1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi đi karaoke thì không hay hát, trừ khi toàn người thân thân. Cũng thấy mọi người khen hát hay từ hồi cấp 1:P
    Cũng có chung 2 nhạc sĩ kia.
    Cũng thích những bài hát để nói cho ai đó điều gì đó...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua rủ bạn cafe, bởi quá đau đầu. Cái quán cafe mà mình và bạn ngồi nhiều nhất trong tất cả những quán từng đến, không có gì đặc biệt mấy, nhưng bạn quen, và gần nhà. Ít nhất mình cũng thấy thoải mái khi ngồi ở đấy, dù xung quanh có khá nhiều người.
    Kể mấy cái câu chuyện về những vụ đau đầu gần đây, bạn bảo: Sao thế nào mà cuộc đời ấy cứ dính đến những đứa khó tưởng tượng thế nhỉ. Mà ấy cũgn toàn thích chơi với mấy thằng mặt lục nào cũng vênh ngược lên, cứ như bố đời ý; chẳng thân thiện dễ mến như các bạn của tớ gì cả. Mình cũng bó tay, chịu không hiểu được.
    Tối qua, sau vài câu mở đầu thông báo đang stress nên sẽ không nói gì đâu, cái người dở hơi kia để cho mình độc thoại đến 40p đồgn hồ, chả thấy ừ hứ gì, cũgn chả biết có còn ở đấy không. Sau khi nói chán chê, mình lên cơn điên thật sự, nói hgjkfrgfmthgtmhhklyhykthk khoảng 40, 50 dòng, rồi bảo... Kệ cậu, sau này sẽ không gặp lại nữa đâu.
    Cuộc đời, buồn thì đúng là buồn thật, nhưng cứ như thế thì sao mà chịu được , hỡi người.
    Sáng ra, có vài dòng đính chính. Cũng chả hiểu là cái kiểu gì khi thỉnh thoảng mình lại có những câu chốt thế này:
    Chán nhờ, vậy tơ làm thế nào nếu mặc dù ko muốn, nhưng lúc tớ hâm lên tớ cứ thich nói chuyện với cậu?
    Đung là, bó tay.
    Mình không biết dịch nghĩa số. Liệu có liên quan đến cuộc đời bảy nổi ba chìm không? :P
    Đuôi số fb thích đặt là được mà, có khó đâu nhỉ?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @nghiengngo : Hồi chiều đọc chưa kịp like giờ đã thấy xóa đi rồi. Có sao đâu!
    Chuyện này đã có lịch sử và xảy ra đến n lần rồi, nên không có gì ngạc nhiên cả. Tất nhiên nó có những vấn đề mà nghe thì...chả hiểu được.
    Thì hâm với điên khác quái gì nhau, nên làm gì có đứa nào kém đứa nào. Nhưng cứ tác động qua lại thế này thì hơi mệt. Mình có kinh nghiệm đối phó rồi mà vẫn điên theo.( tại vì điên sẵn vì việc khác).
    Mệt nhờ.:P
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Những j tự nhiên mà độc thì mới tính, những j đặt được nói làm j.
    Tớ cũng thường lên cơn hâm vì tớ vẫn vậy còn điên là điên theo người khác như bạn dù trong tớ thiếu mục điên sẵn. Chả cần kinh nghiệm đối phó j ráo cứ khuất mắt nhau đi là xong; còn dính nhau dưới bất cứ hình thức nào thì các cậu tự xử sớm nhé. Nhắc lại kinh nghiệm tồn tại lâu của hôn nhân là nói chung 5 câu/ngày.
    Hâm và điên có chung 1 giàn như bầu bí nhưng khác nhau giống như khi ta nhìn quả bầu và quả bí.
    Mấy số trên tớ hiểu đơn giản là có 1 không 2 chẳng hạn, nếu bạn có ý đối phó thì 1 liều thì 3 hay 7 cũng -----> liều.
    Dễ ợt nhưng được hay không thì hồi sau sẽ rõ, hãy đợi đấy, coi chừng...
    Có rất nhiều câu có thể dẫn ra đây.
    Nhớ là dưới mọi hình thức, khuất mắt không tính nếu vẫn liên lạc bằng tỉ cách....khổ!
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2014
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khuất mắt lâu lắm rồi, nếu có còn dính gì, thì đó chỉ là chung ký ức. Nên chịu, cứ để kệ đấy, khi nào có đứa điên hay hâm thì tính sau.:P
    Hồi sau sẽ rõ... hãy đợi đấy....hãy coi chừng... Ừ, đời chả biết trước được.:)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày cuối cùng của tháng bất thường. Tháng 2 năm nay nhiều chuyện hơn các năm trước. Đêm ngán ngẩm lẩm bẩm. Sáng có cảm giác khá vui tươi. Đỡ bực mình. Trưa nghe một câu chuyện, lại thấy khó chịu. Cả buổi chiều lại suy nghĩ linh tinh. Tối, online, thấy vài điều thú vị, buồn cười. Lúc này, có lẽ đã thấy cân bằng, sau những trạng thái biến đổi liên tục.
    Tháng 2 này, có nhiều điều không làm.
    Cố nhớ khuất mắt dưới mọi hình thức đây! Để xem thế nào.
    Chào, tháng Ba!
  7. Domosh

    Domosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Anh biết rằng có một ngày nào đó chúng ta phải xa nhau, nhưng hãy cho anh hỏi là khi nào vậy em?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là khi không còn nhìn thấy nhau nữa, trong tim không còn hình bóng nhau nữa...
    Đó là khi....
    Đó là vào....
    Có một ngày...
    :P
    ( ngày nào thì chịu, đi hỏi em đi, bạn KCB không biết đâu. )
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế là từ hôm qua, thấy đầu óc lại càng rối tung hơn. Quả thật mình không thể ngờ được mình có thể làm được những chuyện gì. Như vẫn thế, kể cả khi điên lên lắm, thì muốn chửi mình cũng chẳng chửi nổi cho ra hồn. Là một con người lương thiện, muốn làm gì xấu cũng khó nhỉ =)).
    Tháng 3, mình nhìn thấy vài cây hoa sưa đã nở trắng trên phố Ngô Quyền, gần Ngân Hàng nhà nước. Cái máy ảnh lâu lâu không dùng đang được sạc pin lại, chuẩn bị cho mùa hoa sưa. Lang thang. Một mình. Dẫu có quá ít thời gian.
    Từng này tuổi, có người bảo mình phải người lớn hơn đi. Người lớn nghĩa là thế nào ý nhỉ?
    Hôm qua, thời tiết bắt đầu đẹp. Dễ chịu và có nắng. Thêm một chút lất phất mưa khi chiều tối và mưa rào khi tối muộn. Đủ sắc màu cho một ngày.
    Sau khi nghỉ hơn 1 tuần, mặt nước đã bắt đầu đi làm lại.
    Sau khi cứ biến mất rồi xuất hiện, gần chục năm sau mới phát hiện hóa ra chuyên đó là một điều quá đỗi bình thường của một Sagi.
    Sau khi cứ tranh luận qua lại đến đau đầu, tự nhiên thấy cả mình lẫn người đều dễ thương.
    Ngón tay đau của mình, chắc là khó có thể lành.
    Cuộc đời, đôi khi bỗng có quá lắm vấn đề...
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    KGB ui, làm ơn nhờ ai giúp mình bỏ cái kính. Hình như tớ vào nhà nào là cái kính nó đi theo.

Chia sẻ trang này