1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    sau cơn mưa, trời lại sáng thôi mà
  2. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    [​IMG]
    Tôi đã từng cảm thấy nể một nhân vật cộm cán trong box vì vẻ hào hoa và thơ văn của anh. Nhưng mà cách anh sồn lên và chửi tôi như thế này có lẽ không đẹp mắt cho lắm. Không hiểu có cách nào ignore những PM ngoài ý muốn không nhỉ
    ThanhTruc101090 thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chết, xin lỗi mình nhầm đấy! Không để ý nên gõ nhầm theo quán tính! Thông cảm mình nha! Thôi mình ngủ đây! :D
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Như bạn gì nói, sau cơn mưa trời sáng đẹp nhưng mặt đất thì nát bét.
    Nghĩa là mọi thứ chỉ là tương đối, tốt xấu, đúng sai nhiều khi là ở cách nhìn...
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    sau cơn mưa trời lại sáng cũng như sau khi hết tối thì trời cũng lại sáng. Vì trời cũng đâu thể mưa đc mãi mà bạn?o_O
  6. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    vì khi những cơn mưa tới, thì vạn vật, kể cả mặt đất và hư không đều chẳng thể nào tránh được. Các bạn đã nghe who 'll stop the rain chưa
  7. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    vậy là bài toán đã được giải lại phải không em
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nghe các bạn ở trên nói thấy thương mưa quá đi.
    Mưa cũng đẹp chứ nào đâu đến nỗi tất thảy mọi người phải mong cho mưa qua. Có nhiều khi khô hạn đến cháy lòng còn phải tự tạo ra mưa cho tâm hồn dịu mát nữa là :D
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ý là kể cả người ta từng thích mưa thế nào, cảm ơn mưa thế nào, mưa mang lại những điều gì; thì vì mobg cho trời lại sáng, người ta cứ phải muốn mưa mau qua.
    Con người mà, ai chẳng phải nghĩ đến chính mình trước hết.
    Mình thì toàn chờ bão!
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Bại nghe nhac nhá.
    Dạo này nhiều bão ghê ý, tớ thì chỉ thích mưa, sợ bão lắm í :P

    ke_chien_bai thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này