1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy được người chồng tốt; có được con cái khỏe, ngoan là những việc đơn giản hơn đan rổ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 21/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đan rổ đơn giản lắm hả bạn, mình thấy khó quá ah, lấy chồng, sinh con cũng ko dễ đâu bạn ah, nhưng mình cũng hy vọng cho bạn kiếm được người chồng tốt, có được con cái khỏe ngoan nhé, chúc bạn luôn thành công
    NoBiTa_VNAlp thích bài này.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bạn Trúc chưa biết đan rổ mà em [​IMG]
    NoBiTa_VNkieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    vậy thì chúc bạn sớm biết đan rổ ah nghen
    NoBiTa_VNAlp thích bài này.
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    THƯ NÀY GỬI Ở ĐÂY MỚI LÀ ĐÚNG CHỖ!:P

    Các pà chị yêu quý à,

    Em luôn thấy ở đây, không những suốt ngày, mà là cả suốt đêm nữa đấy....
    Suốt ngày dài, lại đêm thâu, các pà chị yêu quý của em sao chỉ quẩn quanh với mấy thứ cỏn con vậy ạ- vui cũng cỏn con, buồn cũng cỏn con, hy vọng và quyết tâm cũng... be bé thế; thì zai ngon chúng làm sao dám ngó ngàng đến ạ!:)

    Vẫn chỉ quẩn quanh với vài mảnh cảm xúc mây bay, lá vẫy....:)
    Vẫn chỉ biết chép miệng, "hôm qua mưa quá", "sáng nay ko mưa, trời hình như có nắng", "chiều nay trời hình như có nắng, lại ko mưa"... , rồi thì "sao đường bụi quá", "ôi... chả thiết làm gì nữa..a...a....a...aaaaaaaaaaaaaaa..." .:P
    Vẫn chỉ chuyện ăn cái kẹo bé ơi là bé, cái bánh ga- to thì tròn như cái đĩa :-)p)....
    Vẫn chỉ là đang ngồi cạnh ly cà phê đá nhâm nhi nhìn giời mưa mà sao chả thấy gì- buồn cũng không mà vui cũng không , rồi vẫn là uống cốc nâu nóng đến ran cả người....
    Vẫn chỉ là những cơn đau đầu không rõ nguồn cơn," chả nhớ nổi cái gì, mệt mỏi quá đi, sao cuộc đời lại là bể khổ thế hở Giời ơi là Giời":)....
    Vẫn chỉ là những ký ức vụn, mù mờ xưa cũ, từ bao giở bao giờ, "ôi... sao ngày xưa nó bé tẹo thế mà bây giờ cao to thế nhỉ? Ôi .... và ôi....:)
    Vẫn chỉ là những ước vọng cho một ngày mai theo nghĩa đen sì- cái ngày mai chỉ cách cái hôm nay một đêm dài thao thức, trằn trọc ; tuyệt nhiên không thấy bóng dáng , dù mù mờ, về một cái plan cho một tương lai gần, trước mắt....:)
    ....

    Em cứ băn khoăn hoài vì những câu hỏi thân thương về các chị....
    Liệu có thèng zai ngon nào dám trao gửi cuộc đời cùng những kế hoạch nghiêm túc và đòi hỏi nhiều nỗ lực của nó vào vòng tay của các pà chị như vậy không đây?:P
    Liệu các zai nghiêm túc, có học hành nào dám bỏ thời giờ ra để rỉ rả, tán tỉnh đêm ngày các pà chị ủ dột và thúc thủ thế hay không?:)
    Liệu....
    Liệu....:P:)

    Em Diva Trúc của các pà chị!:)


    P/S: :DĐừng ném đá em mà tội nghiệp đấy nhé, các chị iu!:P



    :)
    NoBiTa_VN, AlpFirstNew thích bài này.
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    =)) hay! đúng chất Diva
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    lâu em ko thaays anh Tho test nữa anh nhỉ, thấy nhớ quá ah
    NoBiTa_VNRat Khiem Ton thích bài này.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Biết làm sao được em. Bây giờ chỉ còn có anh Thọ Gù thôi. Hứt!
    NoBiTa_VN, kieuhaiyenRat Khiem Ton thích bài này.
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Bài 5- BẦU TRỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ XANH NỮA, KHI CHÚNG TA ĐI VỀ PHÍA CHÚNG- CHÚNG LÀ LŨ NÀO?:)


    CHÚNG luôn quanh quẩn ngay bên các chị! Ai trong các chị em ta cũng có quen một vài trong CHÚNG!:)
    CHÚNG chỉ có thể làm được những việc như gây phiền phức và khó chịu khi giao du và bao giờ cũng sẽ có can thiệp vào cuộc sống của các chị, dù ít hoặc nhiều và với dưới các hình thức, phương tiện khác nhau.

    Nhưng thật rủi thay, luật pháp và đạo đức hiện thời ở Ta lại chưa đủ để kết tội CHÚNG khi CHÚNG cam tâm can thiệp vào cuộc sống của các chị! Tất nhiên, khi đã biết rõ bản chất của CHÚNG thì trong chị em ta, sẽ không có ai muốn giao du với CHÚNG, kể cả chấp nhận việc phải sống cô đơn hơn.

    Cho nên, vấn đề quan trọng là phải có cách để phát hiện ra CHÚNG, càng sớm càng tốt! Vậy chân tướng của tụi CHÚNG thế nào? Xin tóm tắt để chị em tham khảo.

    1- CHÚNG thường cố gắng phá tan sự lạc quan, yêu đời phơi phới trong những tâm hồn thánh thiện của các chị, bằng bất cứ vũ khí nào mà CHÚNG đang sở hữu!:P
    CHÚNG thường xuyên quấy rầy các chị bằng thói tán nhảm và tung ra những tin xấu xí và buồn phiền. Ví dụ, CHÚNG có thể rủ rê các chị đi cúng lễ ở một cái miếu nào đó và dịp cuối mỗi tuần; hoặc CHÚNG xí xố xì xồ với nhau bằng các thuật ngữ của những bộ phim kinh dị, những cuốn sách chưởng mà chỉ nghe một lát là đầu não của các chị cũng sẽ ong ong lên như sắp vỡ đến nơi rồi....:P
    Nói chung, giao du với CHÚNG một thời gian, các chị sẽ bị CHÚNG gây ảnh hưởng, khiến các chị không còn nhìn thấy cái gì nữa, ngoài một thế gian đầy u ám, ma mị và có thể là cả tàn nhẫn nữa! Hết sức khủng khiếp!:(:P

    2- CHÚNG luôn nghĩ rằng, cái thế giới ngoài kia đang chống lại, chống lại không khoan nhượng CHÚNG! Nhưng như thế vẫn là chưa đủ với CHÚNG! Vì một đức tin mù mờ nào đó, CHÚNG còn muốn tất cả các chị cũng có cùng cảm giác ấy, có cùng cái kinh nghiêm ấy, có cùng nhận định ấy!
    CHÚNG luôn tận dụng ngay lập tức bất kể cơ hội vừa xuất hiện trước mắt CHÚNG để tranh thủ các chị em ta ủng hộ những lý lẽ của chúng rằng, thế gian này, thành phố này, nơi sinh sống và làm việc của các chị là những nơi tồi tệ!:P
    Và một khi biết là đã có thể tranh thủ được thế giới tinh thần thánh thiện của các chị rồi, CHÚNG sẽ bám chặt vào các chị như đĩa đói gặp chân của gái sữa í :-)p), như keo Con Voi 502 gặp gỗ ván ép í (cũng có thể ví như keo Krazy Glue gặp tóc mây í!:P).

    Nói chung, không hề quá lời rằng, CHÚNG có thể dành tòan bộ cuộc đời của CHÚNG để khiến các chị phải khốn khổ!:P:PCHÚNG có thể vô cùng hả hê, sung sướng khi thấy được những kết quả từ những nỗ lực kể trên của CHÚNG mà có thể chẳng vì lý do chính đáng nào cả! CHÚNG là hiện thân của cái thế giới âm ty, với niềm vui ma quái , khó lòng luận giải được!:P

    3- CHÚNG đặc biệt mặc cảm về sự thiếu hụt về tính hài hước của bản thân!:P
    (...)

    Cả lớp tạm nghỉ.... Lúc khác lại học tiếp....
    Trẫm có khách....
    Buổi sau sẽ hoàn chỉnh bài này!:)
    suhomang thích bài này.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thứ nhất -Đỏ : nói về đạo của người học võ thì bạn chưa thành .

    Thứ hai -Xanh : nói về đạo làm người thì bạn chưa với tới được .

    Tự nghiệm bản thân mình xem có đúng không .
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Sư mới thêm nghề chuyên gia chăm sóc da cho chị em phụ nữ. Đa tài quá! ngưỡng mộ :D

Chia sẻ trang này