1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thứ 7, ngày 8.3. Trời vẫn lất phất mưa và nhiều sương mù. Mình nhận được loài hoa mình yêu thích. Peony. Nó đẹp.
    Ngày xưa, cái hồi mà ngươì ta suốt ngày nghe cải lương qua băng cat -xet, và mình cũng thích nghe cải lương. Có một vở cải lương kể về câu chuyện Võ Tắc Thiên và hoa mẫu đơn. Đó là loại hoa vương giả và bất khuất, kiêu hùng, được coi là quốc hoa của nước Trung Hoa... Từ đó, mình thích mẫu đơn. Từ đó, khi cuộc đời gặp quá nhiều những điều không may mắn, mình vẫn luôn vượt qua và ngẩng cao đầu. Bởi vì mẫu đơn- luôn bất khuất, kiêu hùng.
    Mặc dù không thích hoa và rất không thích phải nhận hoa, nhưng với mẫu đơn, mình chưa bao giờ từ chối. Những người thân luôn tìm loại hoa đó cho mình. Thường nó có màu đỏ. Năm nay mình mới thấy Việt Nam có mẫu đơn, đúng như trên những bức tranh hay trên phim ảnh. Thấy rất vui.
    Buổi chiều, mưa vẫn rơi. Mình đi qua một loạt các nơi có hoa sưa. Vài chỗ hoa rất trắng. Trời âm u nên chụp không đẹp. Đôi lúc nghĩ, chắc hiếm có ai kỳ lạ như mình, thích làm gì là làm, mê mải mà chả cần biết đến xung quanh. Năm nào cũng vác máy đi chụp, bước qua bước lại trước bao nhiêu con mắt ở vài chục con phố. Một mình. Nhiều người thích nói với mình về hoa sưa. Máy ảnh hết pin nên còn một số chỗ chưa chụp được. Đi qua nhưng cũng không đẹp lắm.
    Hôm qua nói chuyện với mặt nước. Đối với mặt nước, mình lúc nào cũng nguyên tắc, bản lĩnh và không bao giờ nhầm lẫn. Niềm tin...
    Mai đã hẹn cafe với bạn. Nếu các bạn mình mà nghe những chuyện đã từng biết nhưng mới xảy ra, chắc là chửi cho tăt bếp. Bạn của các ấy, vốn vẫn tốt bụng và ngây thơ, nhắc mãi vẫn chả rút ra được cái gì cả. Đời là thế. Tớ cũng là thế.
    Chúc các bạn ngày 8.3 vui vẻ. :)

    [​IMG]
    khanhgzh thích bài này.
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    FN đang bán bộ Tranh gốm sứ Xuân Hạ Thu Đông có hoa mẫu đơn rất đẹp. Nhân dịp 8/3 giảm giá cho chị em đặc biệt là Bại muốn mua giảm thêm 500k nữa. Còn 3tr đồng.
    Hoa Sưa đẹp thì hôm trước ở cổng TT 115 có 1 cây ngay trước cổng. Còn muốn ngắm nhiều thì vào Bách Thảo. Hoặc vườn hoa có tượng Lê Nin đường Điện Biên Phủ.

    http://www.chotot.vn/hà_nội/sở_thích_sưu_tầm/Tranh_Tứ_Quý__Xuân_Hạ_Thu_Đông__Lê_Cường__3945554.htm#
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hoa mẫu đơn

    [​IMG]
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhà tớ chưa có nhu cầu treo tranh đó, cũng chẳng có chỗ phù hợp để treo. Chắc chờ sau này già, chuyển nhà nào phù hợp , may ra...
    Tớ đi chụp hoa sưa chục năm rồi, không cần nói tớ chỗ nào đẹp đâu. Nếu chưa biết thì theo ý của tớ, cây luôn đẹp nhất là cây ở ngã 4 Hàng Dầu- Lò Sũ.
    khanhgzh thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, sáng đi vui nhưng khá mệt. Chiều buồn ngủ, hẹn lại bạn thân khi khác cafe.
    Hôm nay, trời lạnh hơn và khô hơn.
    Sau 2 ngày, peony vẫn đẹp lung linh.
    Tớ đã từng nói với bạn về " chính thống". Hãy nhớ nhé.


    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/03/2014
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ôi cái thế giới ảo này...Nhìn xem ta đã được gì khi ở bên cạnh nó suốt thời gian qua? Aỏ ảnh, căng thẳng và hy vọng, rồi thất vọng, niềm vui, nước mắt ...tất cả đều ở mức cực điểm. Cuối cùng ta ôm bụng mà cười, không thể cười nhiều hơn được nữa. Ôi, tấn hài kịch lớn nhất cuộc đời ta : ))
    Phải đóng cái thế giới ảo này lại.
    Nhìn kìa, ngoài kia nắng gió chân thực và mãnh liệt sức sống thế kia !!!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hóa ra nghiengngo sống với thế giới ảo nhiều thế à?
    Xem ra với các mức độ đều ở dạng cực điểm thế kia, cũng đem đến được điều gì đấy chứ.
    Ra ngoài đi thôi.
    Lần cập nhật cuối: 10/03/2014
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là cái ngày như điên. Trời lạnh. Giờ cứ nhìn thấy điện thoại là thấy mệt mỏi, nên để nhỡ liên tục. Gì mà lắm điện thoại thế, toàn rắc rối.
    Hình như mình lạm dụng điện thoại chụp nhiều quá, nên bị đơ đơ. Xong lại còn xí xớn cài đặt để hạn chế ứng dụng linh tinh. Nên là máy chuyển nền liên tục, phím đánh chữ lúc post bài biến mất liên tục. Rất ức chế.
    Bây giờ, vẫn đang ở trạng thái bực mình. Với mình, bây giờ còn điều gì quan trọng...
    Những giọt nước mưa...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, bắt đầu một đống công việc làm gấp. Đầu giờ chiều, bắt đầu có cảm giác bất an. Nói với mặt nước: Hãy cầu mong cho em ổn. Nghe, thực sự là nghiêm trọng.
    Chiều, nói với bạn thân về vài vấn đề hiện tại, kiểu như kể chuyện, như bao lâu nay. Nhận lại những câu quả thực đáng bực mình. Có lẽ, tại mình đang có quá nhiều vấn đề, mà bạn chỉ muôn giúp cho mình. nên quên mất kiểu suy nghĩ của mình.
    Mong chờ ngày mai đến...
    Mai phải dậy sớm. Và biết bao việc cần làm.
    Người tính không bằng trời tính. Cầu trời...
    Đi ngủ thôi.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gỡ rắc rối...
    Đếm cừu...
    Quá lâu chưa làm những điều này...

Chia sẻ trang này