1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn em với - lỡ yêu mất rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuhoang0512, 31/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    vì bác tiếp cận em ấy sai rồi, giờ chỉ còn nước chai mặt thôi, ai bảo thấy gái xinh cái là tớn lên gái xinh nó cũng biết giá của nó chứ bộ, làm hàng đã chứ, để em cho bác xem đoạn chat của em với cái con bé hôm tết em làm quen, nó cũng xù lông lên như gái bác tán đấy, cơ mà đợt 14/2 sms xin scl, cơ mà em xóa hết sms rồi, còn mấy đoạn chat fb đây thôi
    sau mấy lần cf chém gió thì mới đc ntn thì gái mới đồng ý kết bạn với em, gửi trước 4 ngày thì phải
    gà:Anh gửi kết bạn với e rồi đó, ah mà này lần sau có gặp a thứ cứ bình thường đừng có ngại để bọn đấy ko trêu, a thì quen rồi, e chưa quen đâm ra lại khó chịu, rồi ghét a , mà a có làm gì đâu, a với e mới gặp nhau có mấy lần thích sao đc mà e ngại với a, e làm thế bọn đấy nó trêu cho, e thấy chưa mọi stt hắn cứ lôi chuyện của mình vào :))
    cáo: :))))
    gà: Ko đùa đâu mà cười
    E thấy bọn đấy trêu khó chịu ko?
    Lần sau cứ vào hùa với bọn đấy luôn, đừng có xoắn
    cáo:e thì bt thôi . biết trêu nên e cung bt . e có ngại gì đâu .:)))
    .........
    mấy cái sau tào lao quan trọng là đoạn chat mở đầu ấy thôi :), bàn thắng quan trọng phá đi sự bế tắc của trận đấu đấy, về cố suy nghĩ mà văn nhé :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    gái của chú trông thông minh lắm. ca này khó. thế em nó học về gì, chú học ngành gì. bước đầu thử trả lễ đi. mua ít hoa quả hoặc sữa chua mang sang mời các em phòng bên ý, cũng là thêm một cơ hội tiếp cận
    NoBiTa_VNkuhoang0512 thích bài này.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nói ra lại mất lòng chị em, nhưng để vậy bác hoàng lại tưởng thật nghe theo mấy chị thì xác định luôn, em thì tán gái cũng không ít, nên có chút ít kinh nghiệm nhưng để có kinh nghiệm thì em cũng thất bại một cơ số lần, và nhiều trong số đó là cái lỗi mà bác hoàng đây mắc phải, đó là vồ vập và tỏ ra mình quá thích gái, giờ gái đang phòng thủ kinh khủng mà bác lại vác hoa quả đường sữa sang biếu thì khác gì xin em hãy làm bạn gái anh đi, kể cả cho dù gái có thích nhưng với tâm lý của gái 22t< chưa đủ kinh nghiệm cũng như độ chai mặt để chống lại sự trêu chọc của cả xóm trọ, chắc bác cũng biết là ace xóm trọ rất nhiệt tình vun vén cho cặp đôi nào trong xóm rồi chứ :), kể cả khi bác hoàng đây có thể khao đc cả xóm , từ đó sẽ khó xử và bác hoàng đây sẽ bị thiệt vừa mất quà mà chả đc gì, kể cả có cho là bác hoàng tự tin chém gió ngang hải yến nhưng gái trả lời nhát gừng thì cũng vứt, chứ với trường hợp của bác hoàng thì bác phải làm sao đó chứng tỏ với gái là anh chưa thích em đâu đừng có tưởng bở :)
    NoBiTa_VNkuhoang0512 thích bài này.
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chú gà nói như chiên za ấy. nếu mà chứng tỏ mình không thích gái thì em nó next mịa luôn nhể. khao phòng em nó một bữa, cũng thu thập được khối thông tin đấy. nghe lời chị đi Hoàng
    NoBiTa_VNkuhoang0512 thích bài này.
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Hai hôm nay bấn quá, nhưng tuyệt nhiên không tác động gì tới em ý nữa cả...
    Định gọi điện nhưng mà xác định trước cuộc hội thoại sẽ như sau nên thôi:
    A: Thuận à...
    B: Ai đây nhỉ?
    A: Anh ấy à, mở cửa sổ phòng em ra là thấy cái phòng nào đầu tiên, anh ở đó đấy
    B: Ah, anh có việc gì không.
    A: Có chứ! Anh có chuyện muốn nói với em.
    B: Có việc gì thế anh, anh cứ nói đi
    A: Chả là hôm qua, trời lạnh, hôm nay ấm hơn, nhưng vẫn lạnh, em đi học nhớ mặc ấm đấy.
    B: Thế có chuyện gì nữa không anh (giọng hờ hững)
    A: Uhm...(Đậu má, tao hơi bực rồi nghe)...Uh thôi, anh chỉ quan tâm chút thôi
    B: Cảm ơn anh.

    Không biết làm gì đây nhỉ =.=! Giờ làm sao để tiếp cận, làm quen đây, để lâu, *** trâu hóa bùn mất
    Lần cập nhật cuối: 22/02/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    "Chào Thuận nhé...
    Cũng 1h sáng rồi! Chắc vì có chút xao xuyến trong người mà giờ này vẫn còn khó ngủ quá...Anh Hoàng phòng 1 cùng xóm trọ em đó (người mà làm em chạy đi trốn sau cửa phòng Mèo lúc anh vào mượn mũ bảo hiểm nha ^^)...
    Biết nói sao nhỉ, anh có chút gì đó chú ý tới em(Nói chung là thích đó). Mấy hôm nay định lân la làm thân, tìm cơ hội nói chuyện nhưng chẳng biết làm cách nào hết. Chắc tại vì 1 phần anh lỗ mảng, 1 phần vì Thuận, người mà anh chú ý cẩn thận, lạnh lùng quá, nên anh cảm thấy ngại ngùng mỗi khi gặp em và chẳng biết làm cách nào để có thể nói chuyện cùng em được ^^! Bây giờ anh hỏi em ý này nhé: Giờ phải làm sao để anh có thể nói chuyện với Thuận cùng xóm trọ mình được đây em nhỉ...hihi

    Hihi...chắc thêm chút nữa thì thành ra sến mất, thôi chào Thuận."

    Định nhắn tin như thế này mà thôi...chờ người tư vấn vậy, bó tay rồi, sáng nhìn em nó mà lòng mình nặng trĩu, chỉ cười một cái rồi thôi...T_T
    NoBiTa_VN thích bài này.
  7. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Tán kiểu này thì hỏng rồi. Vừa sến lại vừa không hợp lý. Cái dòng đo đỏ chỉ phù hợp khi gái đã là người yêu của chú, khi đó thể hiện sự quan tâm như vậy là cần thiết. Còn giai đoạn tiếp cận để tán tỉnh này thì biểu hiện như vậy là thái quá, thậm chí với gái khó tính thì như vậy còn bị đánh giá là vô duyên
    Lần cập nhật cuối: 22/02/2014
    NoBiTa_VNkuhoang0512 thích bài này.
  8. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Như này lại hỏng tiếp. Vừa sến sịa vừa hạ thấp bản thân. Đi cưa gái lại xin phép gái cho mình cưa thì coi như hỏng ngay từ đầu rồi. Thay đổi lại cách tiếp cận đi chú ơi.

    Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Tình cảm nhưng ko quỵ luỵ, dịu dàng thiết tha nhưng hiên ngang bất khuất. Không sến sịa, ko tọc mạch đời tư gái. Gái ăn mặc thế nào là việc của gái, chưa đến lượt chú tham gia lúc này. Cơ bản là ko cần chú nhắc thì tự bản thân gái cũng biết mình phải mặc thế nào cho khỏi rét, trừ khi gái bị đứt dây thần kinh lạnh mà trời rét thế này cứ phệt bikini ra đường thì khi đó chú nhắc nhở là hợp lý và được đánh giá cao. Chứ còn trong giai đoạn này thì mấy câu nhắc nhở sến sịa đó của chú thì gái nào cũng đọc vị rằng nó ko xuất phát từ sự lo lắng cho gái thực sự mà nó xuất phát từ tư tưởng muốn thịt gái. Cho nên bỏ ngay và luôn cho anh.

    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, địch ở ngay sát nách mà ko tìm cách tiêu diệt được thì hơi kém rồi. Thiếu gì cách hả chú. Ví dụ rình lúc nào cả ổ nó té hết ra khỏi phòng, ko còn đứa nào ẩn nấp ở nhà, chú tìm cách phá hỏng đường dây cấp điện phòng nó cho anh. Thế là tối về lại có thể ngồi xỉa răng, rung đùi chờ các em vịt giời hô hoán rồi đoàng hoàng vác bút thử điện, kìm, tuốc nơ vít sang hí hoáy thực hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông. Trong mắt ko chỉ gái mà còn trong mắt cả phòng gái lúc đó chú lại chả không khác gì một vị anh hùng cứu mỹ nhân ấy chứ.

    Hoặc giả chú có thể lừa lúc gái sơ hở, rình xịt lốp xe gái. Rồi sau đó có thể ung dung vác ghế, cầm bơm ra ngồi rung đùi ở cửa, chờ khi nào gái hô hoán thì lao vào mà bơm thật lực. Lúc đó trong mắt gái, chú cũng ko khác gì một vị cứu tinh hết sức hào hiệp, xuất hiện đúng lúc và bơm đúng chỗ.

    Ví dụ thế thôi chứ thực tế thì vô vàn tình huống có thể làm lên lịch sử. Vấn đề là chú phải chỉnh đốn ngay lại tư duy tán gái. Tán gái khác với xin xỏ tình yêu của gái, khác với nịnh nọt quỵ luỵ gái. Tán gái là khơi gợi tình yêu của gái, là bằng cách này hay cách khác làm cho gái hiểu ra rằng, những niềm vui long lanh lóng lánh trong mắt gái sẽ được thắp sáng bởi ánh sáng loé lên từ hàm răng trắng sáng, nở trên đôi môi ta với nụ cười ngọt ngào và man trá. Hết!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng là âm mưu thâm độc quá. =))
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Em đọc bài của bác rất thích...cần phải chấn chỉnh lại những sai lầm mà em phạm phải.
    Sáng vừa qua phòng gái thay cho nó cái bóng đèn, em nó cảm ơn cái rồi thôi...thấy em nó ngại thì em cũng đi về chứ không làm gì hơn...tại ngu quá mà...=.=! Rốt cuộc vẫn không có tiến triển gì thêm, nản quá, giờ em phải làm gì đây các bác ơi...có thương em thì thương cho trót T_T

    P/s: mấy cái trên chỉ là dự định của em thôi, chứ em thấy nó cũng hơi là lạ nên chưa làm, hỏi ý kiến các bác, giờ các bác cho ý kiến thì em như được cởi lòng, mở dạ, tuy có diều vẫn còn kém lắm, chưa biết phải xử trí thế nào =.=!
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này