1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy được người chồng tốt; có được con cái khỏe, ngoan là những việc đơn giản hơn đan rổ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 21/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chẳng qua là chị em ta chưa chịu khó đấy thôi!
    Chịu khó học....
    Tụi zai chúng nó cũng còn nhiều người ngon lành mà....
    Có điều, chị em phải học lấy cách đọc chúng, hiểu chúng....
    Về bản thân chị em cũng phải tự vấn khách quan mình nữa....

    Em làm topic dịu êm và ấm áp này, trước hết là để gửi đến một chị mà nay chưa biết đã chồng con ra sao chưa và mấy chị mà em vẫn hằng yêu quý.

    Chị "chưa biết đã chồng con ra sao" có quê Hà Tĩnh, đã từng là thành viên của TTVNOl, suốt ngày tháng năm than vãn cuộc sống, than vãn đến ngột ngạt cả trái tim em ngày ấy. Ngày nào chị ấy cũng tự khích lệ mình, "Mình ơi, cố lên!".
    Mấy chị mà em vẫn hằng yêu quý ở đây đều hơn em về tuổi đời, nhưng hình như đã bắt đầu buồn bã, giảm tự tin, thường giấu những tiếng thở dài trước nhiều chuyện.

    Thực lòng, càng cảm thấy hiểu các chị bao nhiêu, càng thêm thương quý các chị bấy nhiêu....:)

    kieuhaiyen thích bài này.
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Em quy định thế này....
    Vào đây- tức popic này, dù giang hồ, hỗn láo ra sao ở nơi khác, dù yểu điệu, hiền lành... đều cần ghi nhớ là phải nói năng chậm rãi, rành mạch; phải bình tĩnh, không sấn sổ, không nói kiểu 'nói lấy được"; phải nhìn nhau với những ánh mắt có độ 'thân thiện" ở mức ...chấp nhận được....
    Topic này sẽ như là một phòng có sàn gỗ hương, láng bóng, có nhiều cửa sổ xung quanh, nhìn ra ngoài kia là thấy mây bay chầm chậm và gió thoảng , lay cây lá la đà....
    Em gọi là xin tạm mấy nhời trước thế ....:)
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    em kngan hả
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Không phải em ngân. Em ngân thích màu hồng tím cơ mà.
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Bạn này nếu không là giai thì cũng 2 file :D
    thanksanyway_bnRat Khiem Ton thích bài này.
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Em lấy ví dụ nhé....
    Mình phải chăm, chăm chỉ í.... Chăm chỉ lao động, chăm chỉ góp nhặt những yêu thương. Một chút ân tình cũng phải biết nâng niu.
    Thế lao động là gồm những việc gì? Thế ân tình là những cái thứ gì? Thế thế nào là góp nhặt? Và ngâng niu nữa?
    Đấy, có thật là chị em mình đã hiểu rõ mấy câu ngắn ấy rồi không? Em e là cũng nhiều người chưa dám chắc! Vì sao?:)
    Hôm nay, em nhận nhiệm vụ đánh thức đoàn. Em dậy từ lúc 4h50 và lát nữa thôi chúng em đã có thể đi rồi.... Mưa vẫn lộp độp rơi và quanh em, ai cũng tươi tắn. Râm ran ....:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    việc kỳ công đấy bạn Trúc ạ
  8. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Giống bạn Thucuc89 :D
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Chỉ có 4/13 thành viên là không thấy sốt ruột, mong nhanh nhanh chóng chóng về được đến nhà thôi! Còn trong 9 người còn lại, có lẽ chắc chắn có 3 người sốt ruột nhất! Hi hi....:)
    Còn những 80 km nữa cơ mà. Nhưng được cái sôi nếp+ thịt gà già+ bưởi cũng làm cho ai lấy đều phấn chấn hẳn lên.:)

    Ngắm nhìn mọi người, mới hay cái câu các cụ ta đã dặn: " Gái khôn chọn chồng là phải ra giữa chốn ba quân mà chọn!".
    Câu ấy có nghĩa rằng, chị em cần "đưa" các zai ra chốn đông người mà ngắm, mà xem , mà bình phẩm; vì khi ấy các gái thường tỉnh táo hơn, thông minh hơn :-)p), so với khi chỉ một mình đối diện thầm thì, thot thẻ với những zai ưa xì xục, lục xục, lén lén lút lút những nơi "thiếu ánh đèn" như bên cánh gà hoặc hậu trường.:)

    Nơi vắng vẻ, hậu trường, một chú gà choai có thể tự hót về mình như thể chính cống là đại bàng, là chim ưng đấy nhá! Hi...hi....:P

    Thôi, tụi em chuẩn bị lên xe đây!:)
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Đưa Thiều Hương về trước, nên mãi khoảng 23h30, em mới được đưa về cổng nhà! Èo... mệt , cơ mà vui lắm, các chị ạ. Hơn 2 ngày + 2 đêm: Đi, ăn uống, nói, cười, nghe nhau, ngắm nhau và trêu nhau!:)
    Hai cặp đã cưới, 1 cặp đang yêu, còn lại 7 "dân tự do". 4 zai "tự do" bị đưa ra chỗ "ba quân". 3 gái "tự do" và mọi người tha hồ "soi" thoải mái!:P

    Các chị ạ, trong cuộc sống, có những zai đường hoàng- những người dù trên sân khấu hay ở hậu trường cũng đều chững chạc, bản lĩnh; nhưng cũng có zai chỉ có "sở trường" hoạt động sau cánh gà, trong hậu trường thôi- những zai chỉ nhăm nhăm lôi con người ta vào chỗ xó xỉnh, rì rầm, rỉ rả về những chuyện nhảm và cười gường gượng!:)

Chia sẻ trang này