhưng mà gái bác để ý sau cùng, tuy nhiên bác nên chém lúc có cả mặt gái ở đấy nữa, và bác cứ chém như ko có gái ở đấy nếu như gái mà có chèn vào vài câu bác cứ dìm hàng cho em, cứ như vậy một vài hôm bác sẽ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, bắt đầu hòa hợp một cách có chủ đích, vì là ở trong phòng trọ nên bác có thiên thời địa lợi, giờ bác muốn nhân hòa nữa trước tiến bác phải chiếm lòng tin, cảm tình của bọn bạn cùng phòng gái, cái này ko khó mời đi ăn, hay ga lăng với bọn đó chút, bác yên cmn tâm đi , kiểu gì bọn đó sẽ blad với gái nhanh thôi, và cái ấn tượng ban đầu sẽ khác đi và gái bắt đầu tò mò về con người vừa xấu trai vừa thô lỗ của bác mà cũng tốt dữ, hiện giờ bác nên vứt cái đt đi, ko sms, fb gì hết, cái đó là dành cho gái chí ít nó có cảm tình với bác nhưng ngại giáp mặt thôi, còn bác thì gái nó chả thích ngay từ đầu vì xấu trai, bác làm em thất vọng đấy, gái ntn mà bác còn để cho em nó chê bác nữa thì :(, có xinh lắm đâu :) bác Mr Li phán chuẩn rồi bác nên kiểm tra lại cái mặt tiền cái :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Căn bản là cái phòng gái 1 bên phòng em nó thì mới chuyển vào, chưa chơi với nhau, mà tụi con gái thì ai mà biết, thấy hai phòng có mấy khi qua lại đâu...chắc bài trên cũng được mà khó rồi =.=!

    Đừng chạm vào nỗi đau thể hình nữa...ngày nào cũng hít đất hơn trăm cái mà chả thấy tiến triển gì, chắc tại dinh dưỡng hàng ngày thiếu quá ^^
    NoBiTa_VN thích bài này.
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    xấu trai bẩm sinh thì chịu rồi, gửi em cái link fb gái cái để em làm quen cho :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    ...^^...Cái này thì thôi...cứ chí đường cho mình đi...hihihi

    Mà cũng có xấu trai lắm đâu nhỉ T_T

    [​IMG]
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    [​IMG]
    [​IMG]
    ảnh mới nhất của em chả có cái riêng nào cả, thôi thì bác chịu khó vậy, gái nó mới vào mà bác lại vồ vập như vậy là hỏng bác có lợi thế là cự ly mà tấn công như vậy ko hay, đáng lẽ như bác là phải thể hiện ngoài lạnh trong ấm chứ, chưa gì đã xin số làm quen rồi, lúc trước em đi học có top 5 em, em nào cũng xinh cơ mà gái em để ý, e chả chém gió đâu, em chém sau cùng, và em cũng căn là gái dùng VN và bọn bạn dùng VT cả thế là hôm em đi học, ai dùng VN cho anh số, để hôm nào có gì thông báo cho anh cho đỡ tốn kém (mặc dù chả là bao, nhưng mục đích to hơn lý do) gái xung phong ngay, nhưng em chưa tấn công vội, cứ chém ngoài với nhau đã, may sao nghe tin gái ốm, em bắt sóng liên lạc hỏi thăm ngay, và cũng vì độ văn điện thoại dẻo của em mà bọn em lại thân nhau từ dạo ấy, ko còn ngại ngùng nữa, hẹn đi chơi thoải cmn mái, thế là bác cũng đủ hiểu là nếu mình có cự ly, trong bóng đá gọi là lợi thế sân nhà ấy, mình ko phải vội :)
    NoBiTa_VNkuhoang0512 thích bài này.
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Cái này thì chuẩn đấy...mình thích cách tư vấn như thế này, vừa sát với thực tế mà dễ hình dung...cảm ơn nhiều nhé, nhưng mà thế này thì phải chịu khó bền lâu chút rồi...
    Cuối tháng này mình có việc phải ra Bắc 3 tuần, phải xa em ngần đó thời gian, còn 10 ngày nữa mình có làm được gì nữa không nhỉ, hay chỉ là âm thầm như bt cái đã

    P/s: Trước đây thực sự thì mình có cũng khá nhiều nhưng thực sự chỉ là hàng ăn sẵn, người ta thích mình trước rồi, nên lúc tán khá tự nhiên, và cũng có đáp ứng từ phía bên kia. Nhưng kiều như thế này thì mình chịu, ko biết phải xử lý thế nào
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này