1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chị không được đổ đồng & coi em giống như lũ phá hoại đó nhé :)
    Em có nói chị như thế khi nào nhỉ ?

    Mà em cũng nói luôn với hai chị một lần cho em &các chị đỡ áy náy nhé ! Thứ nhất em quý các chị không phải các chị trẻ trung xinh đẹp . Em quý các chị qua các bài viết và chia sẻ của các chị ở đây mà em hay đọc trộm ,em tự biết đánh giá ai tốt ai xấu ,ai em cần & thích được nói chuyện để học hỏi thêm qua kinh nghiệm sống của các chị chia sẻ trên này để em tự hoàn thiện mình .Nếu các chị không muốn em quấy rầy thì em sẽ không viết nhảm trong pic của các chị nữa nhưng em xin các chị cho em được đọc bài của các chị nhé .
  2. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Các chị í không vào đây để giảng dậy kinh nghiệm sống đâu, chú muốn học kinh nghiệm sống thì cứ bám lấy em Trúc mà học. Chẳng mấy mà chú kinh nghiệm đầy mình, rồi còn mở lớp lấy được người vợ tốt, có được những đứa con ngoan là những việc đơn giản như làm Diva kiêm chuyên gia.

    Chú vào post bài nói chuyện vui vẻ thì cứ nói, không ai cấm. Chứ vào để hỏi kinh nghiệm sống thì đừng, có phải ai cũng có cái độ điên được cỡ đấy đâu. Chú đừng làm khó các chị. Mẹ sư.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tháng Ba!
    Vẫn cứ dịu dàng và bình yên như thế! Một chút đỏng đảnh của nụ Đông non lạc mùa đã ngấp nghé bên hiên nhà chẳng kịp chờ lời hẹn; một chút rỉ rả của mưa Xuân còn sót lại, dùng dằng như tình cũ; một chút nhớ nhung, một chút điệu đà, một chút e thẹn mắc cỡ cứ nhen lên trong tim mà ấm áp lạ thường... là tháng Ba của em :)

    Tháng Ba, cứ miên man giữa những cung bậc mê hoặc của màu trắng: màu trắng muốt, mỏng mảnh và nguyên sơ của hoa Sưa, mà nhà văn nào đó ví như đám tuần lộc đã mang tuyết trắng từ xứ lạnh nào đó về rắc trắng các lùm cây; màu trắng tim tím, ngai ngái, thẹn thùng của rặng Xoan mọc dại ven đường cứ ngát lên sau mỗi cơn mưa; màu trắng ngọc ngà điểm xuyết giữa những cành cây Buồn Ngủ khẳng khiu ai đó đã vô tình chỉ cho em một lần để rồi cứ mãi in hằn trong tiềm thức; màu trắng xanh e ấp của Loa Kèn đã vào mùa loang phố; màu trắng ngà của chiếc váy đã bao lần chập chờn trong giấc mơ em thấy mình khoác trên người đầy kiêu hãnh chạy chân trần trên triền đê đầy gió và nắng... là tháng Ba của em :)

    Tháng Ba,
    em thấy mình bé nhỏ giữa bao nhiêu những dự định và hoài bão, còn cây gạo già đầu ngõ cứ vô tư thắp lửa lòng như chiếc đồng hồ báo thức cho những gì còn dang dở.
    Tháng Ba, là xào xạc lá xà cừ đuổi nhau tinh nghịch khắp chốn đi về, khiến lòng cứ lâng lâng sương khói từ thuở xa xăm nào đấy.
    Tháng Ba, trời cứ như rót mật vào lòng người, xòe ban tay ra đã như chạm yêu thương. Sống ở cõi này mà vơ vẩn về muôn vàn cõi khác, mông lung, mộng mị.

    Tháng Ba, cứ gieo hi vọng rồi lấy đi hi vọng, để lại trong tim người một nỗi niềm hoang hoải chẳng biết lấy gì khỏa lấp. Cơ mà chỉ thế thôi..., vẫn rất đỗi dịu dàng...

    Tháng Ba... vừa chợt nhận ra đâu đó quanh mình, vẫn có gì đó của một gương mặt mãi mãi thuộc về một tháng Ba đầy ăm ắp...

    Tháng Ba ngợp đường hoa gạo rụng
    Mưa rơi mỏi bước chân ta về
    Nỗi buồn gửi nhờ làn gió
    Nhắn rằng ta đã chưa quên
    Tháng Ba ngỏ lời với nắng
    Sao mây nỡ kéo ngàng trời
    Để sầu giăng đầy gác nhỏ
    Lời tỏ tình hóa giọt mưa...
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2014
    ThanhTruc101090, alyosha8, Alp3 người khác thích bài này.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có mà!
    Ai lại bô bô ra giữa phố rằng chị vẫn cứ say rượu như mọi khi, chẳng bê bết là gì hức hức...

    Chào mừng em ở Xó của chị, miễn là không xả rác :D. Cơ mà @Rat Khiem Ton nói đúng đấy, em nên học em Trúc í, nhiều cái để học lắm. Chị với chị Bại chỉ biết buôn dưa lê bán dưa chuột thôi :D

    Mà này, @Rat Khiem Ton ơi, cảnh cáo vì chửi thề trong Xó nhá :confused:
  5. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Ờ, anh xin lỗi nhé. Tại đợt này anh hay vào căn phòng có sàn gỗ hương láng bóng, có 4 cửa gì đó, học hỏi được của chủ nhà ở đấy lại đem tha lôi về xó em Thanh.
    NoBiTa_VNthanksanyway_bn thích bài này.
  6. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Giờ thì tôi biết nhiều người tuy có ăn có học cũng viết văn như ai mà sao thiếu ý thức xả rác lung tung. Cái tối thiểu phải biết là vứt rác đúng nơi quy định. Chỗ đựng rác thường là những nơi Xó xỉnh thì mới không ảnh hưởng đến các bạn có ý thức khác. Do đó tôi đã nhất trí cùng với Thanks là sẽ vứt rác ở đây!
    Sao lại có chuyện đuổi trên ttvn chung này? đây là nhà bạn? hay bạn đã trả phí để được có topic này? lệ phí 1 tháng bao nhiêu thế?
    Còn trường Viết Văn Nguyễn Du thì thôi nói thật là hổ thẹn ngôi trường mang tên ông! Số tài năng có những tác phẩm hay, hữu ích đếm trên đầu ngón tay. Còn lại hầu như là ra trường đều không có tác phẩm gì. Đấy là những người học hành bài bản còn chả tích sự gì huống hồ cái loại học có vài tháng! :D
    Nhiều em trong trường Nguyễn Du xấu thì thôi ma chê quỷ hờn. Một số khác có chút nhan sắc thì đi kiếm thêm đứng đường buổi tối, Thanks thuộc nhóm nào?

    (Đợi tý nhé thằng bạn vừa rủ đi chơi chim, vừa mua được con chào mào hay cực. Hôm nay FN may mắn. Hì hì)
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Em chưa bao giờ nói câu đó chị ạ !:) còn về bạn Trúc ,Bạn ấy là một người tốt ,rất tốt so với nhiều người văn hay chữ tốt trên nay chị ạ . Thức khuya mới biết đêm dài , oánh giá con người không thể qua một vài lời đầu môi chót lưỡi được chị ạ :P. Em cũng muốn bông lơi ở trốn này một thời gian ,nhưng sợ nhiều người bị nhập viện do nình nên em thôi chị ạ .Thi thoảng em ghé đọc bài của các chị ,Chị nhá!:)
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nghe đi nghe lại, vẫn chỉ thấy giọng Khánh Ly là đủ dày cho cái hồn của nhạc Trịnh.
    Ru người ngồi mãi cùng tôi...



    @suhomang: ừ, em! Nhưng chị có í kiến nho nhỏ là em gõ đúng chính tả những chỗ chấm, phẩy, nhé? :P
    Rat Khiem Tonsuhomang thích bài này.
  9. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Thanh cũng thích Trịnh à. Anh thì kết nhất bài Cuối cùng cho một tình yêu.

    Ừ thôi anh về . . .
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em chỉ thích nhạc Trịnh, chứ Trịnh thì không :D
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì :P

Chia sẻ trang này