1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người biết nghe lời bố mẹ - phải chăng là nên dừng lại. xin sự chỉ giáo của các tiền bối ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tahoanganh, 25/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tahoanganh

    tahoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Em yêu 1 người cũng được 3 tháng. Gia đình em ấy có 3 ng con gái và 1 đứa em trai. 2 ng chị đã lấy chồng xa. Đứa em trai út thì ko thích ở quê, em ấy chấp nhận sau này về quê phụ dưỡng bố mẹ. Và mẹ em ấy nói rằng em ko hợp tuổi. Hiện em và em ấy đang trên hà nội, nhưng quê em và quê em ấy cách nhau khá xa. tầm khoảng 300 cây.
    Giờ em ấy nói rằng mông lung không tìm được lối thoát, không biết có bước tiếp với tình cảm này không. Em thì rất yêu em ấy, nhưng em cũng đang rời vào hoàn cảnh mà không còn sự lựa chọn nào khác. Phải chăng em phải buông tay.
    Mong các tiền bối dẫn lối chỉ đường cho em trong không gian tối tăm này.
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Nghe lời Cha Mẹ là tốt chứ sao:-)
    Còn nghe lời bà con họ hàng hoặc bạn bè thì ...ôi thôi:(
    Quen được 1 người con gái hiếu thảo với cha Mẹ còn đòi hỏi gì nữa chứ, có như vậy mai mốt cũng sẽ hiếu thảo với Cha Mẹ mình.
    Thời nay ở rể cũng tốt, miễn sao vui lòng đôi bên và tốt cho công việc làm ăn là được rồi. Chú đừng nên nghe bạn bè nói " Thà ở xó chuồng heo còn hơn theo nhà vợ " nhé.
    Chắc chú đã thốt ra những lời là ko muốn ở rể và cũng có thể gái tâu lại những lời của chú đã nói với Cha Mẹ. Chú biết sao khi Mẹ của gái nói câu đó ko=> Vì bà Mẹ đó muốn con cái ở gần mình nên đã ước lượng được người nào gần nhà để gả rồi đấy:)
    Giờ chỉ còn 1 cách duy nhất để cho chú chọn lựa mà thôi, ko có cách thứ 2:
    Lấy gái thì về ở rể, còn ko thì mãi mãi mất gái.
  3. tahoanganh

    tahoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Em cảm ơn anh, nhưng gia đình em có mình em là con trai. Em đang hi sinh để có được tình yêu phải không anh. Anh nói đúng, mẹ em ấy đã chọn vài mối bảo em ấy ra mắt rồi, có lẽ họ đã bắt đầu sốt ruột rồi. Sự hi sinh của em khi em về quê ng có xứng đáng không anh???
    khovigaitheo thích bài này.
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú đang có ý định hy sinh nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Cha Mẹ chú nên hơi căng thẳng khó nghĩ.
    Cái gì cũng từ từ giải quyết, chứ đừng nôn nóng mà hỏng hết mối lương duyên ấy.
    Chà ...chà..gay nhỉ. Nếu chú về ở rể thì chắc chắn 100% Cha Mẹ chú sẽ ko chịu cho con mình đi đâu.
    Giờ chỉ còn cách duy nhất là chú tháp tùng người yêu đi tìm chú em giai của gái để mà khuyên bảo, đe nạt là ko về chăm sóc Cha Mẹ, thắp hương tổ tiên thì mãi mãi ko được chia tài sản.
    Giờ chú phải thật cố gắng để giữ bình tĩnh đôi bên gia đình và quan trọng nhất phải thường xuyên bên gái để lựa lời an ủi, giải thích cặn kẽ để trách sự bất đồng. Để 2 người tìm được tiếng nói chung nhé.
    Sự hy sinh của chú rất đáng nếu nhà chú còn các anh em trai:)
    khovigaitheo thích bài này.
  5. tahoanganh

    tahoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Anh ak, vấn đề là em chấp nhận hi sinh về phía em, em chấp nhận đi xa. Bme em sẽ thông cảm cho em, ng thân họ hàng em cũng sẽ hiểu. Nhưng mẹ em ấy lại là ng mê tin lắm, em sn 89 còn em ấy sn 90. mẹ em ấy nói là không hợp tuổi. Em đau đầu quá, thằng em trai thì lại không thích em nữa.
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú và gái vẫn còn trẻ mà, cứ tiếp tục tìm hiểu thêm 1 năm nữa đi rùi quyết định cũng ko có muộn đâu. Giờ chú phải thường xuyên bên gái mà quán triệt tư tưởng là ta còn trẻ, ở đâu cũng được hết, với lại Cha Mẹ bên gái vẫn còn khỏe thì tạm thời 2 cụ tự chăm sóc nhau đi, sau này già yếu thì ta về phụng dưỡng 2 cụ nhá:)
    Mẹ của gái mê tín kiểu gì mà nói ko hợp nhau đây. Vậy bữa nào chú nói với gái câu " Gái hơn 2, trai hơn 1 " Sẽ đẹp đôi và hạnh phúc, để gái về tâu với Cha Mẹ xem sao:-)
    Cậu em giai ấy à. Giờ rảnh thì chú alo rủ gái và cậu em giai đi ăn uống để gây thiện cảm " Lỡ rùi, chịu tốn 1 tý " để có được thiện cảm. Nếu dư thì lâu lâu dúi vào tay cậu em giai ấy 1,2 trăm:)
    Và phải dè chừng là cậu em giai kia giở chứng đòi hỏi số nhiều thì phải nhất quyết gạt phăng đi chú nhá:)
    khovigaitheo thích bài này.
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    bảo với mẹ em ý nhé. 90 là lộ bàng thổ ( đất trên đường đi ) còn 89 là đại lâm mộc ( cây mọc trong rừng ). 2 cái này chẳng liên quan gì đến nhau nhé và không có xung khắc gì hết. đơn giản là cây trong rừng thì không mọc trên đường rồi. còn bố mẹ em ý làm gì ở quê. có ông con trai cầu tự hay sao mà cưng chiều thế. con trai thì có trách nhiệm thờ tự, phụng dưỡng bố mẹ mà lại không làm thì sao lại bắt con gái làm. đã thấy có tí ánh sáng nào chưa thì post tình hình lên đây
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    chủ top buồn cười gái nói thế cũng tin, nhà 4 đứa mà 3 gái cố mãi đc thằng có cu, thế mà giờ để con rể chăm thì có lẽ không phải, dự có thằng phá đồn :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  9. H_M_H

    H_M_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    15
    chào anh thớt ạ. E chỉ gỡ giúp anh ở bà mẹ chị ấy thôi: mẹ chị ấy bảo không hợp tuổi...thì khi cưới không cần làm lể cúng tổ tiên anh à chỉ cần làm giấy tờ mỡ tiệc mừng là ok a.nhà e có anh vs chj dâu không hợp tuổi vẫn dùng cách đấy và h thì có 1 con + cơ ngơi đáng mơ ước a.
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này