1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ đi chơi bị từ chối. Xin hỏi bước tiếp theo !!! Help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi samachoanghon29, 18/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Hi. Chào mọi người. Sau 1 thời gian chia tay thì mình quên được gái cũ rồi. Bây giờ vẫn còn niềm tin vào gái nên tiếp tục kua gái đây. Mà 3 năm nay không tán ai nên kỹ năng nó xuống đáy rồi. Còn cáo thì chắc lên quá trời level. Nên nói thật bị dịch gà tấn công, mặc dù khả năng chém gió cũng còn tí tí.

    Tình hình là mình có quen 1 nhỏ trong 1 dịp ăn cúng đầu năm nhà thằng bạn. Nhỏ đấy đc thằng kia PR là khá thân thiện, mà mình thấy thân thiện thật. Sau buổi đó thì mình có Add fb làm quen (dân it nên chỉ có cách này). Trò chuyện dần dần được 1,5 tháng nay rồi, lúc đầu thì trò chuyện 1 tí là mình lấy cớ bận họp (vì chưa thích :D), 3 tuần gần đây thì kết kết nên cả 2 chat hơi bị lâu (3-4 giờ mỗi ngày) và gái khen tớ rất là vui tính và tốt bụng (chả biết sao lại lòi ra tốt bụng, mới tỏ vẻ quan tâm gọi là về đi chậm thôi ko là ko có người chat với tớ :D). Nói chung là 3 tuần nay ngày nào cũng chat nhiều thế (gái thường ẩn fb nên chắc ko thuộc dạng bà tám để mà đụng ai cũng chat). Dự đoán gái cũng kết kết (dự đoán kết tớ kểu bạn thôi nhé), và âm mưu của mình thì đâu dừng lại ở bạn đâu :D, nên mới gợi ý rủ gái đi chơi.

    Lần 1:
    Gà: hôm nào rảnh gặp đi.
    Cáo: rảnh thì rảnh nhưng làm biến lắm
    Gà: làm biếng với gặp là 2 việc # nhau mà :D
    Cáo : vậy để bữa nào đi uống nước với thằng L luôn (L là thằng tổ chức cúng đầu năm ấy)
    Tưởng là đc ai dè.
    1 tuần sau:
    Lần 2:
    Gà : Bạn bè onl thế này thường thành người ko quen biết lắm, gặp nhau đi
    Cáo: Nếu là bạn thật sự sẽ ko thế đâu.
    Gà : :). Làm biến hoài là ko đc, đã ú nà ú ních rồi kìa. Đi cho nó tan mở :D
    Cáo: Vậy để bữa nào mình sắp xếp rảnh bữa :P
    1 tuần sau:
    Gà : Chủ nhật này đi chơi với tớ đi. Làm người mẫu ảnh cho tớ tí (tớ mê chụp ảnh nên sắm con Nilkon D3100)
    Cáo: Chủ nhật tớ bận đi sinh nhật 2 đứa bạn rồi
    Gà: Buổi sáng mà. Sn tối đúng ko. Nên chúng là 2 việc khác nhau
    Cáo: hi. nhưng mình ngại lắm.


    Đấy. Hết các bác ạ. Tới bước này lên hỏi cho chắc, chứ để bị nan y rồi hỏi thì xác định là tạch. Các ca trên này thấy toàn nan y ko nên 99% tạch :D. Mong mọi người ghé qua chỉ giáo :P Cảm ơn nhiều ! :D
  2. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    M thấy trong cuộc trò chuyện của b với gái, lúc b rủ nó đi chơi có vẻ như là năn nỉ nó, mà kiểu như thế thường m thấy là gái nó chả thấy hứng.
    M phải xác định tâm lý, nó đi chơi với m thì nó có được 1 ngày vui vẻ, còn m thì cũng cảm thấy nó làm cho m vui thì m mới rủ nó đi. Thoải mái tự nhiên vào. Thứ 2 nữa là theo m thì ko nên rủ đi chơi qua chat hay tn vì nó sẽ khó thành công hơn, làm cuộc điện thoại ngắn m thấy hay hơn, khi hỏi nên hỏi thứ 7 hay cn rảnh, rảnh vào sáng hay chiều, chiều thì khoảng 7 h hay 8h, luôn có 2 phương án để cho nó lựa chọn, b nghĩ trước đi, nếu nó chọn thế này thì nên nói sao tiếp?Nếu nó từ chối thì tùy theo kiểu từ chối ntn mà m trả lời tiếp sao…Nếu nó ngập ngừng thì có thể tương câu bảo đi chơi từ lâu mà mãi chả thấy đâu (trêu trêu)…nói chung là phải tư nhiên chứ ko phải kiểu nó từ chối là mặt mếu mếu lại, lúc đấy theo m nên cân não xem xét tình hình rồi phản ứng thật nhanh hoặc ok chào, hoặc bồi cho mấy câu cho nó hết đường chối để cùng đi với m…rất nhiều biến thể bạn tự nghĩ nha. Thứ 3 m thấy b rủ nó đi chơi thì nên có 1 lý do nào đấy thì nó sẽ thuận hơn, vì con gái tự nhiên đi chơi với con trai mà ko có lý do gì thì thường nó sẽ thấy ngại (hoặc giả vờ ngại). Cách rủ lần thứ 3 của b m thấy ko được sâu cho lắm, có thể biến chuyển kiểu như: bảo cn rảnh ko?m có việc cần nhờ. Gái: việc gì? Gà: Việc quan trọng gặp mới nói được vì chat trên này sao mà diễn tả được hết…. M biết b cần thêm rất nhiều ví dụ, nhưng m ko có thời gian hơn nữa để nghĩ ra vd cụ thể cho b được (vì nhớ tới gái của m nên m mới mò lên đây lại gặp bài của b thấy đồng cảm với cảnh ngộ trai ko bóng hồng^^)b chịu khó tìm đọc các bài trên này rồi chịu khó suy nghĩ thêm nhé.
    H_M_H thích bài này.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Ca này tạch, gái nó ko muốn tính chuyện nghiêm túc với chủ top đâu, nếu muốn thì ko từ chối chủ top tin em đi, nếu là gái bt thì nó nhận lời nhưng có thể đi với bạn gái đấy là ngại hoặc sợ đi 1 mình sẽ bị hiếp dâm :) , next thôi
    samachoanghon29NeverGiveUp. thích bài này.
  4. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Đọc cái này thôi là thấy bác chỉ vô chém gió rồi. Ca này mình nghỉ rồi, tán nhỏ khác rồi. Rủ đi chơi thế mà bác bảo có năn nỉ trong đó thì em chịu :D. Lựa chỗ mà giản đạo nhé thím :D
    H_M_H thích bài này.
  5. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Uhm. Nghỉ khỏe rồi :D

Chia sẻ trang này