1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi a "sơmi trắng" :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bobenla, 01/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobenla

    bobenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    chào a! "sơmi trắng"...nói thật a chả bít e là ai đâu..e có nói đâu mà a biết...cơ mà e cũng ko biết rõ a lắm đâu..nếu có duyên e sẽ cố bắt chuyện với a...mong là a cũng sẽ đáp lại...hì hì... :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. bobenla

    bobenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    ah.trước tiên pải nói lí do gọi a là "sơmi trắng"...:) lần đầu tiên thấy a ở trạm xe buýt lúc đó a mặc sơmi trắng, và a rất cao..người cao là gây sự chú ý lắm lắm .... :) áo a rất trắng đó..ko bít a giặt hay "người iu" a giặt nữa mà trắng tinh luôn vậy...e đã bị chú ý..một phần vì tính và sở thik nhìn người qua lại nên a đã gây sự chú ý của e...thật thì e nghĩ chắc chỉ gặp a hm đó thôi ko nghĩ là ngày nào a cũng đi qua đó.. :) e nhìn đồng hồ thấy 17h10 ah..giờ đó a hay đi qua....a cứ nhìn thắng a đi nên chắc chả bít có người theo dõi đâu hè.. :) nhưng ko sao e thik nhìn a đi qua cách riêng mh e bít thế thôi.hay hơn là a bít có người nhìn...^^…mỗi ngày e đều chờ a qua đó e mới về đó..^^…có ngở ngẩn quá ko???? hm qua..e chờ hoài mà ko thấy a đâu cả...khá muộn nên e bị tắc đường đó...e thấy cách ăn mặc nghĩ chắc a đã đi làm..cũng gần đó hoặc có xe đưa rước hoặc a đi xe buýt tuyến nào mà e ko đi rồi a đi bộ về phòng trọ...đã đi làm vì time rất đúng như e vậy đó..^^...mà. qua ko gặp đk a..chắc a về sớm hơn giờ đó hoặc về muộn hoặc ko đi...e nghĩ tùm lum lí do để có cớ e về...nghĩ cungz bùn cười...ngiu e ko quan tâm nhìu bawfmg một người nào đó.người dưng qua đường....hay ghê...e cũng ko hỉu nỗi e nữa...@@hm nay cũng ko nhìn thấy a qua chỗ trạm xe buýt...e cũng chờ hoài luôn...sau cũng e cũng pải về..đang bùn bùn ngồi trên xe qua bigC..bỗng thấy a đang đi bộ qua..hì..cái dáng người đó thật ko lạc đâu đk..hì :) thế là hm nay e gặp đk a...cơ mà a cũng ko bít e đang "theo dõi " a...^^…nhưng như thế như một thú vui cuối ngày của e vậy nên a lần sau đừng đẻ e chờ âu nhá. hixx a có nghe đk ko???@@
    p/s: ta theo dõi người khác mà ko rõ là có ai theo dõi ta ko nhỉ???? chắc chả có ai rảnh như ta đâu..đi nhìn người khác ko màng đến time nhỉ...cuối ngày người ta lo về còn ta thì chán chả muốn về nhà sớm đâu...:(
    linhmeomeokieuhaiyen thích bài này.
  3. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    Có đấy anh vẫn dõi theo, ngày mai anh sẽ đổi thành Sơ mi xanh, nhớ đến bắt chuyện nhé !
    linhmeomeo, bobenlakieuhaiyen thích bài này.
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Đọc bài này thấy quen quen, hình như trước đây đã thấy ở đâu đó?
    bobenla thích bài này.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hóa ra người bạn nói là anh Duy ah, cũng lại có người trùng điểm ấn tượng giốngs mình rồi like like
    Lần cập nhật cuối: 02/04/2014
    bobenla thích bài này.
  6. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    đâu có , mình vào trêu chủ topic ấy mà :P
    bobenlakieuhaiyen thích bài này.
  7. mrDieuuy

    mrDieuuy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    367
    Hài hước thật
    bobenla thích bài này.
  8. Clover_s

    Clover_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    hôlê
    bobenla thích bài này.
  9. bobenla

    bobenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    mấy hm nay e mệt mỏi quả...thật sự á...e pải thực tập cho xong..tuần áp cuối rùi nên mệt lém luôn ấy!!!@@...mấy hm nay e ko còn thấy a đi qua chỗ trạm chờ xe buýt nữa..thấy thíu thíu gì đó...bùn ghê...e cứ ngó nghiêng chờ xem có bất ngờ gì xảy ra cho em ko..cơ mà...ko có...a ko xuất hiện...tự dưng thấy nhớ cái hình ảnh một người con trai mặc áo sơ mi trắng quần tây, đi giày đen....cũng lạ thật..ko hỉu tại sao e lại nghĩ đến a khi chờ xe buýt ở đó...nhưng mà hai a e ta ko còn duyên gặp mặt nữa rùi..tuy a chẳng bít e..nhưng mà cũng cứ muốn nhìn a mỗi buổi chìu ngồi chờ xe buýt ở đó...trên dòng người qua lại vậy mà sao cứ dõi theo a cơ chứ...@@...
    p/s: ah...xin chào!!! mh đảm bảo bài này chỉ duy nhất thôi...hì hì...mh ko bít anh "sơ mi trắng " tên gì...chỉ là mấy hm nay mh ko gặp lại a nữa.....hức hức..nghe bùn bùn...thíu thíu gì á :'(
    linhmeomeo thích bài này.
  10. bobenla

    bobenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    :) xin chào...
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này