1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 và bình luận

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cu-bo, 14/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.091
    Đừng cải nữa, kệ mẹ nó thì nó sẽ thôi
    suhomangnobita1102 thích bài này.
  2. nguyen_saigon

    nguyen_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    8
    Anh từng đi lính mà cứ phán bậy. Binh sĩ ngụy khi chết thì gọi là liệt sĩ.
  3. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Chứng minh?
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Chỉ những người hy sinh vì đất nước mới được gọi là liệt sỹ. Còn lính nghẹo ăn lương của ngoại bang (kẻ xâm lược tổ quốc), giúp ngoại bang chống lại tổ quốc, đồng bào thì khi chết (dù do tham chiến) chỉ được gọi là lính nghẹo chết trận. Không phải chỉ ở mỗi Việt Nam mà ở đâu cũng thế.
    Đọc lại lịch sử của đám lính Bảo Đại xem, cái quân đội ấy từ đâu ra và nó được tạo ra để làm việc gì (rồi chủ yếu từ cái quân đội ấy ra đám sỹ quan, chỉ huy của quân đội Sài Gòn thời chiến tranh chống Mỹ). Mỹ can thiệp vào VN từ rất sớm, chứ không phải chỉ sau năm 54. Các ông nghẹo cố kéo cái cuộc chiến 54-75 vào thành "nội chiến". "Nội" gì mà nửa triệu lính Mỹ tham gia (không kể các loại linh chư hầu của Mỹ). Mà sao nội chiến mà Mỹ lại phải Việt Nam hoá chiến tranh ở giai đoạn cuối (báo chí thế giới dùng từ đắt hơn là "chương trình đổi mầu da xác chết"). Chắc theo câu nói của Ngô Đình Diệm "Biên giới nước Mỹ kéo dài tới vĩ tuyến 17" thì người Việt đánh lại người Mỹ là "nội chiến"?
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2014
    ChauBaTrieu, hieunch, suhomang9 người khác thích bài này.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Bác phaphai quê QUẢNG TRỊ ah!
    Theo các bác bên Quan su thì trận 1509 thật sự ko đánh mà chỉ đánh ở 772 phải ko bác, lúc đó bác có tham gia mặt tr6ạn đó ko vậy?
  6. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Bác cãi nhau với tay ngọe đấy làm gì.
    Bên đó gọi lính chết trận là gì là việc của ngọe, phe bọn mình không quan tâm.
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    lính ngụy khi chết gọi là tử trận.

    lính đánh thuê mà có tử sĩ với liệt sĩ nghe mắc ói cha nội
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    nói thêm cho đỡ tủi là lính nghẹo thì cũng giống bọn Lê dương ngày trước Pháp lợn thuê quá đánh đông dương thôi. Ăn rồi chết, hãm hiếp, giết người làm thú vui chứ có tổ quốc chóa gì đâu mà đòi danh xưng này nọ
    ChauBaTrieu, hieunch, suhomang1 người khác thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.091
    Tắt máy rồi vẫn phải lấy mobile viết. Thôi đừng tào lao nữa! Đây là topic chiến tranh biên giới Việt Trung. Cứ bị bọn nó dụ lôi CTVN ra để bôi xóa không à...già rồi sao ngây ngô thế không biết
    hieunch, suhomang, usadok3 người khác thích bài này.
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Quê tôi không ở Quảng Trị, nhưng trong đv hồi đó rất nhiều lính Quảng Trị. Khi còn dưới chỗ huấn luyện, ăn uống kham khổ, quà của người nhà gửi từ Quảng Trị ra chỉ là ớt bột. Lính Quảng Trị ăn thì cơm trộn đỏ ớt bột. Nhưng khi vào đánh nhau thì họ cũng rất dũng cảm!
    Lúc trận 1509 xảy ra, chúng tôi vẫn đang huấn luyện. Đv gốc là 1 sư đoàn khung, chỉ từ khi chúng tôi vào mới giữ lại quân trở thành đv chiến đấu. Chúng tôi không chỉ huấn luyện có mỗi 3 tháng cho nên lính trong đv sử dụng vũ khí bộ binh rất thành thạo (thế mà hôm đầu tiên vào nhận hầm, quân tầu phát hiện thay quân tấn công, có 3 anh em trong tổ cối 61 của C6 hy sinh vì thả nhầm đầu)!

Chia sẻ trang này