1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vẩn còn yêu cô ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacodoc, 24/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    có cách nào viết cho gái là em ngưng im lặng nhưng vẩn đợi em quay lại ko,
    tuần trước em củng có viết: hùng xóa FB ko phải vì thủy hủy KB ( hùng không phải con nít thế) hùng muốn im lặng để hoàn thiện mình hơn, có lẻ đây là lần đau cuối để sau nay vững vàng hơn, trong cuộc sống co ji cần giúp anh sẻ giúp, vẩn đợi thủy
    ĐƯỢC 2 NGÀY EM LẠI NHẮN TIN LUNG TUNG, MÌNH GẶP NHAU ĐI TRÊN DANH NGHĨA BẠN BÈ...........
    mới hôm qua gái viết STT chúc mừng sinh nhật thằng bạn em, khen nó luôn ở bên nó tám nó lúc buồn ( bạn em làm bảo vệ nên oline thường xuyên cùng bank với gái nên nắm được tý việc trong bank nên chia sẻ đủ điều) và nói đủ mọi thứ không ngần ngại, ko sợ gái tức, hy vọng sau này gái và bạn em vẩn ju mai những nụ cười đó.....
    E ĐỌC CẢM THẤY KO BẰNG THẰNG BẠN
    CÓ CÁCH NÀO SMS MÀ KO LẶP LẠI BÀI CỦ EM SMS TRƯỚC MÀ CÁO VẨN BIẾT EM ĐỢI KO @NeverGiveUp. @NoBiTa_VN
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chú không nên diễn tiếp, bởi anh chưa từng thấy 1 thằng cải lương lúc nào cũng u uất thoát được hiểm cảnh trên.
    Có nhiều lý do đưa đẩy chú vào diễn biến ngày hôm nay, có lẽ chú cũng hiểu mình đã sai ở vô số điểm, ý thức được mình cần phải thoát gà, trưởng thành và chững trạc hơn. Thế nhưng tâm tư tưởng của chú vẫn còn lo, sợ, và đặc biệt thiếu gái chú cảm thấy chán đời.

    Lời khuyên này anh không phải chưa từng khuyên ai hết đấy là: vứt gái sang 1 bên, gái chả là cái vếu gì cả. Có gái chú cảm thấy vui mà thiếu gái chú cũng ếu cảm thấy gì cả. Vậy mới thành "anh hùng muốn im lặng để hoàn thiện mình hơn" được.

    Cảnh của chú anh đã từng qua, pha của chú anh cũng từng diễn, nhưng kết quả: không vứt được cái ung nhọt thì bệnh nó càng lở loét hơn. Càng mơ mộng thì lại gặp ác mộng (thực sự) nhiều hơn.

    Cái kết đẹp cho 1 mối tình dang dở của chú đấy là: cho gái next ngay và nhanh, chặn, hủy, không quan tâm, thám thính, hóng!
    H_M_H, dilentuga, gacodoc1 người khác thích bài này.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lời Bác @Nevergiveup nói rất chuẩn ấy. Chú cứ theo đó mà làm:)
    Đừng bao giờ hỏi người thông minh mà hãy hỏi những người có kinh nghiệm vì họ đã thực sự trải nghiệm qua những điều ấy.
    Thường người ưu cái này nhưng khuyết cái kia. Trên đời ko có ai mà hoàn hảo hết. Tg bạn chú hơn chú điểm này nhưng thua chú điểm khác thôi. Đời mà:D
    Cứ lặn biến mất 1 vài tháng cho trôi qua, nếu bên kia bật tín hiệu trực tiếp ( nhớ là ko phải bật tín hiệu đến cuối tháng rùi,nếu lãnh lương thì vác tiền qua cho gái nhé)Lúc đó thì chú trồi lên.
    Nhớ là tuyệt đối ko được chia sẻ tất tần tật những gì với thằng bạn kia nhé chú, ko thôi nó mà nói hớ hoặc đâm chọt là thành công cốc hết đấy:)
    dilentugagacodoc thích bài này.
  4. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Ca của bác cũng gần giống ca của em. Gái mất lòng tin ở bác là cái cớ mà gái tìm ra, mà cái cớ ấy cũng hợp lý mất cái niềm tin vào tương lai ấy (26 tuổi mà làm không dư 1 xu). Gái không còn yêu bác nữa đâu,nói đúng hơn là đã yêu 1 thằng khác. Nhưng thằng đó ko ưng lại rồi lên fb làm trò để mọi người nghỉ gái thanh cao. Giờ bác nếu kéo cũng chả được gì đâu. Em nói thật,khi 1 người đã nói ra những lời mà biết rằng khiến đối phương rất đau lòng thì có quay lại rồi cũng chia tay sau vài tháng nữa thôi. Trường hợp của em vừa trải nè (đang yên vui gái bổng dưng nói chia tay,em nếu kéo,có quay lại đó,có yêu lại đó nhưng rồi cũng nhạc dần,nhạc nhanh chóng sau vài tháng và sẽ kết thúc khi gái nhắm thấy đối tượng mới). Bây h bác nên làm sao em không biết,miễn là không để mình rảnh rỗi thì sẽ quên gái thôi, đừng để rảnh rỗi khi chưa quên hẳn gái.
    H_M_H, gacodocNoBiTa_VN thích bài này.
  5. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    dậy jo ngưng liên lạc luôn phải ko jo tới 8/3 có cần chúc mừng ji ko, thế tối nay em tính sms ( anh suy nghi rồi, jo tình cảm anh và em đả ko còn như xưa, thế nên em hảy vui vẻ lên nha, đừng thức khuya quá, anh vẩn quan tâm và theo dỏi em , hảy để thời gian chứng minh tình cảm ai đủ lớn nha em)
    em jo chán chả biết đi về đâu, em đang đi tập gym jo nhin cung tạm được
    NoBiTa_VN thích bài này.
  6. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Không nếu kéo được nữa đâu,nt chỉ buồn thêm thôi. Tập gym đi hiệu quả lắm. khoảng 2 tuần trước mình cũng đang ở trạng thái như bạn. Bây giờ thì cảm thấy may mắn, chứ cưới về rồi mà gái mới dở chứng lòi đuôi ra lại phải ra tòa phiền phức lắm :). Cưới phải con vợ ko yêu mình thì thà nuôi con chó còn vui hơn. Ít ra mình đi làm về nó còn chạy ra vẫy đuôi :D
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kết luận này thú vị phết :))
    tienkhoiqn, H_M_H, gacodoc1 người khác thích bài này.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lỡ rùi thì chú quên luôn ngày 8/3 luôn đi ( Quên luôn cho em gái nó sốc:))
    Tối nay sao => Lại như thế nữa rùi. Đột nhiên mất tích ko có lý do thì mới hay và thú vị chứ. Như thế lại dễ gây ấn tượng với gái hơn là sms báo cho gái. Theo chú thì nếu chú nhắn sms cho gái thì chú và gái sẽ như thế nào:
    Phần chú=> An tâm ăn no,ngủ kỹ, ko nhức đầu vì mình cũng đã cảnh báo rùi...và suy nghĩ tiếp về gái, gái đọc xong sms thì sẽ như thế nào...vui hay buồn. Chà khó nghĩ quá:Dlúc đó càng mệt mỏi hơn nữa đó.
    Phần gái=> Đã xoắn lại còn giả bộ giận dỗi nữa, đây đếch có trả lời sms đấy. Đây là vậy đấy...nếu mang tiền qua thì đây buôn lơi cho vài nụ cười:)
    Anh trả lời luôn câu sms của chú luôn cho đỡ phải suy nghĩ dông dài cho mệt:D
    Tập gym làm gì cho phí thời gian => Dành thời gian ấy rủ những thằng chiến hữa ( Nhớ đừng có rủ cái thằng bạn kia nhá) đi uống cafe hay nhậu rùi xả stress lên đầu tụi bạn và nói hãy an ủi tớ 1 chút nhé các chiến hữu. Và rảnh nữa thì đi lòng vòng tìm gái xinh mà ngắm nghía cho vơi đi nỗi buồn:)
    H_M_H, khovigaitheodilentuga thích bài này.
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    anh ko từ bỏ nói chính xát rồi,chú nên tu luyện lại một time đi,đừng phí công vô sức,a biết tâm trạng chú bi giờ rất thèm hơi gái,ko có gái là chịu ko nổi nhưng a nói chú nghe,chú là đàn ông phải biết kiềm chế cái tình cảm đó lại,chỉ cho gái thấy tình cảm of ta đúng lúc.đúng nơi chứ ko phải lúc nào cũng phơi bày tất cả ra cho gái thấy,nó chán bà nó rồi.mà chú đã ko còn sức hút,ko làm gái mê mẫn mà lại có thằng khác nhảy vào thì chú thua chắc nhé!!nên xem lại bản thân và mối tình của chú từ đầu đến giờ để rút kn cho lần kua gái sau.chúc chú mau lành để còn cùng ae chiến tiếp
    NoBiTa_VNgacodoc thích bài này.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Sau khi rượu đã ngà ngà và phê tê lê rồi thì, chú cứ để anh rửa nhục cho và gái sẽ đc cả đống anh làm quen và ........:) thôi ko nói nữa :)
    Ps: em chả có ý kiến gì vì Bác chưa bỏ cuộc với Bác Nobita vấn chuẩn rồi
    H_M_H, NoBiTa_VNgacodoc thích bài này.

Chia sẻ trang này