1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    câu này nghĩa là gì vậy em
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế là đâu lại vào đấy. Mỗi tội con đường thì hơi ngoắt ngoéo
    Mình đoán chỉ có chuẩn. Mỗi tội, thích đường thẳng hơn. : ))
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vừa ghé qua siêu thị mua được ít đồ. Thêm một niềm vui bé bé nữa : )
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hài hước phết. :))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mặc dù không muốn nhưng đành phải thế thôi ấy ạ. Hết cách rồi.
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    nghĩa là không thể dung hòa đc
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hôm nay mới 7/3 thế nào mà mình tình cờ làm thơ tặng một người đẹp. Nói chung là tặng cái ảnh đẹp của em nó thì đúng hơn. Bức ảnh có tới hơn 1000 comments. Ảnh người đẹp chụp dưới hàng cây nắng mùa thu nên có bạn đề thế này:
    "Thu về xuân níu chân người". Đọc câu này thấy vô lý quá nên FN đã comment như sau:

    Mùa Thu mà về thì mùa Hạ sẽ níu chân chứ không thể là mùa xuân được:
    Thu về nắng ngả bờ vai.
    Nụ cười ánh mắt em cài vào Đông.
    Xuân về cây lá trổ bông.
    Để cho mùa hạ bâng khuâng nhớ người.
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mình chưa bao giờ đầu hàng việc gì ngoại trừ những việc mình không làm đc. Nhưng việc này phải làm thế nào? Hay từ bỏ?
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mặc dù chị ấy cũng hại mình nhưng chị ấy tính hơi non.
    Lần cập nhật cuối: 07/03/2014
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bhv nói về Bại đấy à? Phải rõ ràng lên chứ, không khối người hiểu lầm. :))
    Dù nói ai, thì cứ tin vào chính bản thân mình, chẳng ai có thể làm hại được đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này