1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubaotrung2

    vubaotrung2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    1.742
    Mỗi vùng mỗi khác bác ah. Tầm 100m là phố biến, bắn được. Còn 60-70m thì cũng có, nhưng cơ bản có thể cứ hạ súng xuống là nó lại bay.
    Chỗ m cũng vậy, toàn 70m đến > 100m ko ah. Tầm đấy nó yên tâm nên m bắn được. Có điều m bắn xa thế thì điểm tì phải ngon ko thì miss cũng nhiều.
    Nhưng m thì thích kiểu sniper, đôi khi m bỏ con gần để bắn con xa :D
    manh631 thích bài này.
  2. maicuon

    maicuon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    2.884
    Có cho e tham gia ko vậy mấy bác?E thì "đang nuôi" 1 đàn vịt trời.Khổ nỗi ngán lắm (e ăn đủ món hết:vịt nấu măng,vịt kho xả ớt,vịt nấu chao,vịt quay-e gửi ra tiệm cho ngta quay...và thỉnh thoảng có món tiết canh vịt nữa)mà giờ e chỉ thèm cu đất,trích,sóc thôi! 1 con vịt/1.2kg thì được mấy con kia đây?!
    airguns, vuamaohiemnguyen137 thích bài này.
  3. hieu-innova

    hieu-innova Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2013
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    619
    á đù e bắt chướt của bác nào tiếng này thì cho e sorry nhé,ông nội chỉ toàn giỏi võ miệng ko hà,cho tý hình mới ghê chứ ,5 cò =25 sẻ người ta 3 tiếng còn ông bao nhiêu tiếng cũng đc miễn có cái ji xác nhận ông nối sự thật là đc mấy h ko thành vấn đề,có mỗi việc cây auto jiji đó là tui ko biết nhưng cũng lạnh gáy rùi ,tui ko có củi chỉ có cái ná thun thôi nên ko biết jjijij hết kekeke,ko chém ko gió tui ngồi nói chuyện tào lao nè,hôm qua tui bem 15 con cu đất ông nội tin ko,tui còn ko tin tui nữa là..........................hehehe,631 tui phang cò trắng còn ngã nhưng ngàn năm có 1,nói thật với ông chứ chỗ tui mà có củi bem tầm 5>60m có lấy bao mà đựng đấy nhe ông bạn
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2014
  4. nguyen137

    nguyen137 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    572
    Chỗ m cũng vậy, toàn 70m đến > 100m ko ah. Tầm đấy nó yên tâm nên m bắn được. Có điều m bắn xa thế thì điểm tì phải ngon ko thì miss cũng nhiều.
    Nhưng m thì thích kiểu sniper, đôi khi m bỏ con gần để bắn con xa :D[/quote]
    Đúng vậy bác! Cò mỗi vùng mỗi khác! E thấy con cò là con đa nghi nhất! Cò chỗ e thì lại gần khoảng 25 30m thì nó mới bay. Tại hôm bưa thấy đàn cò trắng khoảng 20 con đậu dưới ruộng gần nhà! E thấy vậy đi lại gần coi thử bao nhiêu m thì nó mới bay!
    maicuon thích bài này.
  5. Sonata2012

    Sonata2012 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    597
    Cái đệt, mua cái máy đo tốc độ bên Mỹ về đết dùng được, mịa cái bọn Mỹ lừa đảo
    [​IMG]
    Tuantjenvjet thích bài này.
  6. h34

    h34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    283
    Sản phẩm khuôn JSB 1-10
    8 JSB 18 grain
    2 JSB MONSTER (1 STRANTON): 25.4 grain


    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Cái này phải gọi là " đời người không ai giống ai, thằng 2 bình sữa, thằng không bình nào" trích câu của cha Tây Ninh bem cao su hết mủ.
    Nhiều khi tự soi gương thấy mình sấu như ma, tiền éo có, học thì giốt như me, gia đình thì thuộc hạng đói kém vào thời đó, chỉ có mỗi cái là chơi các môn thể thao gần như gọi là nhất nhì Trường, biết guita và là lá la những bài của Trịnh Công Sơn... mà gái nó mê, thế mới đau. hiii
    Hồi em học lớp 10 có con bé biết em có bạn gái rồi nhưng nó vẫn yêu, em nói kiểu gì thì nó vẫn yêu, hết cách em bảo em và bạn gái em đã...xxx, nhưng nó phán cho câu " kệ anh, em yêu anh chứ em không quan tâm những thứ quanh đời anh..." em hỏi nó có thay thế được bạn gái em không? nó nói " con T nó cho anh những gì thì em cũng làm được" bó tay, em chạy mất dép,... sau này nghĩ lại thấy mình ngu ngu, phải chi hồi đó mình nói " vậy thì em chứng minh cho anh thấy tình yêu của em đi" thì .... giờ này đâu có tiếc phải không các bác?
    Có con thì sinh nhất nhì khối ( trai trong trường lẽo đẽo theo nó không biết bao nhiêu?), gia đình thì khá gần như nhất nhì huyện, hôm nào cũng tan học rồi chở (đèo) mình về tới nhà, mình vô tư cho nó chở (đèo) ngày qua ngày mà chả biết "ga lăng" là gì, nó cứ thế gần 2 năm, cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần nó nói yêu mình mà mình chỉ Hiii cho qua chuyện, tới hôm trường tổ chức Cắm trại 26/3, mình thì lén nhậu say bét nhè, nó cứ lẽo đẽo theo sau, khi về trại nó gọi mình tìm chỗ riêng "Tâm sự", mình phán cho câu " tâm sự gần 2 năm rồi, ngày nào cũng gặp, có gì mà tâm sự?, anh say lắm rồi, em thương thì quạt cho anh ngủ" thế là gối đầu lên đùi nó ngủ tới sáng...., hôm sau thức dậy thấy nó ngủ ngồi luôn (thấy cũng muốn yêu nó rồi), mấy thằng bạn và mấy con bạn trong lớp chửi mình "ê Q! mày ác như chó..." thế là tự ái, chả bao giờ đi cùng con bé đó về nữa,...
    Thời sinh viên thì cũng kha khá em xinh xinh đổ vì cái vẻ " nghèo đói, lang thang, bụi bặm và có chút lãng tử ( lãng nhách) của mình, nhưng thời sinh viên thì tụi nó cũng khá khôn rồi và nhiều con thì cũng "bét nhè" rồi chả biết diễn tả thế nào?... Tới con cuối cùng của thời sinh viên thì chả đẹp tí nào, đanh đá kinh khủng, nhìn đời bằng 2 mảnh ve chai ( cận thị lòi mắt ) em cũng chả yêu nó, tới gần Tết nguyên đán mà không còn em nào đi chơi thế là alo cho nó đi chơi cho có bạn (tình yêu vài ngày),... rồi thì sau đó cứ liên lạc qua lại, cứ nhắn tin qua lại, cứ hẹn hò đi chơi... 3 năm trôi qua,... tình cảm cứ phát sinh từ từ, gia đình bên nó cũng không ít lần "nhăn nhó" về mình và mình và nó cứ thế vượt qua,... cú thế, cứ thế,.... Nó thành "Gấu mẹ" của em bây giờ các bác ạ. ( em nói với các bác thôi chứ nó mà biết thì em không ăn đủ mới lạ, hiii)
    Hiii, thấy bác @kisiga96 và bác @huudatk46ttvnol.com bàn chuyện ngày xưa vui quá nên em tham gia tý, nghĩ lại thấy nếu như thời đó mình khôn như bây giờ thì chắc cũng kha khá cháu đi bán vé số các bá nhỉ........ tiếc quá, tiếc quá.
    Tâm sự cho vui, các bác đừng phiền nhé, em coi các bác là gia đình thứ 2 nên em luyên thuyên tý, các bác không thích thì bỏ qua cho em nhé. hiii
    Lần cập nhật cuối: 09/03/2014
  8. maicuon

    maicuon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    2.884
    Bác có tình yêu lãng mạn và đẹp quá còn gì!chúc mừng!chúc mừng!
  9. nguyen137

    nguyen137 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    572
    Chắc bác cũng thuộc loại đẹp trai khoai to nên con gái mới bu như đỉa ý! @quangvan3233lx
    triengaquangvan3233lx thích bài này.
  10. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Lãng nhách thì có bác ạ, có khi có con yêu mình thì lại không khoái, còn có con thì mình ngồi mưa giả vờ đau khổ để dụ dỗ nó nhưng nó không thèm ngó tới, mấy con khác thấy cảnh thảm thế nên nó lại thương, cái vòng lẩn quẩn của tuổi yêu đương nhăng nhít ấy mà. hiii
    Không có đâu bác ơi, ae trong nhà cũng khá nhiều người biết em nhưng chưa bác nào nói em đẹp trai hết bác ạ, thậm chí có ông nói " Nhìn mày tao nhớ ông ngoại tao quá " bó tay, Khoai thì có mình biết chứ mấy con kia nó có biết đâu. khaaa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này