1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Sáng nay có người nói với tớ là trời ấm lên mới sợ chứ. May mà cốp xe tớ như cái tủ quần áo di động, chứ không đã chết lạnh vì tin người Bại ạ :D

    Cái vụ khác hẳn Baị thắc mắc í thì tớ hiểu là: Mời Bại cứ tự nhiên hỏi (quyền của Bại) và tớ cứ tự nhiên không trả lời (quyền của tớ). Xem ra cũng có khác Bại mấy đâu, nhở :P
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cám ơn bạn.
    Rất ấm áp, trong một ngày lạnh:).
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ. Giống:P
    Từ chiều tối hôm qua lạnh tăng cường mà, sao mà ấm hơn được.
    Thích lạnh lắm, nhưng đang có việc, mà lạnh lại ảnh hưởng. Chả biết nghĩ thế nào:(
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lúc nãy vui vui một chút. Giờ lại buồn buồn 1 chút. Thế là có một cuộc hẹn bị hủy ngoài mong muốn. Làm thế nào mà từng này tuổi rồi vẫn còn bị thủy đậu được người nhỉ. Rất nguy hiểm nữa chứ. Mong là người cố gắng làm nốt việc rồi nghỉ ngơi đi.
    Bao nhiêu tháng 2 đã trôi qua. Chỉ là bất thường thôi mà... Dẫu cho tháng 3 sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng mà mình vẫn cứ không thích. Mình luôn ghét những kế hoạch bị thay đổi. Và mình cũng ghét những người hay thay đổi nữa. : ))
    Thấy thông báo nhiệt độ thấp hơn, nhưng hóa ra giờ trời đang có nắng, và rõ ràng là ấm hơn. Dự báo toàn linh tinh thôi. Trời vẫn còn lạnh trong mấy ngày nữa.
    Trời lạnh, uống rượu.
    Trời lạnh, ăn kem.
    Trời lạnh, tay em lạnh...
    Cả cái đầu cũng lạnh rồi.
    Vừa mới đọc cái này. :)
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2014
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Việc lấy lại topic sẽ nhờ bạn sau vì giờ mình không có hồn. Xin cảm ơn trước!
    Kẹo ngon thế mà - ăn không ăn - cho không cho!
    Xưa nay, mình ghiền ăn của độc để dành - của không ai nuốt nổi và dĩ nhiên là khó ăn;
    Đáng tiếc, mình giờ đang bị ăn.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thôi thì có lúc mình ăn, thì cũng có lúc nên đểbị ăn. Thế mới công bằng :)
    Ăn có ăn chứ, nhưng thỉnh thoảng. Cho cũng sẽ cho, khi gặp người.
    Xưa có đợt mình giữ một chai rượu chocolate để đem tặng đấy. Chắc người nhận cũng chẳng nỡ ăn.:P
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thỉnh thoảng, mình lại phải thực hiện 1 số cuộc gọi "theo yêu cầu". Thấy là, cứ dính dáng nhiều đến giai là khổ rồi.Nếu mà là mình, mình nói thẳng và thật luôn, chứ không cần phải nghe điện thọai kiếm cớ như thế này.Như mình, nhiều khi cũng hơi phũ. Thế mà không hiểu sao, đâu đó vẫn có người thấy mình õng ẹo à ơi, nói cười như con dở hơi với cả giai lẫn gái... Soi gương ngẫm nghĩ mãi , mà chả thấy mặt mình đâu.
    Ngủ từ cái đời nào, rồi lại tự nhiên thức giấc. Muốn ngủ luôn vì sáng mai phải dậy sớm chuẩn bị mấy việc, nhưng mà lờ đờ mấy phút thì chợt nhớ đến vài thứ. Mình đã quên khá nhiều đây. Nhưng mà vừa rồi xong, lại chợt nhớ ra, thấy mình lẩn thẩn mất rồi...
    Vài phút trước, định ngủ tiếp, nhưng nhớ ra là mình đang muốn viết về chuyện uống rượu, nên thức chút viết thôi vì tối nay đi uống rượu rồi, không viết thì chả có lúc nào mà viết nữa. Xong vừa xong lại nhớ ra thế cái thời gian cả ngày làm việc mình làm gì nhỉ, vì dạo này đang rỗi. Thế là đúng lúc này, thấy mình như một con dở hơi thật, viết linh tinh suốt đầu đến giờ. Cậu có nghĩ nó là hậu quả của vụ muốn phát điên chiều qua không? ;)
    Rủ thêm cô bạn chủ nhân của mấy vụ điện thọai yêu cầu tham gia vụ rượu với bạn thân từ hồi mãu giáo, cho vui. Bạn có việc nẻn đi hay không cũng chưa biết, với mình cũng chẳng quan trọng gì. Có thêm vài câu chuyện về giai, thêm vài tiếng cười hay vài giọt nước mắt, kể ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Em sẽ uống vừa vừa thôi.
    Tháng 2 chỉ còn 8 ngày nữa. Tháng chia tay...Tháng yêu thương...Tháng phản bội... Năm lại tiếp năm. Thấy thời gian quá dài, thương yêu quá dài. Tháng 2 này, thấy mình bình thản. Những gai cỏ dại xấu xí mọc tràn lan đã bị gỡ bỏ hết. Như chưa hề tồn tại.
    Tháng 2. Em sẽ đi uống rượu với bạn giống như em của ngày dự định gặp anh.Hấp dẫn, dịu dàng và tỉnh táo...
    Đi ngủ.
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2014
    khanhgzh thích bài này.
  8. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Have a nice day!
    早上好!
    Chúc một ngày an lành!
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng dậy lúc 6h, làm mấy việc linh tinh. Không xem chào buổi sáng nữa. Hình như trời có ấm hơn chút ít.
    Sáng hỏi mặt nước xem đã nghỉ làm chưa. Thấy buồn cười vì người gửi cho mình ảnh cái tay có vài cái nốt, ý là bị thật đây này, không phải đùa đâu. Chẳng phải là em vẫn luôn tin tưởng người nhất sao? Hôm qua bạn hơi thân bảo: Cũng buồn cười nhờ, đến cái tuổi này mà còn bị thủy đâu. Mình cũng thấy...buồn cười lắm lắm. :P. Công việc thì đang bận rộn, thế mà phải nghỉ hơi lâu. Nhưng thôi, ở nhà cho ấm, đỡ ho.
    Bây giờ, trời lành lạnh. Mỗi sáng nhận được lời chúc, thấy ấm áp phết. Thank you. Ý tớ là.... Cảm ơn. :P
    Mấy hôm đi qua đường Thanh Niên. Hôm thì sương mù dày đặc, hôm thì sương mù bảng lảng, hôm thì trời rất trong xanh. Hôm nào mình cũng muốn dừng lại chụp. Rồi đi. Tháng 3, lại sắp sửa xếp 1 buổi để đi chụp hoa sưa.
    Đợt sắp tới gặp lại, không biết những cô cậu nhí nhảnh thích ăn kem ngày xưa chúng mình sẽ thế nào đây nhỉ...
    Cả một chặng đường.

    [​IMG]
    khanhgzh thích bài này.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Hơn chục năm trước cái dòng tự sự của tớ cũng chảy dài như mấy nhành liễu chìm trong sương ven hồ nhà bạn. Mấy chục năm tớ vẫn thích bức tranh bột màu có 2 thiếu nữ bên hồ Tây. Sương mù ngày ấy đậm hơn bây giờ. Lần gần đây nhất có ăn bún đậu mắm tôm chỗ này mà quên mất cảm giác như nào. Còn bánh tôm thì ôi thôi là dở...
    Có lẽ tâm hồn mình kịp cằn cỗi.

Chia sẻ trang này