1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn anh đã động viên, có lẽ hôm nào em cũng phải tranh thủ lượn lờ chứ chỉ đi từ nhà đến cơ quan rồi về nhà thấy đời cũng hơi phí hoài tuổi xuân quá, hihi
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Thì cuối tuần được nghỉ những 2 ngày, tha hồ đi. Còn văn bản thì việc chỉnh sửa là chuyện thường. Ý thì vẫn thế chỉ khác nhau cách diễn đạt thôi. Em để tâm làm gì chuyện đó
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em bảo sai ở đây là em bị người khác sai vặt hết chuyện này chuyện nọ, ngày phải đi đưa công văn mấy lần mà cứ giục cuống quýt là bắt em phải đi ngay, rằng công văn gấp...thế nọ...thế kia...làm em thấy bực mình thôi, nhiều khi làm nhà nước thấy ức chế quá...đôi khi cảm thấy mình ko dc theo ý mình nữa,
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Thì anh đã nói là trên đường đi đưa công văn em tạt qua làm cốc sinh tố hay chè... Giải tỏa tâm lý, lấy lại năng lượng, lại hít thở khí trời, được vận động, giao lưu. Biết đâu ở những chỗ em đến lại gặp một vài anh được được cũng là tăng các mối quan hệ. Nhiều lúc công văn gấp thật vì liên quan đến nhiều sự kiện, đơn vị khác nhau. Ai làm ở vị trí của em cũng thế, đừng hiểu là họ cố tình. Chắc em là văn phòng.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    vâng, em làm văn phòng, em biết anh có ý tốt nhưng em lại không quen đi uống nước 1 mình, thấy nó kỳ kỳ lắm,hihi, thực ra em nói ra là giải tỏa được nhiều bức xúc rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ, thế anh làm gì vậy, chắc anh cũng là dân văn phòng ạ
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đôi khi có những hạnh phúc nhỏ nhoi là được trò chuyện cùng ai đó
    NoBiTa_VN thích bài này.
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Hiện tại và có lẽ từ giờ trở đi anh là nhà đầu tư cho tất cả mọi việc mình làm cho dù là việc công hay việc tư, kiếm tiền hay đi học cũng đều là đầu tư cả.
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em cũng chưa hiểu rõ lắm ạ
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    giờ như mặt trăng với mặt trời ấy, động chút là đấu khẩu, em có làm gì đâu mà anh lại cứ thái độ đó với em, anh đúng là con người khó hiểu quá, đồng nghiệp kiểu gì ko biết nữa
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đã nhận được hoa đồng tiền mùng 8-3, vui vui, là con gái thật tuyệt:)

Chia sẻ trang này