1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ngoan ngoãn hiền lành làm vợ thì khỏi chê => Vậy mà chú chấp nhận đá hòa cả trận đấu ư:)
    Tính ra cũng tiếc lắm chú nhể:(
    Giờ chỉ còn hiệp phụ thôi. Nếu công từ đầu trận bằng ăn uống, karaoke, rượu bia thì bàn thắng vàng tất cũng sẽ đến:D
    Đêm dài lắm mộng chú à, ngủ quên trên chiến trường banh bóng thì tất sẽ dính đòn hồi mã thương ấy:)
    Nói riêng mình chú nhá:D => Bụp xong để đó chờ gái tốt nghiệp xong là rước nàng về làm osin:)
    dilentuga thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đây là cái stt mới nhất của gái, cũng may là gái nó chỉ on bằng đt nên cái box ttvnol này cũng chả mò vào đc, trời lạnh ko bóng banh đc gì cả đâm ra lắm chuyện bác ah :(
    "Người nói yêu em đi... người nói thương em đi...
    Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy...
    Hãy đến bên em đi... để cho tình trọn vẹn chúng ta..."
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trot-yeu-trung-quan-idol.lM2cw8pZZXfe.html
    cá nhân em thì bài này ko hay, ý Bác bảo là em tấn công chứ, sự thật là lúc Tết em đã tổng tấn công rồi nhưng gái vẫn ko chịu cho em sút Bác ak :)
    - em đánh đồn có địch họ mới chính thức yêu nhau đc 2 tháng thì em đã nhảy vào và 3 tháng sau là chia tay, lý do gái sợ sẽ bị ny làm phiền ko tập trung ôn luyện đc :)
    - em với ny gái là bạn học, cũng có thể gái suy nghĩ cho em, Tết em có rủ gái đi chơi nhưng gái chỉ đi khi vó bạn thân gái đi cùng, nhưng đến phút chót bn thân gái huỷ kèo và gái ko chịu đi nữa, em với gái có xích mích về chuyện này
    - em và ny gái cùng một lò ra cả những kế sách em với Bác PK soạn thảo ra thì đã đc ny gái áp dụng thành công và em cũng biết chắc là kiểu gì thì em cũng đã có một số điểm giống ny cũ của gái rồi :(
    - sau khi ko rủ gái đi chơi đc thì trong Tết em lại quen đc 1 em tính làm ny Tết đi chơi cho vui ai dè nhọ em này lại là bạn của bn thân gái, em bị gái giận 3 ngày sau đó thì cũng đã bình thường trở lại
    - gái bảo bây giờ chưa thích hợp để yêu, em cho nó ko có căn cứ cơ mà nghĩ không ra cách sút cho hiệu quả, tính ra gái chia tay ny chưa đc 1 tháng :) nghe bộ gái thì vui nhưng cậu ny có vẻ chán nản và stt nặng mùi của thằng lụy tình :)
    Lần cập nhật cuối: 19/02/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Con bé nó đâu có tag chú vào nhỉ? Kệ thôi em:)
    dilentuga thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Gái còn chưa like stt hay ava của em lần nào cả em chả quan tâm, vì dù sao thì gái có vấn đề với em nên mới như vậy :) mà hình như Bác đã trả lời câu hỏi của em đâu mơ hão ấy :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    À đấy là tạm thời gái đang đổ bê tông thì chú chẳng việc gì phải lăn tăn suy nghĩ hay ủ mưu, hãy dành thời gian rảnh rỗi để mà xả trest cho các việc khác. Kể cả chơi game, thụt bida v.v. hay đàn đúm cùng lũ bạn, vui vẻ cùng gái khác là điều đáng ủng hộ vào thời gian này, còn với gái thì hãy cứ để mặc nó, thớt này có đăng đàn chỉ để chú - anh cùng chém gió. Bởi lúc này đây có thiếu chú thì gái vẫn sống khỏe. Vậy việc gì chú phải hao công tổn sức cho gái, lỡ chẳng phải chú húc đúng khi gấu khỏe nó chả vả cho chú mấy cái lăn cu đơ ra há lại vô công nhọc lòng không nhỉ?

    Kệ nó nhé em
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nghe bác nói em cũng an lòng dù sao, thì 2 bọn em vắng nhau vẫn sống tốt, với lại cảm xúc của em giờ nó bão hòa, theo bản năng mất rồi, cầm tay gái mà chả có cảm giác gì cả, miệng vẫn chém như ai ơi, giờ gái khôn rồi tay ko cho vọc nữa, thế là em nghịch tóc hehe, giờ cứ nói đến dứt điểm thành bàn là em chạy mất dép, tự nhiên chả thích cái cảm giác có gấu tẹo nào luôn ấy, cứ sợ yêu nhau mà chưa ràng buộc gì cả là mất ấy, còn về gái thì bây giờ đã xuất hiện một số vệ tinh bám đuôi rồi, cái định mệnh cậu phá cường địch để chúng mày hôi của ah? còn lâu :), cũng chả sao, nói thật với bác là gái này kiêu và lạnh lùng lắm, chẳng qua là em gặp may, em với gái học chung với nhau thì em mới làm quen đc chứ, nếu mà ra đường gặp gái kể cả xin đc sđt thì cũng đếch làm quen đc, vì ny gái thuộc tầm hot boy keo con voi gái theo mệt nghỉ, đấy bác xem nên em chả lo bị vợt hàng :), còn kiếm em khác thì từ đã chả phải vội với lại em cũng kén chọn, còn ăn chơi nhậu nhẹt nó là bài tủ của em rồi, đợi nắng lên em sẽ đi :)
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chú nghĩ được như vậy là anh mừng cho chú. Vậy anh cho chú 1 chiêu until như này đấy là:
    Từ giờ chú hãy coi gái và các cái đuôi của gái = con số 0 . Một thời gian sau, không ai đảm bảo được "tôi vẫn khỏe và lúc nào cũng vui" cả. Khi ấy, gái sẽ điện với chú nếu trước đây chú đã để được 1 dấu ấn trong lòng gái

    - Chú thích:
    Điều này anh phải nhắc nhở chú ngay là: hãy khoan mộng tưởng xa xăm, bởi chú khi ấy không hẳn là 1 lựa chọn của gái, chú chỉ là 1 số điện thoại mà gái chợt nhớ và gái kể những điều ấy không chỉ với riêng mình chú.

    Tiếp: Và nhớ rằng, khi nhận được cuộc gọi của gái, chú phải thật bình tĩnh và sáng suốt. Ngữ điệu diễn tả với gái theo nhịp điệu như này: Đầu tiên vui vẻ pha trò, quậy gái, sau đó nhập tâm à ừm tỏ ra trầm lắng, cảm thông.

    Và nếu gái có hỏi chú là: sao ngày ấy lại không quan tâm tới gấu nữa
    Thì chú hãy cứ à ừm: à, ừm. Thôi gấu nói tiếp đi, anh đang muốn nghe gấu kể về quãng thời gian vừa qua.


    Rồi lại giả vờ lắng nghe, thỉnh thoảng chắt nhặt vài từ để còn đối lại cho hoàn chỉnh (có thể ngáp vặt nhưng phải lấy tay che phần thoại của bộ đàm).

    Sau khi gái kể khổ xong, chú hãy đi thẳng vào vấn đề nhưng phải để lờ mờ như này, ngữ điệu không được tỏ ra là đang khấp khởi trong bụng, tiết tấu vẫn trầm lắng:

    "Ngày ấy anh bận nhiều việc, không quan tâm được đến gấu, cũng áy náy, bên gấu khi ấy vẫn còn nhiều đồng hương hảo hữu, thỉnh thoảng biết được gấu vẫn vui khỏe là anh thấy yên tâm rồi.. Mà tối mai gấu có rảnh không? Anh qua đón gấu nhé, anh muốn được gặp gấu.."

    Cả cuộc điện đàm, chú chỉ cần chốt lại như vậy là ổn. Đây là bài điếu trước đây khi còn cầm cưa anh hay xài, giờ truyền lại cho chú.

    Giờ thì, thân ai nấy lo, cho gấu về "mo" nhé chàng trai trẻ:D


    dilentuga thích bài này.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em sợ sẽ ko có ngày gái alo trước mà em sẽ là thằng alo trước bác ak, gái nó xinh chứ ko phải là những em bình thường làng nhàng đâu, với lại gái nó có rất nhiều bạn bè ak, gái nó cũng giống em chỉ cần alo cái là setup đc cuộc vui ngay, nên cái viễn cảnh ******* cho em rất khó ak, em bây giờ có thừa sự bình tĩnh, bác yên tâm là nếu gọi điện tâm sự thì ko xảy ra đâu bác ak, vì gái nói rất nhiều, em với gái nhiều khi cũng alo nói chuyện là gái thôi mai gặp nhau mình nói chuyện nói qua đt tốn tiền mặc dù em là người trả, đến giờ 2 đứa đã đi chơi riêng đc đâu gái có vấn đề với em :) bọn bạn thì đc, kể cả trai (em nghi thằng này là osin), em chở gái đi học thì cái miệng cứ luyên thuyên, nói hồi là nói xấu ny cũ :) buồn cười :) em thừa tỉnh táo để bênh ny cũ mà :), gái với em cũng hay bất đồng lắm, nhưng đến cao trào chuẩn bị xảy ra cuộc chiến thì gái lại là người dịu xuống, đó là trên fb còn ngoài đời, bất đồng xảy ra thì gái luôn nhường em bác ah, em chỉ cần nhẹ nhàng thôi: " thôi, nghe anh" là lại ngoan như cún, cực yêu luôn, giờ thì thân ai nấy lo thôi bác ak, mà gái ko khéo em lại tán luôn con bạn thân giờ, em này cũng xinh, và vui tính bác ợ :) ko biết con bn thân gái có nói gì với gái ko, mà em nhắc trước mặt gái, gái phản ứng ra mặt :)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    dilentuga thích bài này.
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chú định nghĩa thế nào là xinh và như nào làng nhàng?
    Và mục đích của chú với gái xinh là gì?

    Anh nói luôn có phần hơi đắng như này để chú nghe rằng khi 1 thằng đàn ông còn tôn thờ chủ nghĩa gái xinh hắt hủi gái xấu thì đếu bao giờ đấy ăn được gái đó. Mà cũng đếu bao giờ 1 thằng đàn ông, nó lại để trong mắt mình 1 con gấu xinh trừ khi, đấy là mẹ nó, vợ nó hay người yêu nó. Còn lại, xấu đều như nhau.

    Quay lại khái niệm phía trên, việc luôn chăm chăm vào 1 con mái đẹp đấy chỉ dành cho các chú trống choai mới nhớn, nhìn cuộc sống vẫn còn hoa hồng và ít tì vết. Đối với 1 con mái đẹp nó cũng đếu bao giờ chọn cái loại gà "chống choai" ấy để cho phối giống, nó chọn 1 con trống coi nó là 1 đứa bình thường, biết yêu thương, chăm sóc cho nó.

    Và khi: chú biết coi 1 em mái xinh là 1 mái bình thường và đánh giá 1 em mái khác mặt mũi làng nhàng, ngực phẳng lý nhưng lại có cái hay của nó. Khi ấy chú đã được 1 điểm + trong việc chọn mái.

    Có được 1 mái trong tay không hẳn dựa vào kinh nghiệm, nhiều khi nó còn dựa vào các tình huống ngẫu nhiên, may rủi, nhưng cái chính vẫn là ở bản thân và tinh thần cầu tiến của đối tượng.

    Xuyên suốt cả bài viết anh nhận thấy bản thân chú chưa chín, còn hay cãi, chưa biết chọn đối tượng để đạp dẫn đến dẫn bóng còn loay hoay, tình huống ăn bàn còn buông lửng, cần rèn luyện thêm và anh muốn nhắc lại là mỗi 1 mái đều có 1 cái hay của nó, còn lại, xấu đều như nhau.

    Coi được mái "xinh" trong bài là con số 0, hay bình thường các chú hay chém gió với nhau trước mỗi trận banh là cứ coi đội đấy như cỏ rác, dần dần sẽ tự tiến được vào khung thành của đối phương. Tuy nhiên, cùng là đồng loài, hãy lấy tinh thần tôn trọng lẫn nhau vẫn được đánh giá là cao hơn cả, coi đối phương là bình thường thôi và khi chú chính thức có người yêu, có vợ, chú đánh giá và nhìn nhận người yêu/vợ của mình xinh. Thế là được rồi.

    Vì vậy chú hãy hạ thấp chuẩn mực của chú với gái xuống, coi gái là 1 cô bé bình thường, đánh giá gái = trình độ học vấn của gái, cách gái quan hệ đối xử với bạn bè khi có/0 có chú, chi tiêu, 1 câu nói hớ hênh của mái, cách gái sắp xếp, bố trí nhà cửa + công việc nội trợ hàng ngày ... Từ đấy, chú sẽ dần loại được khái niệm gái xinh mà sẽ chọn được 1 em mái tốt.

    Cơ bản cũng phụ thuộc vào trình đánh giá của chú.
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2014
    dilentugake_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này