1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu? Liệu có tồn tại những "tình yêu trâu- chó"?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 21/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Không rõ con Diệu Sa chỗ em đang bực tức với ai mà suốt sáng nay, trên xe, nó chỉ nhắc về mấy tiếng khó nghe ấy. "Tình yêu trâu- chó thật, chị Trúc ạ!", " Đúng là những lũ chó mèo!"....
    - Này Diệu Sa, sao thể?
    - Thì chúng đáng thương lắm , chị Trúc ạ. Chỉ là những tiếng gào thét của xác thịt thôi mà chúng cũng mơ màng rằng chúng yêu nhau! Chúng làm như những chuyện tình cảm thiêng liêng và bền lâu của mỗi đời người chỉ như cái chuyện quấn vào nhau, nhảy chồm lên lưng nhau ở ven đường một chốc lát, rồi con nào con nấy mỗi đứa lại phóng về những phía khác nhau và, sẽ quên hẳn nhau, sẽ hẳng còn chút ký ức gì nữa....:)
    - Gì cơ, em ?
    - Thì chị đã thấy loài trâu, loài chó chúng 'yêu nhau' trên những cánh đồng, bờ ruộng hay ven đường bao giờ chưa?
    -À...:P
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn Trúc hài hước thật
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    NGHĨ MỘT LÁT VỀ TÌNH YÊU:)....


    Tình Yêu chắc phải là những thứ ‘dành riêng”, là những thứ lãng mạn, nhung nhớ, là thiêng liêng và dâng hiến, hy sinh , nhỉ?




    Tình Yêu chắc cũng phải là những cái gì đó làm cho mình lớn hơn, làm cho mình thấy cuộc đời này đáng yêu hơn, là những gì làm cho mình thấy cuộc đời này đáng tin hơn, làm cho mình có sức sống hơn, đúng không nào?




    Tình Yêu chắc cũng phải là cái gì đó mà nó làm cho ta luôn mong muốn mang đến cho người ta yêu những gì là vui vẻ, những gì là ấm áp, nhỉ?




    Các chị ơi, có phải vậy không, ta?:)


    .
    kieuhaiyenbhv_binhminhmua thích bài này.
  4. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Diva Trúc đã ra topic mới. Mình bắt đầu cảm thấy mến mến Trúc rồi
    bonghongvang1211FirstNew thích bài này.
  5. mitlanh

    mitlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    6
    cái lúc đấy là lúc tụi nó đang cãi nhau đấy bạn ạ.
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    CÃI NHAU....:)

    "Cãi ...nhau".... Hị hị... có lẽ vậy....:)


    Lại nhớ dạo còn bé tý....
    Cái dạo Trúc mới là một nhóc gái 3-4 tuổi....
    Có lần về bên ngoại chơi.... Thấy con gà trống với bộ cánh rực rỡ, cao lớn nhảy lên... lưng một "chị" gà mái....
    :P Chị Mái ngoan ngoãn, chùng chân cõng trên lưng anh Trống....

    Không rõ Trống và Mái đang làm chi, "con nhóc " Trúc đành hỏi Cậu Út:
    - Cậu.... hai còn gà đang làm gì thế hả, cậu?
    - Ha...ha... chúng đang ... chúng đang ...:) (cậu ngần ngừ, chắc đang chọn một từ thích hợp)... c...ãi...cãi nhau đấy, cháu à....:P
    - Dạ.... (nhóc Trúc khoanh tay, mắt long lanh ):)

    Nhóc Trúc nghe vậy, biết vậy, nhưng kỳ thực trong lòng khi ấy đã đầy hồ nghi lắm.... :) 'Cãi nhau" mà sao Trống ta điệu đà thế, kiên nhẫn thế? Trước khi nhảy lên lưng Mái, Trống ta xòe cảnh, nghiêng mình đi vòng quanh Mái đến mấy vòng cơ mà? Trống xòe cánh, nghiêng mình đi vòng quanh Mái như thế một cách rất chi là nghi lễ cơ mà? Mà nhìn kìa, Trống lấy cái mỏ chỉ cặp nhẹ và rất nhẹ nhàng vào cái đầu xinh của Mái thôi mà?:) Mà Mái cũng có tỏ ra mất bình tĩnh, chạy trốn hay bực tức, cáu gắt gì đâu?:)

    Nhưng quả thật cho đến giờ, nếu có đứa cháu gái nào 3-4 tuổi mà hỏi Trúc về cái tên gọi của động tác ấy giữa những Trống và những Mái, thì chắc Trúc cũng vẫn chỉ biết cười cười, cười cười mà trả lời như Cậu Út khi xưa.... "Chúng đang c...cãi nhau đấy, cháu à....":P:):)



    Ôi... tuổi thơ long lanh, yêu dấu ngày nào....:):)


    .

  7. mitlanh

    mitlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    6
    Cơ mà nói dối trẻ con thế không tốt đâu. Sau này nó lớn, nó sẽ coi mình là người nói dối.
    Lần cập nhật cuối: 21/03/2014
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    PHẢI BIẾT THƯƠNG HAI CHỮ "TÌNH YÊU" ĐỂ ĐỪNG LẠM DỤNG NÓ, NGƯỜI ƠI....:)

    Không còn tin tưởng nhau trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản của cuộc sống, không cùng nhau nhìn về một hướng khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện xung quanh, không thấy cần phải bên nhau để chia sẻ, để nương tựa... thì xin đừng nhắc đến hai chữ TÌNH YÊU mà tội nghiệp!:)

    Khi không thấy còn nhớ thương gì vì xa cách, khi không thấy cần phải sống ra sao và phải làm gì vì "người ấy", khi không còn thấy buồn khi "người ấy" phạm sai lầm hoặc đối xử với mình không còn như ý nữa, khi không còn thấy mong mỏi gì "người ấy" giỏi giang lên, tử tế và cao thượng hơn... thì cũng xin đừng vin mượn vào hai chữ TÌNH YÊU mà tội nghiệp!:)

    (...)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chia sẻ chút với vài ý của bạn này:

    1. Bạn viết : "không cùng nhau nhìn về một hướng khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện xung quanh, không thấy cần phải bên nhau để chia sẻ, để nương tựa... thì xin đừng nhắc đến hai chữ TÌNH YÊU mà tội nghiệp!:)"

    Tớ thì thấy trong 1 cặp thường một người có cái nhìn chủ đạo hơn, người kia theo ý người chủ đạo, dần cũng thấy hợp lý, cũng OK

    Ngược nhau quá thì chán, ko thành

    Giống nhau quá thì rất hay, rất có lợi vì rất nhanh cùng quan điểm khi đối diện với một việc bên ngoài. Nhưng mà vì giống nhau nên hiểu nhau nhanh, đôi khi cũng nhàm

    Nói chung cũng tùy tình huống, tùy ... cuộc sống thật đa dạng : )

    2. Bạn viết: "Khi không thấy còn nhớ thương gì vì xa cách, khi không thấy cần phải sống ra sao và phải làm gì vì "người ấy", khi không còn thấy buồn khi "người ấy" phạm sai lầm hoặc đối xử với mình không còn như ý nữa, khi không còn thấy mong mỏi gì "người ấy" giỏi giang lên, tử tế và cao thượng hơn... thì cũng xin đừng vin mượn vào hai chữ TÌNH YÊU mà tội nghiệp!:)"

    Đồng quan điểm với cái này
    ThanhTruc101090 thích bài này.
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    VUWONF YEEU:)

    Toon trongj laf tieeu chis toois thieeur cho mootj moois quan heej maf ta cos theer goij laf TINHF YEEU.

    Thaatj thees maf....:)
    Choox naof thaays cos zai hoawcj gais conf phair nois nhuwngx lowif xin xor, naif nir tinhf camr cuar nhau thif choox ddos khoong phair laf VUOWNF YEEU! :)
    Choox naof conf nhuwngx hanhf vi, lowif nois thoo baoj, tucj tawnf, conf suwj voo camr truowcs nhuwngx nooix ddau ddowns (nhaats laf veef tinhf camr) cuar nhau... thif choox ddos cungx khoong phair laf VUOWNF YEEU hoawcj chir laf VUOWNF YEEU ROWMR RITS maf thooi.:)

    Phoong chuwx hoom nay choox em cos vaans ddeef, neen em xin duwngf buts aj.:)
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này