1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Việc trả lời, cảm ơn khi người ta trả lời việc mình hỏi là điều cần thiết và là quy tắc lịch sự tối thiểu trong giao tiếp mà ai cũng cần được biết. Tôi không nghĩ rằng Thanks chưa từng gặp hoặc chưa từng đánh giá ai khi người ta không trả lời. Thật!

    Việc bạn nói không động chạm gì cả. Chỉ có điều những đóng góp của bạn không giúp ích được gì trong chuyện này vì cả 2 việc trên không ai đem ra so sánh cái gì hơn cái gì kém để chọn thực hiện cả! Như thế trong tâm tính luôn có sự so đo là nên làm từ thiện hay đi hiểu cảm xúc...

    Tôi cũng không hi vọng nhiều về việc có thể nhận được một lời khuyên đúng đắn!
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73

    Mình đúng mà phải chịu thua thiệt ư! Điều này mà diễn ra trên diện rộng thì sẽ gây bức xúc và phẫn nộ xã hội.
    Trường hợp này phải đấu tranh tiếp hay chấp nhân thua thiệt hy sinh đây?!
  3. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    @fn: Vì bạn đã liên tục quote bài tôi nên tôi sẽ nói lại với bạn:

    Trước hết, là 1 người có hiểu biết và có tâm trong sáng ko ai đi làm ơn cho người khác mà còn trông chờ người đó trả lại ơn cho mình bởi "Làm ơn há dễ trông người trả ơn". Hãy cứ làm với tâm trong sáng để người đó ko giúp hay ko trả ơn lại cho mình thì sẽ có 1 lúc nào đó có người khác sẽ giúp đỡ mình hay người thân của mình thì tốt hơn bạn ạ. Đằng này chỉ vì chủ thớt quên ko like 1 hoặc vài bài viết mà bạn tức giận hằn học thể hiện trên từng con chữ thì mình nghĩ thật sự bạn là 1 con người hoặc trẻ trâu hoặc mỏ nhọn và nhỏ mọn.

    Thứ 2, bạn nói rằng:
    Ha ha..., bạn nghĩ bạn là ai mà bạn có quyền phán xét thưởng với phạt? Bạn là sếp tôi à? Hay bạn là công an, là các quan? Còn người khác là nhân viên hay tội phạm của bạn? Ở đây, tôi nghĩ mọi người đều bình đẳng, nếu bạn ko thích ai đó bạn có thể tránh mặt là đủ.

    Thứ 3, bạn nói về chủ thớt:
    Bạn biết gì về người ta mà phán như đúng rồi thế? Bạn biết người ta bao nhiêu tuổi, người ta làm nghề gì? Biết đâu ở ngoài đời người ta hơn tuổi bạn thì sao mà bạn gọi là NÓ? Biết đâu ở ngoài người ta là sếp (mà mình nghi khả năng này lắm, vì người làm sếp thường ko để ý và soi mói đến những tiểu tiết vặt vãnh mà phải có cái nhìn bao quát toàn diện).

    Bạn ạ, là một người đàn ông trưởng thành, ko bao giờ đi chấp nhặt từng câu chữ trên mạng ảo, huống hồ bạn là khách ko mời mà vào topic của người ta nói trực tiếp chủ thớt thế nọ thế kia trong khi bạn chưa gặp mặt, chưa biết gì về họ. Chỉ cần là phụ nữ thôi thì người đàn ông đàng hoàng galant đã cư xử khác rồi, ở đây lại là 1 người phụ nữ đơn thân nuôi con 1 mình. Riêng điểm này mình đã rất khâm phục bạn chủ thớt. Người khác họ có đủ vợ đủ chồng mà có khi cuộc sống còn chật vật, vậy mà bạn chủ thớt ko những tự nuôi con 1 mình mà còn dành thời gian cũng như tiền bạc đi du lịch. Điều đó chứng tỏ bạn í là 1 người có bản lĩnh, có thu nhập tốt và theo đó phải có vị trí nhất định trong công ty mà bạn í làm.

    Nếu bạn vẫn mang tính cách này thể hiện ra ngoài xã hội thì đảm bảo xung quanh bạn sẽ ko có 1 ai thân thiết, tin cậy để nhờ vả khi ko may bạn sa cơ đâu.
    ThanhTruc101090, beconcuamethanksanyway_bn thích bài này.
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tôi ít khi đọc các bài viết quá lan man và không đúng trọng tâm . Nhẽ ra tôi sẽ cho bạn biết tôi nghĩ thế nào về những điều bạn vừa nói nhưng tình cờ tôi đọc được những tâm sự và biết bạn đang phải chịu cuộc sống của Single Mum giống chủ Thớt. Bạn vừa ly dị chồng, bắt đầu một cuộc sống hẩm hiu...Với một hoàn cảnh như vậy tôi chắc chắn bạn sẽ bênh vực chủ thớt. Tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn và không muốn nói về vấn đề này nữa.

    P/s: Ở ngoài đời sống hiện thực. Tôi vẫn là tôi với tính cách này. Tôi đã "sa cơ" nhiều lần và "lên cơ" nhiều lần. Hiện tại bây giờ vẫn ổn! Cảm ơn đã khuyên hơi thừa :D
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2014
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Xin nói thẳng nếu Thanks cho rằng việc khen Thank là "Đánh Giá Cao" thì tôi e rằng thuật ngữ này hơi quá! Tôi chỉ muốn nói với chủ thớt rằng: "Có một bạn tên là Thanks , bạn ấy tuy không đẹp người vì 3 vòng bằng nhau, nhà thì vừa sâu, vừa xa ở tận Xó xỉnh , Tính thì tự kỷ suốt ngày úp mặt vào Xó mà viết cảm xúc. Tôi và một số anh em khác làm công nhân vệ sinh Xó xỉnh muốn lôi bạn ấy ra, tắm rửa sạch sẽ cho văn minh con người. Bạn ấy còn biết cảm ơn, trả lời đầy đủ...mặc dù sau đó lại chui vào Xó... hic". Huống hồ chủ thớt lại không bằng người ở tầng đáy Xó xỉnh ư?!

    Tôi nhớ hồi trước có báo chí đưa tin câu phát ngôn của em Ngọc Trinh: "Chắc mọi người ai cũng thấy em đẹp nên xã hội mới Tôn Vinh em!"
    Cái từ "đánh giá cao" của bạn Thanks và từ "Tôn vinh" của Ngọc Trinh nó na ná nhau về mục đích sử dụng. Tôi thấy thật đáng buồn cho những người phụ nữ có tư tưởng này. Nhưng nếu được chọn giữa bạn Thanks và Ngọc Trinh thì đương nhiên là tôi sẽ chọn ai các bạn chắc cũng biết rồi. Tôi đi cạnh bạn Thank thì khác gì "cột đèn máy nước với 3 vòng đuổi kịp nhau". Chắc chắn tôi đi cạnh Ngọc Trinh sẽ đẹp đôi hơn rất nhiều. :D
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2014
  6. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    Hé hé.. Bạn cần gì phải thanh minh là "tình cờ" đọc được những lời tâm sự của tôi từ cách đây 2 năm. Mà thực ra là bạn đi soi mói đào bới các bài viết trước của tôi để xem tôi có hở ra cái gì để bạn quay sang tấn công tôi chứ gì, cứ nhận đi cho nó tiến bộ bạn ạ. Đúng với hình tượng của post đầu tiên của tôi ở thớt này quá cơ. Chuyện xảy ra từ cách đây 2 năm thì bi giờ vật đổi sao rời, nhiều chuyện xảy ra rồi chứ ko phải là mới bắt đầu "cuộc sống hẩm hiu" nữa đâu bạn nhé. Bạn tiếp thu thông tin thì cũng nên suy nghĩ và chắt lọc chứ ko nên như kiểu nói thô là "ăn ngô ị ra ngô".

    Nếu ở cuộc sống bên ngoài bạn vẫn ổn thì tôi chúc mừng bạn. Có điều bạn nên kiếm thêm việc mà làm để đỡ dư thừa thời gian lãng phí mà vào các thớt quấy rối 1 cách liên tục, hằn học và dai như đỉa. :P
    ThanhTruc101090beconcuame thích bài này.
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Có câu "Cái tâm mà tốt thì mới nhìn người khác để thấy ưu điểm". Nếu bạn cho tôi là cố tình tìm xem bạn có chỗ nào hở để chọc bạn thì cứ cho là như thế đi.
    Thực tế là tôi đã thấy tất cả các bài viết của bạn nhưng tôi lại chẳng chọc gì bạn. Thực ra là chẳng muốn viết gì nữa. Tôi không nỡ. Thế nhé!
    thanksanyway_bn thích bài này.
  8. Domosh

    Domosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Sao đi đâu cũng thấy tranh luận, cãi nhau thế này :(
    beconcuame thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gọi là tập duyệt trước khi sang hè bạn ạ:P
    beconcuame thích bài này.
  10. Domosh

    Domosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Cái này bạn nói mình ko hiểu thiệt nè, sang hè làm gì vậy bạn?
    beconcuame thích bài này.

Chia sẻ trang này