1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kéo lên trên, ngay dưới tên topic. Ấn Bỏ theo dõi chủ đề.
    Thế là xong.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Cảm ơn bạn nhé!
    Tớ tới rồi nhưng để nguyên không ấn vì, tớ thích.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế thì hỏi làm gì nhỉ?
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Tớ nói thích, vì cái kính đó đánh dấu chỗ tớ đến, nếu ấn nó sẽ mất dấu. Trước cứ tưởng mình là tội phạm bị theo dõi j nên hỏi.
    Mong bạn rộng lòng/
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời vẫn bụi mưa và đầy sương mù. Bỗng nhiên thấy muốn viết thật dịu dàng...
    Ngày xưa, anh nói mưa như một sợi dây. Sợi dây ấy cùng sợi dây số phận nối chúng ta lại với nhau. Đến giờ, cả mưa lẫn số phận không còn để lại điều gì nữa. Em không còn băn khoăn một chút mảy may nào. Mưa vẫn cứ rơi, vào xuân hạ thu đông..., nếu có chút chạnh lòng, nếu có rất nhiều xót xa, thì đó là bởi vì... sợi dây- những giọt mưa. Những giọt mưa lung linh tuyệt đẹp...
    Em có nói rằng, mỗi khi mưa, em muốn anh nhớ đến em. Khi mưa nhiều, nghĩa là nhớ nhiều. Như những mong muốn ngây thơ về một tình yêu mãi mãi. Cứ ở lại đấy, chẳng cần bất cứ điều kiện gì. Với cơn mưa ngày xưa, quán rất vắng, chúng ta ngồi nghe mưa rào rào mùa hè và im lặng. Như cơn mưa rả rích suốt một ngày mùa xuân, em ngồi bên cạnh anh, nói những chuyện đã qua, và rơi nước mắt. Cả một cơn mưa nho nhỏ mùa đông, khi chúng ta bước chân ra biển, đứng trước khoảng trống mênh mông, gió ngút ngàn và những dấu chân ướt nước. Chúng ta in dấu lại trong trái tim nhau, với cả xót xa lẫn bình yên, với cả quá khứ và hiện tại... điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ, mưa, em dịu dàng và cũng yếu đuối, tự hỏi rằng rồi c ó lúc, khi em chông chênh bất thường, cần một bàn tay nắm, liệu anh có thể ở bên em? Liệu những ký ức và yêu thương dai dẳng bao năm có đủ làm em thấy ấm lòng? Em rất yêu mưa, em cũng sợ mưa. Bởi mưa, nghĩa là yếu đuối...
    Nhiều năm trước, khi chúng ta là những người xa lạ, hay nói chuyện linh tinh về đủ thứ trên đời, em và anh thường nói về mưa. Là điều mà chúng ta thích, là Hà Nội trong mưa, là những cảm xúc mưa mang đến. Em có nhớ rằng, chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng đi trong cơn bão. Buồn cười nhỉ, ngây thơ nhỉ. Có một câu chuyện để nhớ, có vài chục lần những điều không nên nhớ, để khi mưa đến, đôi lúc em cũng nhớ đến anh. Bởi lời hẹn năm nào. Dẫu là , một con người cứ tự nhiên hiện ra rồi tự nhiên biến mất, thường hay để lại những cảm giác rất điên , hoặc ngán ngẩm lắc đầu. Chưa đến 10 năm, có nhiều điều đã khác, nhiều suy nghĩ đã khác, dù cho là những điều vẫn luôn biết. Bởi điên, nên em bất chợt lo sợ. Bởi yếu đuối và mưa, nên em dừng chân lại. Rồi tự mình hỏi mình, thời gian như thế, vậy là đã đủ để hiểu chưa?
    Một người... Một cơn mưa.... Một nỗi đau.... Nhiều thất vọng.... Nói dối?.... Đã từng....? Bàn tay nhỏ, trái tim mệt mỏi không thể cố giữ lại nữa rồi...
    Mưa... mang đến...
    Mưa.... mang đi...
    Cuộc đời...cho và nhận.
    Redtulips thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uống nâu đá, nhìn lất phất mưa rơi rơi ngoài cửa sổ tầng 3 của ngôi nhà cũ, thấy chống chếnh như say. Chả nhẽ lại say cafe nhỉ?
    Bỗng chợt nhớ bài hát của một thời, của bộ phim ngày xưa mình thuộc tên từng tập, nhớ từng nội dung. Nhớ đến chuyện của mình, như dòng nước chảy. Rất nhiều ưu phiền. Chảy mãi, chảy mãi, nên ta thả trôi đi. Rồi đến ngày, nước thì chảy, nhưng gió sớm mai lại quay trở về.
    Thổi bốn phương.
    Thổi suốt cuộc đời..

    ....

    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương

    ....


    kieuhaiyenkhanhgzh thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời lất phất mưa, vẫn hơi hơi u ám.
    Qua Hồ Tây, hồ mù sương. Cây hoa sưa ven hồ đã nở hoa trắng xóa, yêu kiều. Đi hơi muộn nên chưa dừng lại chụp được.
    Online, mình lại đang mê mải với peony. Sao mà đẹp thế nhỉ. Lại đang...dụ dỗ. :P
    Đầu ngày, đầu nặng nặng và có cảm giác bất an. Chắc do ảnh hưởng của sms và mấy cuộc gọi hôm qua.
    Hôm qua, thấy mình quả là sướt mướt. Kì kì. Mình hiếm khi kêu cứu trực tiếp như thế. Vì ta chẳng có gì dấu nhau, phải không?
    Thứ 3 rồi đấy nhỉ...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn đau đau đầu, vẫn thản nhiên, vẫn nghe. Bây giờ chẳng có ai nhắc mình nghĩ thử nữa. Vì nghĩ thế là đủ rồi. Nặng đầu, bởi có những thứ dù đã trôi, cũng khó nhẹ lòng.
    Công cuộc dụ dỗ với peony đã thành công. Có người bảo thích bao nhiêu cứ lấy nhưng mà mình... chả dám. Nhưng mà, mình thật sự có cảm giác rất vui. Cảm giác yêu thương dâng lên, gột bỏ phần lớn những mảng nặng trong đầu.
    Chiều tối, có một chút ngậm ngùi. Đó là những phản xạ tự nhiên do ngoại cảnh thôi.
    Lúc này, đầu óc như một cái máy. Vô cảm.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Con mèo nhà tôi nó kêu to cho nên cẩn thận với loài mèo không thừa. Chỉ yên tâm được ở dãy nhà b này. Cả nhà ở dãy nhà b là tốt. Đấy là có người nhắc nhở mỗi dòng với ai đi ngang qua như vậy. Nhớ là đã có lần PM nói trước rồi đấy
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2014
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ.... Hy vọng bạn không nhầm.
    Hy vọng tôi không nhầm.
    Hy vọng cả cái chuyện tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi khoảng chục ngày nay không nhầm.
    Cơ mà, nhầm cũng không sao.
    Tốt.

Chia sẻ trang này