1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Em tin có ma. Nhưng em không sợ ma. Vì em biết có ma nhưng em vẫn đi bem đêm 1 mình giữa cánh đồng không 1 bóng người. Cách xa khu dân cư. Năm nay em không mò sang bem vì nó thuộc huyện khác mà năm nay bên đó tóm nhiều quá. Vì sao em tin có ma vì nó sảy ra ngay trong nhà, trong phòng của em. Bà nội em mất năm 1995 sau khi bà mất thì cứ đợt giỗ nào bà cũng nhập vào người nhà rồi nói đủ thứ. Bà còn bảo sắm tao cái ba tong để thỉnh thoảng tao đi lên gác chơi. Chỗ phòng của em. Nhưng đó là người nhà nên không có gì phải ái ngại cả. Hồi em mới học xong cấp 3 trong nhà tổ chứ liên hoan. Bà chị thứ 2 của em là giáo viên thể dục nên rất khỏe và chẳng bao giờ tin vào chuyện ma mãnh cả. Hồi đó chị thứ 3 của em đang làm cho bộ máy xã. Thì trong phòng có 1 ông bị tai nạn giao thông mất. Thấy bảo ông này chết vào giờ thiêng và đang đi theo chị em. Chị em bị ông ý theo nên cứ bị đau chân đau tay không rõ nguyên nhân. Nhà em hồi đó yểm 1 đống bùa. Hôm đó liên hoan nên cả nhà có mặt đông đủ. Chị thứ 3 chưa lấy chồng, chị thứ 2 thì lấy chồng rồi. Chị thứ 2 thì bảo như tao đây thì chẳng sợ ma mãnh gì. Lúc chuẩn bị ăn cơm thì chị thứ 3 lên phòng em nằm nghỉ vì thấy mệt. Chị thứ 2 lên cùng thế là bị nhập luôn. Khóc ầm lên mọi người hỏi thì không nói gì. Em lên cầm con dao bảo: Mầy có biến mẹ đi không tao đâm chết mẹ mầy giờ. Lúc đó là biết ông đấy nhập rồi. Ông đấy cùng xóm nhà em luôn. Một lúc sau bà chị em tỉnh nhưng không nhớ gì cả. Sau lần đó thì không dám to còi nữa. Sau đấy ông đấy nhập vào người nhà còn kể là đi theo chị em như thế nào. Chứng tỏ bùa của mấy ông thầy bói toàn vớ vẩn, dán rồi mà ma bên ngoài vẫn vào nhà được bình thường. Các bác tin có ma không? Em tin là có nhưng em không sợ ma. Đi đêm em chỉ ngại mấy thằng nghiện nó mà làm thịt mất xe em thì khốn. Vì em đi bem đêm thường xe cách người cả vài km
  2. TuyenTran

    TuyenTran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    1.502
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.95.xjo7VZ&id=36431962692
    E dự định đặt mua cái bình carbon này, bác nào có mua cùng e thì inbox e nhé, e mua loại bình 0.5l. Giá về đến vn là 800 tệ thôi. E ko lấy lãi mà chỉ ship giùm. Thời gian về đến vn là 15 ngày.
    PS: Bác nào muốn mua bơm cũng ok. E ở Hà Nội nhé.
  3. txvotinh

    txvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    5
    cho e giá vào ib nhé bác
  4. sherk10379

    sherk10379 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    85
    Cây này bác mua cũ lại ah ? nhiêu vậy bác ? hình như mất bộ cò hả ? :)
  5. boymap

    boymap Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    3.448
    Bác khá thì chơi cái bình mỹ cho rùi, k thì mua cái bình nhôm như mấy a e đang chơi, xài củng được rùi....cái này 3trx thấy phí.....mà củng của TQ thui...
  6. duongthanh

    duongthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2014
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    103
    Ma thì hồi nhỏ giờ e gặp cũng nhiều vì e ở miền Trung khói lữa nên oan hồn nhiều lắm. Còn về chuyện bà chị thứ ba của a bị người âm theo thì theo e Anh nên nói chị a đi giải đi nếu để lâu mà có con với nhau thì khó giải lắm khó có chồng lắm vì bị nó phá đó. Nếu ko tin thì khi chị a có người yêu thì khi hai người gặp mặt luôn khắc khẩu còn xa nhau lại nhớ, yêu thì yêu thôi nếu nhắc đến cưới hỏi thì tránh né sáng ngủ dậy thường mệt rã rời mặt tái xanh. E thì e không mê tính lắm nhưng có cái ko tin cũng phải tin, khó giải thích lắm, còn nếu Cần thầy giúp cứ alo e thầy miền Trung e nắm hết ở chổ e mấy người ngoài Bắc cũng vô xem nhiều lắm.
    tonytran, phanricua, nguyen1372 người khác thích bài này.
  7. TuyenTran

    TuyenTran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    1.502
    Bình của mỹ giá chát quá bác ạ, 8tr :(. Chơi bình nhôm thì e hơi có phần sợ sợ nó BÙM, e nghĩ chắc bình này khá hơn bình nhôm.
  8. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Thống nhất là có, nhưng mấy tay cõi âm mà chọc ghẹo cõi dương thì cũng khốn khổ, em tin bác nói thật vì cụ ngoại nhà em có lần về dụng đầu bà cụ nhà em lên tâm sự đêm khuya. Hiii. Người nhà thấy bà cụ em đêm khuya ngồi nói chuyện 1 mình cứ bảo là bị mông du nhưng sáng ra thì mới biết cụ ngoại em về.
    Chuyện là thế này: bà ngoại em chơi rất thân với ông bà Phan, ngày bà ngoại em mất thì vì lý do sức khỏe, ông bà Phan không tới, chỉ có ông chú (hiện là chủ tịch xã) con ông bà Phan lên cúng viếng,....
    Khoảng 4 tháng sau, bà ngoại về nói với mẹ em là tao giận ông bà Phan, tao xô bà Phan té, rồi tao xô luôn bàn thờ nhà ông bà Phan,..., mẹ em nghe vậy cứ nghĩ là mình chiêm bao vớ vẩn chỉ kể trong gia đình nghe chơi, 4 ngày sau ông chú con bà Phan lên nhậu với bố em khể mấy hôm trước bà Phan bị ngã bong gân tay và cùng ngày trong lúc thắp nhang (hương) thì bát nhang tự nhiên bốc cháy,...
    Em ngồi nghe và nhớ lại lời mẹ em kể thì cứ lạnh lạnh xương sống,..., em nghĩ là không thể nào có sự trùng hợp từ giấc mơ tới hiện thực ca3 2 sự việc là bà Phan té ngã và bát nhang bốc cháy được.
    Em kể các bác nghe chơi, ai tin thì tin, không tin thì thôi chứ không có ý gì vì chính bản thân em cũng chưa bao giờ gặp nhưng riêng em thì tin
  9. phanricua

    phanricua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2013
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    508
    Cho dù bác có gào khan cả cổ thì chẳng có ai giúp bác đâu,đơn giản là mọi người ko biết bác là ai,nhỡ đâu . . . và chẳng ai có đủ thời gian để giúp chế 1 cây tương đối phước tạp như pcp.Bác chịu khó dành ra 1-2 tháng để đọc từ đầu là khả năng có thể hoàn thành được 8-90% . E đây đã dành hơn 2 tháng trời nghiền ngẫm ngày đêm (bây giờ đang nghiền ngẫm lần 2)tính đến nay đã gần nữa năm rồi mà bây giờ dự án cây ed vẫn còn đang dở dang(1 phần chậm do thiếu kinh phí).Nếu bác thông manh hơn e chút và $ có sẵn thì điều đó sẽ nằm trong tầm tay của bác , thật đơn giản phải ko ?:)Mà thời buổi bây giờ chẳng mấy ai còn mặn mà chuyện chế cháo nữa bác ah,cái đó chỉ giành cho những ai đam mê chuyện chế cháo và am hiểu về cơ khí va phay tiện.Dòng cd , ed và pcp nói chung bây giờ phụ kiện bên tq tương đối rẻ ,chỉ việc ship về và ráp thôi,khỏi phải mất công suy nghĩ nhiều cho mệt óc.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2014
  10. huythieugia_cb

    huythieugia_cb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2012
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    2.155
    :)còn mỗi bộ vỏ ngoài thôi ak bác?bộ nội tang còn nguyên ko?nếu còn nguyên hết thì cây này vẫn có thể khắc phục dùng tạm.nếu lười làm bác bán lại cho e nhé.e đang ngán pcp.dùng thì ngon mà mua thêm cái lo"ko biết khi nào nó nổ":(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này