1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trời, sao trùng hợp vậy? Ta cũng cảm nhưng mức độ nhẹ hơn nàng. Giống nàng ở chỗ sợ âm thanh đấy, đến mức bình thường thích nghe giọng cười khanh khách, vô tư lự của đứa em gái thế, mà giờ nghe cứ như bị chọc vào tai ấy =(( (tất nhiên là không dám nói với nó). :P :D
    Chúc nàng chóng khoẻ nha! :x
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    1 người đã xa Hà Nội, bỏ lại 1 người ở phía chênh chao.
    Vẫn là một ta đó thôi, vẫn chẳng dám nhìn nhau lần nữa...
    Redtulips thích bài này.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đoạn này có phải tên là "Nhớ PK" hem nàng Thanh? :D
    thanksanyway_bnRicksCafe thích bài này.
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mây hóm phết! :D
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ấy ấy, giờ mà có thêm cơn bão nào quét qua đây là tội của ta (viết không rõ nghĩa) và của nàng (hiểu lầm) to lắm đấy :P

  6. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Nam tiến, đầu anh cua trọc lốc
    Hà nội, nồi em cơm sắp sôi
    Hai đầu nỗi nhớ tuy ngàn dặm
    Cách nhau cũng một click chuột thôi

    Còn gì mà chối nữa ^ ^
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hai câu trên thì hem chối được. Viết cho người đầu không có tóc đấy thôi :(

    Em out khỏi Tâm sự rồi mà vẫn bị/được lôi kéo quay lại quá trời luôn. Và quay lại vào đúng ngày tâm lý bất ổn nhất, đọc sơ sơ mà chóng cả mặt, vẫn chưa kịp bình tâm, Alp ạ.
  8. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Đừng nói là em viết cho em Sư đấy nhé! Anh sửa thành đầu cua rồi [​IMG]

    Em thì bị kéo lại là phải rồi, box Tâm Sự có thể ko có bọn anh nhưng ko thể ko có em và các em. Vì ko có các em thì còn ai tâm sự.

    Với lại anh cũng ko muốn trước khi nói lời tâm huyết cuối cùng để rời khỏi đây mà ko được ôm tạm biệt Thanh một lần [​IMG]
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ta vừa kịp phát hiện ra 1 điều thú vị Red ạ :D.
    Rằng là khi ta nhắc tới 1 ng nào đó thuộc phái nữ thì pk hay hỏi ng đó có phải nàng không, khi nàng viết về 1 ai đó thuộc phái nữ thì pk hay nghĩ đó là ta ;). Thật là thú vị :P

    Cơ mà trường hợp đoán của nàng lần này thì... nguy hiểm quá :))
    Redtulips thích bài này.
  10. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Còn anh thì bất cứ ai viết về phái nữ là anh lại nghĩ đến hai em ^ ^

    Cho anh chen vào câu chuyện một chút, vì anh cũng sắp xa nơi này rồi nên thành ra tranh thủ nói chuyện với mọi người một chút. Thôi anh đi ăn cơm đây. Khi nào lên đường, anh tạm biệt em sau :(
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này