1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đang làm một việc có ý nghĩa...
    Nên thấy vui :P
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hôm nay hình như thấy điều gì đó, mà ko biết có phải không.
    Ngủ trưa đã
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2014
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tối qua, rước nốt con chim của nó về, con này nhìn xấu quá, lông đuôi cụt ngủn, lông cánh sơ xác, nó đang kỳ thay lông, nhưng vẫn giữ được phong thái của một con chim hay. Nó đứng ưỡn ngực trên cầu, cặp mắt tinh nhanh đen láy, cổ phập phồng nghển lên hót mấy câu khi gặp con ở nhà.
    Leo lên trần, lắp ráp cái ***g mới cho nó, mình đã sơn lại từ hồi trước tết. Đang hì hục cưa, đục, tỳ, siết, miết thì thằng bạn lại sang gọi cửa nhờ đi mua cùng nó cái ***g đã "dấm" từ mấy ngày nay. ***g xịn 1tr/ 1 cái. Mua xong lại đến khoe ***g ở nhà một chú. Nó giới thiệu đây là "nghệ nhân". Cậu con trai của nghệ nhân đang ngồi học bài môn Văn lớp 8. Nó vẫn chăm chú học bên cạnh đôi loa thùng có lẽ từ hồi chiến tranh chống Mỹ được đặt trên những chiếc ghế gỗ mỹ nghệ cao đang bập bùng phát tiếng nhạc ở 2 bên kệ kê TV. Nghệ nhân thì hăng hái chém gió với thằng bạn về cái ***g mới mua. Như một người thợ lâu năm, ông mang các mẫu ***g khác ra so sánh giới thiệu từng phần của chiếc ***g, nan ***g được vót thế nào, đáy ***g, nóc ***g, móc và phụ kiện đã đạt chưa... Ngoài cửa hàng trên phố Nguyễn Đức Cảnh thì nhà nghệ nhân có khoảng vài chiếc ***g cổ đang được phục chế, vài con chim đã thuộc (loại đã nuôi lâu năm) giá khoảng 1,5tr/1 con. Có vẻ như chiếc ***g mà thằng bạn vừa mua cũng chưa phải loại thượng đẳng nhưng giá cả là phù hợp với chất lượng của nó. Cậu con trai quay sang nhắc thằng bạn: chú đừng dựa lưng vào tường bẩn áo đấy ạ! Rồi không nhìn thằng bạn có ngồi xa ra hay không, nó cặm cụi học tiếp.
    Về đến nhà, lại leo lên trần làm tiếp công việc lắp ráp đến hơn 11h mới xong rồi đi ngủ...
    ... khò khò...
    Sáng 8h, dừng xe ở đèn giao thông ngã tư Tràng Tiền, hè sạch bóng, đã khô, có lẽ được rửa từ rất sớm :D
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2014
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cứ để ý đến những nhỏ bên ngoài làm gì. Vì đó cũng chỉ là một cách nói thôi. Biết là có rất nhiều khó khăn và vất vả nhưng mà cũng không muốn nói to lớn quá. Khó khăn vất vả thế vậy chứ bây giờ Nghiengngo biết làm sao?
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tớ biết là ấy cũng nghĩ cho tớ lắm. Tớ hiểu điều đó. Nhưng sau bao lâu rồi mà tớ vẫn thế, thiệt tình ...
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mercy for no good!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vừa pha cốc cafe. Suýt nữa thì gọi điện cho fa.
    May mà kịp nhớ ra. Thôi uống tiếp cafe ngắm thiên hạ nào. : ))
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay nhận được hợp đồng làm việc cho năm tới, vậy đã là cái thứ 3. Không biết sẽ ký bao nhiêu cái hợp đồng nữa. Sau tháng 8 khi đưa bố mẹ qua chơi, mình sẽ nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống ngắn hạn. Menlo Park then?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này