1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FirstNew, 28/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hàng ngày cứ khoảng 8h sáng là các nhân viên của Tràng Tiền Plaza lại dùng vòi xịt nước áp xuất cao để rửa vỉa hè. Lúc đó là giờ cao điểm của mọi người đi làm và đúng chỗ dừng đèn giao thông ngã tư Tràng Tiền, Phố Huế. Mọi người dừng xe chờ đèn xanh đều bị nước bẩn bắn vào mặt, vào người... Các nhân viên thấy vậy vẫn thản nhiên xịt nước như không... Quả là thiếu ý thức rõ rệt.
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2014
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đỏ: FN quả là 1 người đàn ông quảng đại, biết quan tâm tới tất cả mọi người xung quanh, từ những em bé có hoàn cảnh bất hạnh, 1 cô gái xa lạ sống tự kỷ dưới tầng Xó xỉnh, đến cảm xúc những người dưng đi ngoài đường...
    Thật là đáng trân trọng biết bao nhiêu! :)

    Cũng may có FN nhắc nhở, chứ không em cũng chả biết mình vừa thản nhiên xả 1 post rác ở 1 topic đầy ắp tiếng cười và phơi phới niềm vui của 1 chị gái nọ, làm ảnh hưởng tới chị ấy và cả những người có thiện chí ở topic đó nữa. Chân thành gửi lời xin lỗi tới chị @beconcuame nhé!

    Và em mang 1 quote khác sang đây trả lời để tránh xả thêm 1 post rác khác ở ngôi nhà tuyệt đẹp mà những kẻ "kém văn minh" khác đang điên cuồng làm cái việc ấy, cũng là để thể hiện cái "văn minh con người", rằng là có người quote bài thì phải trả lời lại mà em vừa học được từ 1 người đàn ông quảng đại nọ:

    Xanh: Em đồng ý với FN vì đúng là thuật ngữ này hơi quá, nhưng cũng là có nguyên do của nó. Bởi vốn con người em vốn vừa già, vừa xấu, vừa béo, vừa dốt nát, vừa tự kỉ, có gì là ưu điểm đâu, thế mà đùng 1 cái có người lôi 1 hành động của em ra làm vì dụ để dạy bảo người khác về phép lịch sự trong giao tiếp (ấy là khi người ta nhảy vào topic mình nói gì thì nói, vẽ hươu vẽ vượn gì thì vẽ... phải biết nhấn like mới ra người lịch sự).

    Dạ, vâng! Hóa ra kẻ như em mà cũng có khi được gọi là lịch sự. Thế thì có phải là "đánh giá em cao" em không? Chắc chắn không phải, mà là "đánh giá quá cao" đấy ạ, em xin phép sửa lại như vậy cho chính xác nhé! Và cái sự "đánh giá quá cao" ấy nằm ngoài cái quan niệm sống nơi xó xỉnh bần cùng của em, em chưa gặp bao giờ, em xin phép được trả lại :oops:

    Xanh: Cũng nhờ công FN khai sáng, em mới phát hiện ra mình cũng chỉ là cái loại phổ thông, tức là vào Tâm sự chỉ để mà tâm sự; còn cái loại người cao siêu nhảy vào Tâm sự chỉ để dạy dỗ, bới móc, bám riết dai như đỉa dù người ta đã đuổi thì em cũng đang phấn đấu để học hỏi, post này là 1 bằng chứng hùng hồn cho cái sự học ấy đây ạ :P

    Tím: May quá, em từng học trường Nguyễn Du mấy tháng nên có vẻ như cái câu văn tim tím này em cũng không làm khó vốn tiếng Việt của em lắm.
    Là thế này ạ, chị Ngọc Trinh chắc là rất đẹp (em đoán thế), và vì thế mà mọi người (và cả FN) tôn vinh chị ấy. Chị ấy biết điều đó, và lấy nó làm thế mạnh. Còn em, em xấu xí, dốt nát, tự kỉ (em nghĩ thế, và cả FN cũng nghĩ thế) nên em thấy bất ngờ vì tự dưng mình được đánh giá quá cao bởi 1 hành động vô thức. Vì vậy, sao lời cảm ơn đầy ngạc nhiên đó, em đã thanh minh rằng, lấy việc có/không thực hiện cái hành động kia làm thước đo để đánh giá và tỏ thái độ hằn học với người không like bài mình, không trả lời post mình thì thật là trong cái Xó xỉnh của em không hề có/gặp. Còn ở 1 thế giới khác, như thế giới đầy văn minh mà FN đang sống thì đó là thước đo, thước đo nhân phẩm 1 con người.
    Vậy thì, có vẻ như mục đích sử dụng 2 khái niệm "tôn vinh" (của chị Ngọc Trinh) và "đánh giá cao" (của em) giống nhau quá thể, giống nhau không chịu nổi ý :rolleyes:

    ........

    Nói chung là nói ngắn gọn lại, em đã học được 1 phép lịch sự, 1 thói quen của cuộc sống văn minh, ấy là nhất thiết phải like bài người trả lời mình (dù có là những câu từ hay ho nhất), nhất thiết phải trả lời khi người ta trả lời mình (dù có là đang chửi bới). Em xin trân trọng gửi tới người đàn ông quảng đại đã dạy em bài học này lời cảm ơn sâu sắc! Và em chúc người ấy sẽ có đủ tâm + tính + tiền + tài để "chọn" người như chị Ngọc Trinh.

    Cơ mà học những thứ này em nhức đầu lắm, em xin phép về Xó của em để tiếp tục nghỉ ngơi và tự kỷ.
    Xin phép được dừng cái sự học này ở đây!
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2014
  3. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    Ôi, tâm bạn sáng quá cơ, sáng như trăng rằm ấy. Mọi người ơi, vào đây mà học cái tâm trong sáng của 1 thèng đàn ông mặc váy này (nói thế này cũng là xúc phạm đến phụ nữ rồi-xin lỗi chị em phụ nữ vậy).

    Bạn không nỡ gì cơ? Không nỡ hay là ko tìm được chỗ nào tôi sơ hở để cắn? Với tính cách bạn, với từng đấy bài viết thể hiện sự hằn học cay cú, độc địa trong từng comment, từng bài viết gần đây ở mấy top của các bạn gái khác thì bạn nghĩ tôi tin bạn thật sự cao thượng mà KHÔNG NỠ nói tôi sao?

    Chị cũng học em thank ko xả rác ở topic kia nữa, vào hẳn nhà tên gieo gió mà post. Đọc xong chủ nhà đừng lên cơn xúc động quá nghe chưa, kẻo hại nơ ron thần kinh. Bực nhứt là tớ chẳng lập riêng thớt nào mà ăn miếng trả miếng cả chủ thớt nhỉ.
    beconcuameFirstNew thích bài này.
  4. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    Mà em thankanyway đừng dây vô chĩnh mắm thối nữa em, kẻo topic của em lại bị vấy bẩn.
    beconcuame thích bài này.
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tôi nói là không nỡ vì tôi thấy tội cho bạn quá! Bạn giống chủ thớt "Bé" ở nhiều điểm tương đồng. Cùng hoàn cảnh như trình độ thấp, ăn nói lốp bốp, câu được câu chăng, chồng chán chồng bỏ... lại đều hơn tuổi và không bằng cái đứa ở trong xó xỉnh!
    Nếu đàng hoàng ra thì việc gì phải dùng 2 nick cùng một người?!
    Cho nên tôi mới nói "không nỡ" vì thấy tội nghiệp cho bạn và thấy không xứng tầm để viết tiếp. Nhưng tôi đã ấn like nghĩa là tôi vẫn cổ vũ các bài viết của bạn. Bạn cứ tiếp tục đi. Tôi thường rất galant, đẹp trai, phong độ, hào phóng, độ lượng... và cũng chinh chiến hàng trăm trận tiếng lành đồn xa, vang danh thiên hạ :D
  6. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    Há há... chủ thớt lại bẩu tớ là clone nick hở? @beconcuame đâu, vào nhấn like hết các bài viết tớ bênh vực cậu nhanh đi. Nếu không thì 1 là tớ sẽ đâm ra hằn học soi mói và đánh giá bạn ko ra gì giống như ai kia đã và đang làm với bạn; và 2 là để chủ thớt này hết nghi ngờ tớ với bạn là clone nick. Tưởng chủ thớt chỉ biến thái thôi chứ ai dè lại thong manh đoán sai như gì í.

    Ôi, đọc câu này mới buồn cười rũ rượi:

    "Tôi thường rất galant, đẹp trai, phong độ, hào phóng, độ lượng... và cũng chinh chiến hàng trăm trận tiếng lành đồn xa, vang danh thiên hạ". Hết trích.

    Thôi, chúc bạn luôn thủ dâm tự sướng như này mãi nhá.
    beconcuame, ThanhTruc101090FirstNew thích bài này.
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Nếu không phải thì thôi, là Tôi đoán thế. Mà đoán thì có đúng có sai là chuyện thường.
    Nhưng kể cũng lạ, trên đời này lại có chuyện 2 người khác nhau mà viết luyên thuyên y hệt nhau, chồng cũng giống nhau (chung chồng ư?!) rồi đều bị chán và bị bỏ. Văn thì cứ nghe dốt dốt như nhau thế nào ấy. Thật sự là tôi cảm thấy lạ về việc này! :D
  8. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    Hàng ngày bạn phải cho nhiều i ốt vào canh mà ăn thì mới có thể phán đoán mọi việc đúng được.

    À, nhân bạn nhắc chiện chung chồng. Theo logic thông minh của bạn, tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính bạn rồi nha. Hay là bạn đã chuyển giới và đang chung chồng với người ta nên mới cứ hằn học với người khác thế. Chỉ có đàn bà lấy chung chồng nhau mới hằn học nhau y như bạn bây giờ. Còn tôi k thù oán gì với bạn Bé, không giống người chung chồng đâu.
    beconcuameFirstNew thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cảm thấy lập luận này của bạn chưa hợp lý.
    FirstNew thích bài này.
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ban đầu tôi thông minh, sau đó đọc các bài của bạn tôi cứ thấy mình ngu ngu đi kiểu gì rất khó tả! Có lẽ bạn có một quyền năng siêu nhiên mà mắt thường không nhìn thấy được đó là biến một người thông minh thành người ngu dốt. Một người khác cũng có khả năng giống bạn là chủ thớt Bé. Cô ta có khả năng biến một người muốn chia sẻ thành mặc kệ do nhận được các năng lượng tiêu cực mà cô ta vô tình gửi đến. Trong khoa học về tử vi, nhân học người ta gọi những loại phụ nữ này là Hãm Phu.

    Hãm phu có thể hiểu đơn giản là người phụ nữ tạo cho người đàn ông những năng lượng tiêu cực, dẫn đến những hành động và suy nghĩ tiêu cực mặc dù cô ta không hề cố ý. Nhưng những người đàn ông tiếp xúc hay ở cạnh cô ta đền bị hại, không mặt nọ thì mặt kia, không tinh thần thì thể xác. Thành ra những người đàn ông lấy phải họ luôn bực bội cáu gắt dẫn đến cuộc sống gia đình không hòa hợp và chia tay là điều tất yếu.
    Tôi có sự thông cảm cho những người đàn ông của các bạn. :D

Chia sẻ trang này