1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đặc biệt xin nhờ cao thủ giúp với@@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelife268, 18/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    - Tình hình là em đang tán 1 em cáo cũng được khoảng hơn 3 tháng rồi ạ. Đã abc...y nhưng chưa tới z. Điều đặc biệt ở đây là em nó vẫn chưa nhận lời và chính thức công khai yo em (em nó bảo là xác định yo là cưới luôn và ko muốn vội vàng vì cái tình cảm vội vàng nó ko lâu bền) em ok, nhưng đến nay đã hơn 3 tháng rồi, thời gian cũng ko phải là ít phải ko ạ.
    - Tình hình vẫn chưa là người yo chắc các bác biết rồi, là thích làm gì thì làm, ko bị ràng buộc... Do vậy thỉnh thoảng em nó lại cho em 1 vố để phải suy nghĩ như: Nhắn tin lúc đang nồng nàn thì lại đột ngột nhạt đi làm em đau đầu lắm, mà em dạo này công việc bận lắm nên cũng dành ít thời gian để suy nghĩ về em được, mà cứ thỉnh thoảng bị một vố lạnh nhạt như thế này chắc có ngày em bị đau tim mất@@
    - Sơ lược về gái: Đang học năm 2 của 1 trường X. Bạn bè rất nhiều và gái nổi bật nhất trong đám bạn gái cùng trường X, biết quan tâm tới người khác, biết sống tự lập.
    - Sơ lược em: Ngoại hình ổn, chém gió lúc có hứng thì ok nhưng lúc ko có hứng thì chả biết nói gì, cứ để gái nói :)
    - Hiện em đang thấy rất bí, vì thời gian mình ko dành cho nó được nhiều mà nó cứ phơi phới ra thế, mong các ace trên này giúp với (đặc biệt bác nào đã từng kinh qua loại gái như thế này thì chịu khó bỏ chút thời gian giúp em với ạ)
    Em xin cảm ơn và hậu tạ!!!
    tienkhoiqn thích bài này.
  2. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Hiện tại em cũng đang phải đánh cắp h của công ty để vào đăng bài viết này lên chứng tỏ em rất nghiêm túc và coi trọng chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên em đăng bài mặc dù em đã theo dõi bên TVTY mình từ lâu. Mong các cao thủ giúp với!!!
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Thì chú cứ yo đi, đây chỉ là 1 bài test nhỏ của gái nên đừng xồn xồn lên kẻo hỏng vẹc. Gái thích chơi bài cù nhây thì chú cũng vậy, tuy nhiên đừng nên để lâu *** trâu hóa bùn. Chú đã tới ....y rồi thì nên lựa đêm trăng thanh gió mát tới y thì fệt cho tới z luôn (món này đòi hỏi kinh nghiệm của chú, làm không tự nhiên tự chui vào thế bí).
    Thế nên lại "lựa tiếp" cái hôm mà chú định đẩy lên cao đỉnh điểm thì nhớ ăn nhiều tôm với nấm hương để tăng hoocmon trong chú, trước khi hẹn gái làm thêm 2 chai ken cho tỉnh táo, sẵn sàng làm chuyện "ấy" (anh tửu ít nên chỉ thế, chú tửu khá thì làm 5 chai cho vừa tầm, không nên uống rượu nóng máu dễ mất bình tõm).

    Thực hiện như vậy vừa bổ sức khỏe, ngon mồm lại lợi cả... đôi đường. Tiến hành thôi, chàng trai nhỉ ?
    tienkhoiqn, H_M_H, dilentuga1 người khác thích bài này.
  4. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn bác @NeverGiveUp. tư vấn cho em thì tốt quá rồi ạ. Chiều nay ngồi làm việc cứ suy nghĩ về gái ko tập chung được em gọi dt cho nó, kiểu như là hơi trách 1 chút vì anh đang trong thời gian bận vậy mà em lại cư xử với anh như vậy làm anh phải suy nghĩ nhiều (em nói cũng ý tứ lắm các bác ạ, kiểu như nhiều câu chuyện ghép lại với nhau mới thành ra cái ý em muốn truyền tải) gái nó cũng hiểu rồi lát sau nó nt với em kiểu như lần trước, nó bảo tình cảm của nó chưa đến mức yo mặc dù bên em nó thấy bình yên được che trở và vui vẻ, nó bảo em cho nó thêm thời gian mà em ko hiểu đã bên nhau lâu như vậy rồi mà còn cần thêm thời gian để chứng minh cái gì???...
    Cái khoản tới z kia thì chắc em sẽ cố gắng, nhưng từ trước tới nay em vẫn tôn trọng gái, và khi tới z thì 2 bên phải cùng muốn, ko biết cái suy nghĩ của em như vậy có dc ko???
    H_M_Hnguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Em chả có lời khuyên nào hay cho Bác cả, vì em giờ cũng ko khác bác là mấy, nhưng chí ít gái nó cũng ko làm ảnh hưởng đến em nhiều như bác, có chút tiếc khi công mình bỏ ra giờ vứt đi cũng phí, con gái bây giờ nó khá lí trí nhất là những em ý thức đc giá trị của mình mà cái giá trị đó lại đi những thằng cu bơ cú bất ất ơ tạo nên tung hô một cách ko đúng sự thật, em nghĩ để phang đc những em như vậy thì rất khó đấy ko đơn giản như bác chưa bao giờ từ bỏ nói đâu, ae mình học cách tấn công thì chị em cũng có bí kíp phòng thủ truyền cho nhau, hồi trước gái có nói với em ko đi chơi riêng với đi chơi xa em nghĩ là gái nói cho hay ai nhờ nó áp dụng lên em thật :(, nếu gái mà thích bác thật thì nó cũng chả khó dễ gì bác đâu, cũng vừa chém gió với ông anh họ em xong, khen mỗi chị em VN mình vếu nhỏ, với lại gái đứa nào cũng có điểm yếu cả nên cứ nhằm vào đó mà tấn, em hỏi lại thế điểm yếu ở chỗ nào? Cúp điện :)
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh hiểu suy nghĩ của chú. Luôn tôn trọng gái.Muốn nó đổ hoàn toàn rồi tự trao thân gửi phận.
    Nhưng với gái ngon, có hàng tá gà lao vào. phần lớn là những thằng khá trở lên (chú nào kém quá thì biết thân phận ko dám mon men). Liệu ta có hấp dẫn vượt trội hơn những thằng kia để gái theo ta mà không hề luyến tiếc những tên còn lại.
    khi đó, ai liều thì người đó thắng. anh tiếc cho chú khi đến đoạn XY rồi mà chưa chọc vào sâu trong Z.
    muốn tán được em này, chú em nên thay đổi quan điểm về cua gái trước đã. khi nào phang được, gái sẽ tự động nâng mức tình cảm của 2 người lên.
    goatemala, thislove, H_M_H1 người khác thích bài này.
  7. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Em phải công nhận là bác nói đúng với trường hợp gái của em, ..
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
  8. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    - Em cảm ơn bác @nguoi_ve_noi_dau đã tư vẫn cho em,..
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Như này mà con chưa đc thì gái này thuộc hàng siêu sói chứ ko phải số nữa rồi, mỗi gái mình nên tìm cách tiếp cận khác nhau, nhưng em vẫn sợ gái nhà có mấy chị em, gái làm chị thì ko nói làm gì chứ làm em thì khó cưa vãi lều, em dính 2 ca rồi, toàn bị bắt bài moạ gà cũng mệt mà ko phải gà thì cũng chả sướng hơn, bác bây giờ nên bơ em nó một thời gian để ổn định tâm sinh lý đã, giờ còn bài nào mà tấn công nữa đâu, đôi khi ngẫu hứng thì làm phát thôi, quan trọng là mình thấy vui :) là đc, em giờ chắc vẫn giữ quan điểm cũ chưa yêu khi quần chưa cởi :)
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    dát gái quá

Chia sẻ trang này