1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Còn 1 cái loạn cả đầu để lúc khác nói. Lúc này nói vậy thôi mà cũng đủ loạn cả đầu rồi
    Hình của KGB dễ thương đấy :)
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nên trở lại đi thôi.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Để HKAG phụ gọi Nghiengngo giùm :)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình gọi hộ bạn đấy chứ?!
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Là nụ cười cơ.
    Người thì dễ thương với đẹp quan trọng gì.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng rồi, nụ cười :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bây giờ cô ấy không có nụ cươì đó nữa. :)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày chủ nhật. Ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu. Trời có vẻ đẹp.
    Hôm nay, hoa tàn. Lúc đẹp thì đẹp thế, lúc tàn thì tan tác. Đôi lúc nghĩ về hoa, lại nghĩ về bài thơ chôn hoa của LĐN. Nghĩ về cuộc đời, ngậm ngùi...

    Giờ hoa rụng có ta chôn cất.
    Chôn thân ta chưa biết bao giờ...

    Lần cập nhật cuối: 16/03/2014
    -ufb- thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chủ nhật. Đúng kế hoach. Ở nhà làm được một số việc.
    Online. Hôm nay các trang trên fb có rất nhiều câu nói hay, nhiều bài học đáng học.
    Có điều, nhớ thế, biết thế, rồi lại quên lúc nào chẳng biết.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này