1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn bạn KCB nhé! Mình không nghĩ KCB lại tuyệt vọng đến mức phải làm những việc như vậy. Và mình cũng tự tin mình đủ đáng yêu và chân thành để người khác cũng đối đãi lại chân thành với mình, dù là ghét chân thành hay yêu chân thành cũng thế! :)) Chưa nói là bạn cũng thường like và quan tâm đến bài của mình từ trước đến giờ :).
    Mình biết trong văn hoá diễn đàn nói chung, có thể không thích cả con người, nhưng nếu thích một vài câu chữ hay một thứ gì đó đồng điệu thì vẫn không ngần ngại mà tăngj like cho cả bài viết có chứa đựng thứ mình thích đó, và ngay cả việc dần dần thay đổi quan điểm, tình cảm đối với họ. Chuyện này mình đã từng gặp vài lần. Đối thủ đáng gờm, ghê gớm nhất của mình trên ttvn giờ lại là một người bạn rất đáng kính trọng của mình ở ngoài đời đấy!
    Xét cho cùng, dù thế nào, dù chỉ nói vài câu trên mạng thì việc gặp được nhau cũng là một cái duyên. Như bạn với mình cũng gọi là có chút duyên và có chút đồng cảm, dù có thể không giống nhau. Mình chúc bạn KCB luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, đón nhận thêm nhiều niềm vui, an lành và bình yên!
    Một ngày chủ nhật thật rạng rỡ, ấm áp, đầy ắp yêu thương nhé bạn KCB! :)
    thanksanyway_bnke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cái này gọi là... Tulip kem:)
    [​IMG]
  3. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Ha ha, đọc lời trần tình của Mây Mây lâu rồi nhưng ko khoái dông dài lắm nên ko tham gia. Ây thế nhưng mà tự nhiên hôm nay lại tiếp tục thấy mấy bó hoa tuylip to uỵch của Kcb ở đây nên xúc động vô cùng. Ngại trích lại bài em Mây Mây, chỉ chia sẻ chút suy nghĩ như này về cuộc sống đáng yêu:

    Đúng rồi, có thể ko thích con người "ai đó", nhưng thích một vài câu nói thì có thể like, có thể trầm trồ thích thú, có thể tủm tỉm cười ý nhị. Nhưng, đã từng hằm hè móc máy rỉa rói nhau với "ai đó" cả một quãng thời gian dài và sau lưng còn nói về họ một cách thậm tệ với một thái độ thù địch (đại loại là "ai đó" sống 2 mặt chẳng hạn), ấy vậy mà một ngày đẹp trời bỗng dưng quăng vào topic của "ai đó" vài bó hoa mang tên "ai đó", cứ như kiểu người tình hoặc yêu quý nhau lắm lắm ấy ^ ^ , thì hành động bất thường đó chỉ có thể giải thích theo 3 cách:

    1, Thần kinh có vấn đề, lẩn thẩn...
    2, Giả tạo, (ko rõ mục đích)
    3, Đột ngột có vấn đề về giới tính...

    Chỉ là đôi dòng chia sẻ trong phút giây xúc động trước sự giả tạo như thế, bởi trên đời này căm ghét nhất loài trí trá. Có gì mong "ai đó" thông cảm :(
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2014
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1. Alp: tôi tin vào tính thiện trong mỗi con người. Tôi cũng đủ sáng suốt để không vội vã lấy làm mừng, tưởng bở, ngạc nhiên hay ôm mối hận sầu trước những biểu hiện tình cảm tích cực/ tiêu cực của những người không phải là người thân yêu của tôi.
    Nói riêng về những biểu hiện quan tâm, yêu mến thì:
    Một là dù có bất kỳ mục đích nào, những tình cảm ấy cũng không hại gì cho tôi.
    Hai là khi người ta thể hiện một tình cảm, hành động đẹp thì bản thân họ cũng tốt lên nhiều rồi. Ngay cả nếu điều ấy xuất phát từ sự giả dối, thì trong lúc thể hiện tình cảm, hành động đẹp, họ cũng ít nhất một lần phải có suy nghĩ/ chạm tới điều đẹp đẽ ấy. Như vậy thì cái tốt, đẹp đã tăng lên. Vậy sao ta phải phủ nhận nó, vùi dập cái cơ hội để họ trở nên tốt đẹp hơn?
    Thứ ba, tôi chấp nhận cuộc đời và con người như nó và họ vốn có. Có xấu, có tốt, có hỉ, nộ, ái, ố... Ngay cả những người mà có thể như Alp nói, rỉa rói tôi, gì gì đó, tôi biết, cũng có nỗi khổ riêng, có những điều tốt đẹp riêng của họ. Nếu họ có ghét tôi, nghĩ xấu về tôi, chưa chắc họ đã xấu, hoặc xấu hoàn toàn.
    Như có lần tôi đã nói, tôi tôn trọng sự khác biệt. Hiểu nhau, chơi được, yêu thương, quý mến được nhau thì đó là cái phúc của cuộc đời mà ta phải trân quý. Nhưng nếu như không hợp, không thể ở bên nhau thì chỉ vì do khác nhau, hay do hiểu lầm, hay là không có duyên với nhau mà thôi.
    =>>> Xuất phát từ những suy nghĩ đó, tôi cho rằng nếu như những gì KCB dành cho tôi thời gian gần đây là thật lòng, thì đó là một điều đáng vui cho tôi. Nhưng giả như bạn ấy làm những việc đó có mục đích thì tôi cũng vẫn không mất gì mà lại "được" rất nhiều. Đó là topic của tôi đẹp lên vì những bông hoa rất tươi đẹp KCB mang đến. Bài của tôi có thêm like, và KCB có thêm sự quan tâm đến tôi vì tôi biết, những bài KCB like, bạn ấy đều có đọc. Sự quan tâm của bạn ấy, dù vì mục đích gì, cũng góp vào phép cộng cho những chia sẻ, động viên mà tôi có được khi trút bầu tâm sự trên này - ở nơi mà hầu như không ai biết tôi là ai.
    Và sau cùng, nếu như không hại gì cho tôi mà lại giúp được điều gì đó cho bạn ấy, cũng như không ảnh hưởng đến ai khác, thì sao tôi phải suy nghĩ nhiều và Alp cứ phải khó chịu hộ tôi cơ chứ?

    2. Về phía Alp, chẳng phải cuộc gặp đầu tiên trên này giữa chúng ta là phát súng lục mở màn cho 1 loạt cuộc quyết chiến ko cân sức (tôi nhận thua Alp nhé) đấy hay sao? Chi tiết liên quan cuộc chiến này, tôi mong Alp ko tiết lộ vì tôi ko muốn những người chưa biết bỗng có dịp được biết thêm thông tin (ko liên quan đến những cuộc chiến) về tôi.
    Cũng chẳng phải Alp đã từng chửi rủa tôi thậm tệ một cách vô lý khiến tôi bị choáng và mất ngủ 1 đêm vì sự xúc phạm không lý giải nổi của Alp đó sao? Tất nhiên sau đó nó đã được Alp lý giải là do nhầm lẫn, dù nếu bàn cho ra nhẽ, thì sự nhầm lẫn ấy cũng khó hiểu lắm. Nhưng tôi chỉ muốn dừng ở đó thôi. Vì mục đích của tôi khi lên ttvn này là một chốn yên thân, tìm sự thư giãn, vui vẻ, nên tôi càng tránh xa rắc rối càng tốt. Chỉ quan tâm đến vấn đề của tôi cũng đủ làm tôi hết hơi rồi, nên tôi không có ý định hay hứng thú và cả sợ nữa phải đón nhận thêm phiền phức/rắc rối (trừ lần duy nhất trót thả cơn buồn chán ra mà khiến cho tôi có dịp đụng độ và hiểu rõ thêm về Alp đó).
    =>>> Túm lại, sau tất cả những ấn tượng không tốt đẹp như vậy về nhau, vậy sao bây giờ tôi lại có cảm giác Alp khá thân thiện với tôi như vậy? Nếu những lập luận của Alp về KCB đối với tôi đem áp dụng vào đây, thì tôi phải nghĩ sao về Alp? Ko lẽ cảm giác của tôi là sai ư? Ghi chú thêm: nếu tôi sai thì tôi cũng ko có gì ngạc nhiên hay trách móc bất cứ ai cả. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, miễn vui vẻ, thoải mái (tốt nhất ko làm hại, ảnh hưởng đến ai cả) là cũng đáng chúc mừng rồi!
    Nhưng tôi vẫn tin là tôi đúng. Dù Alp thể hiện với tôi, đa phần là cực ác, nhưng tôi vẫn thấy Alp là một người sống rất tình cảm, rất yếu đuối, dễ tổn thương và rõ ràng, rất thương KCB, nếu không, sao thấy được những đau khổ trong đôi mắt thâm quầng của KCB - điều mà tôi thấy Alp nhắc không dưới 2 lần?
    Tôi chúc cả 2 bạn ngày một vui hơn, nhiều niềm tin, yêu cuộc đời và con người hơn. Và trên hết, biết trân trọng, yêu thương chính mình, cũng như những gì mình đang có, hay còn sót lại!

    3. Cuối cùng: do cái câu Alp nói (quote ở trên) làm tôi có chút cơ sở cho niềm tin của mình về Alp, nên tôi nói hơi dài và có vẻ hơi sa đà vào chuyện người khác. Tôi cũng sẽ không nói thêm gì liên quan đến Alp nữa. Hi vọng Alp không chửi tôi như những lần trước. Nhưng nếu bạn lại chửi thì tôi cũng chấp nhận, coi như một đáp án cho câu hỏi rằng: tôi có sai không?

    Chúc ngủ ngon! :)
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2014
    thanksanyway_bnjesuisbanal thích bài này.
  5. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Ok, anh ko tranh luận với em chuyện này nữa. Chả có hứng thú gì cả.

    Còn với em, em phải hiểu là ko dễ gì để anh xin lỗi nếu anh ko cảm thấy mình quá đáng và thực sự cảm thấy áy náy. Thế nên khi anh đã xin lỗi em, nghĩa là anh đã thực sự thấy áy náy, cũng giống như với MaiDan trước đây vậy.

    Nói ngắn gọn thế thôi, còn anh cũng ko ở đây nữa nên cũng ko quan tâm nhiều những chuyện khác ngoài chuyện của mình. Anh chỉ chia sẻ một lần với em thế thôi, còn đúng sai hay cảm nhận thế nào thì em ở lại quyết định điều đó thôi.
  6. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Không phải là một phát súng lục mà là một phát đại bác, và mở màn ko phải cho một loạt cuộc chiến mà là chỉ thêm một cuộc tập kích sai địa chỉ trong màn đêm sau đó thôi em ạ!

    Còn lại thì toàn là những cuộc đụng độ chớp nhoáng và đầy dư vị ngọt ngào đó chứ e. Thực sự anh ko thích thắng, anh chỉ thích thua con gái thôi em ạ. Nhưng thua cái gì và thua như thế nào thì đó là cả một câu chuyện dài khác.

    Tuy nhiên, anh và em ko có ai thua ai thắng, vì mình chưa phải là bạn, chưa đủ hiểu nhau để anh có thể vui và hạnh phúc khi thua em. Và ngược lại, cả 2 lần rắc rối đó với a đều vô nghĩa, một lần nhầm thì anh đã nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất có thể, còn một lần thì anh chỉ quan tâm nếu như đó là một người quen, nhưng ko phải, và ko để lại trong anh sự thù hận nào cả, vì mình chưa đủ gần, đủ hiểu nhau để anh có thể thù em. Hơn nữa sự việc cũng ko có gì ghê gớm cả. Còn em thì anh ko rõ! :)
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua lúc chưa kịp cho vào black, tôi có ngó qua chuyện tôi nói Mây là người 2 mặt, tôi nghĩ rằng cu Chí phèo này chả hiểu nổi 2 mặt là thế nào. Và xưa nay tôi chưa bao giờ nói đến từ 2 mặt cả- nói đơn giản là, từ đó không có trong từ điển của tôi.
    Tôi thiết nghì, với loại người sống nhập nhèm, quanh co, không có trước có sau thì vài lần nhìn thấy là quá đủ để tin hay không rồi. Tôi nói Mây thế nào có lần tôi đã nói rồi, vì tôi nghĩ thế, sau này thế nào thì thanks biết đấy, tôi nghĩ hóa ra chúng ta có suy nghĩ khá giống nhau.
    Chuyện Mây và Alp đụng độ và Mây chịu vỗ tay ý, tôi mới là người Mây phải vỗ tay, vì tôi là người tìm ra thông tin đó hộ Alp, cúng nhắc Alp đừng lôi tren, mail em laaj nick ra, đừng nhầm răng khểnh với đeo kính của em Gấm... Mây hiểu thế là sao không, loại người nhờ sự giúp đỡ của người khác mà vỗ ngực tỏ vẻ biết hết, còn nói kiểu đe dọa thông tin ý, tôi thấy rất hèn. Đó không phải là kiểu của tôi.
    Chuyện mat thâm, có đoạn chat day, tôi nói vì thức khuya, mà kể cả có ngủ sớm maets vẫn quầng, không hết được vì tôi cận mắt kém. Thế mà nó thành ra thâm quầng vì đau khổ. Thật là quá tởm. Nói thế thôi, nếu muốn. và cần biết tôi nghĩ thế nào, có thể hỏi thanks. Tởm nhất là loại chuyren bịa đặt và đe dọa phụ nữ.
    Ngày mới tôt lành. Hãy nhớ câu tôi đã nói về sự chia sẻ.
  8. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Bỏ bịt tai ra đi trí trá ơi. Mấy cái đo đỏ có trong đoạn chat trong vừa post rồi, ngu lắm!. Có cả đoạn nói về Mây hay lắm đấy. Vào mà đọc. Còn nói thế này, người kiểm tra, xác nhận cuối cùng xem đó phải là Mây ko thì là ai? là anh, vì kcb ko có khả năng đó, đúng chưa? Có biết đặc điểm nào để khẳng định là Mây ko? (nếu ko thì có khẳng định cc).

    Nghe nhé, mỗi người có một số đặc điểm riêng biệt để nhận dạng. Với Mây thì các icon luôn nằm sau các dấu chấm, chấm than một cách nghiêm chỉnh, luôn là thế, kể cả trên fb. và cách ngắt dòng có một số đặc điểm riêng, đại khái thế. Còn Kcb thì có một cách đánh dấu phẩy giật cục, nhát gừng rất đần độn. Còn nhiều cái nữa kết hợp để khẳng định. Như thế mới khẳng định được. Bại à, Bại chỉ mang mọi thứ đến để tao đỡ phải mất công đi tìm thôi, đúng ko? Bại chỉ mang đến để tao xác nhận xem có chắc chắn đó là "ai đó" ko thôi. Phải ko?

    Lại lê la vào đây lảm nhảm làm gì. Bại lại hơi bị nhầm đấy. Bại khù khờ ạ, vì anh cũng nói chuyện với Thanh hơi nhiều, và Thanh cũng hiểu quá nhiều. Trí trá nhưng lại ngốc lắm! Phát nôn!

    Black thì black hẳn, cứ làm trò.

    Uh thì nhầm, thích khơi ra thì đây, Đúng rồi, nhầm đấy! không phải 2 mặt mà là ghét, vì khéo léo đến giả tạo và đong giai thì thôi rồi! Nên ghét! Nhỉ!?
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2014
  9. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Hị, tuần sau em lên HN công tác vài ngày, muốn gọi chị cf thì làm dư lào?
    Quên mất là chị qua cái tuổi chỉ chạm nhẹ 1 cái là đã bị choáng rồi. :))
    (tuy còn rất trẻ, so với tuổi thì mặt còn trẻ hơn).
    inbox cho em xin số đi
    Redtulips thích bài này.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em lên hôm nào? Tuần sau chị khá bận nhưng có gì cứ PM cho chị nhé!
    Chuyện em nói: nếu gặp đúng người thì chưa chạm cũng đã choáng hết cả váng rồi em à! : )))
    missu248 thích bài này.

Chia sẻ trang này