1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Uống với ai vậy ? Sao hôm nay lại uống ? :)
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì lên kế hoạch rồi.
    Uống với bạn thân từ hồi mẫu giáo.
    Tớ dừng rồi, hơn chục chén chút thôi. Mai còn nhiều việc.
    Thấy tim đang đập thình thịch =))
    khanhgzh thích bài này.
  3. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Chúc vui vẻ. G9.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thank you.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn đang pha trà gừng. Ngồi ăn táo uống trà một lúc rồi về.
    Chắc là ngủ luôn.
    khanhgzh thích bài này.
  6. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Tối qua mơ gặp bạn cũ, giấc mơ buồn. Nhưng phải sớm quên đi thôi, dù thời tiết hôm nay cũng không đẹp cho lắm, ướt át mưa và nhiều sương.

    Have a nice day!
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua tớ cũng mơ gặp lại bạn cũ. Nhưng giấc mơ có vẻ dễ chịu, dù chẳng nhớ gì.
    Sáng ra nhắn off cho bạn, bạn trả lời. Ừ thì cảm giác cũng vẫn dễ chịu, có điều ....không biết nên nghĩ thế nào.
    Là một phần kỷ niệm không thể thiếu của một người có tốt không?
    Mưa phùn và sương mù, Hà Nội cũng thế.
    khanhgzh thích bài này.
  8. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Không biết nên nghĩ thế nào là nghĩ thế nào ?

    Giấc mơ mất nên bỗng thấy cái được của cuộc đời nó tiêu tan trong chớp mắt, ôi chỉ biết nhếch mép với cuộc đời thôi.

    Tôi lại bắt đầu sống, điên theo cách riêng của tôi, mong đời mới thi vị hơn chút.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225

    Nếu bên cạnh có một người như người bạn tri kỷ có thể hiểu hết và chia sẻ những lúc vui buồn cũng là một điều rất tốt bạn ạ, vì nhiều khi một mình sẽ cô đơn tới một lúc nào đó bạn lại thấy cô đơn thật là tốt cho bạn thì cũng không nên đâu

    Còn sự lựa chọn thì đừng nói trước điều gì hết
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là không biết nên nghĩ thế nào với những nội dung của cuộc nói chuyện.
    Đời mới sẽ thi vị hơn nếu bạn làm theo những gì bạn muốn, dẫu có điên. Chỉ cần vui là được:P
    khanhgzh thích bài này.

Chia sẻ trang này