1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_dung, 03/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Hà Nội ngày không nắng .....

    Sáng mờ mịt, thoang thoảng mưa ... Sáng bắt đầu với một vài điều trắc trở. Có lẽ báo hiệu một ngày không may mắn.

    Cảm giác có chút hẫng hụt.

    Mất mát không nhiều nhưng rõ ràng là có ..

    Ngày trở về!

    Mọi thứ đã như là không có. Mọi thứ trở về đúng như đáng lẽ nó ...

    Ta lại bắt đầu ...

    Cuộc sống là trò chơi đuổi bắt

    Let's start, again !
    RicksCafethaiton thích bài này.
  2. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Khi người ta trưởng thành, mọi suy nghĩ, hành động cũng vì thế mà trưởng thành hơn. Người ta chững chạc hơn, quyết đóan hơn và tâm tĩnh hơn.

    Ta đã đi qua thời bồng bột, cũng qua thời nông nổi. Cũng tĩnh lặng đủ để thấy dường như ta sắp chết trong chính cơ thể đang hừng hực 37 độ này.
    kieuhaiyenRicksCafe thích bài này.
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    nguoi_dung thích bài này.
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Về đây nghe em, mặc áo the, đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai...
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2014
    nguoi_dung, kieuhaiyenalyosha8 thích bài này.
  5. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Mình nghe bài về đây nghe em cũng lâu rồi, nhưng mà lần gợi nhớ nhất là khi S-Việt Nam giới thiệu nét đẹp phố cổ Hội An. Buổi chiều trên sông Hoài, mọi người cùng quây quần bên cây đàn ghi ta và cùng nhau hát những giai điệu quê hương đất nước. Về đây nghe em, về đây mặc áo the, đi guốc mộc . . . Rất đỗi thanh bình và ấm áp
    RicksCafe, nguoi_dungkieuhaiyen thích bài này.
  6. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    A... Bài hát này phù hợp quá. Vừa vặn 1 góc phòng bé, vừa vặn 1 cafe nâu nóng ... Bất giác trùng xuống.....

    Từ bao giờ không biết, cũng vì ai không biết ... Tự từ biệt cà phê đen không đường. Tự bỏ thói quen lang thang một mình. Có lẽ tâm đuoc khai sáng, có lẽ nghĩ thông rồi. Thấy mình cần phải tái hoà nhập cộng đồng rồi.

    Ai đó tự cổ nói "
    Nhân bất vị kỷ ,thiên địa bất dung" a.... Chắc tại suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngẫm cho cùng mình cũng chỉ là hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ bao la này. Đã vậy, cứ đe gió cuốn đi, ắt cũng cơ số người vì ta mà cay mắt nhỏ lệ.
    RicksCafe thích bài này.
  7. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Hqua ta bị hấp dẫn bởi cái đẹp. Ta nhìn mãi không thôi. Nhìn đến ngơ ngẩn. Nhìn như chỉ muốn sở hữu nó vậy.

    Tiếc là cái đẹp lại rời ta mà đi. Ư, lâu rồi ta mới có cảm xúc vồ vập như thế.

    Đôi mắt đó quả thật khiến người ta si mê. Tự nghĩ, lớn thêm tí nữa chắc chắn khuynh thành, khuynh nước.
  8. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Trở về đi! Quay về đi.

    Đường dài mờ mịt lắm. Lòng người sâu lắm. Cố đo làm gì. Cố hiểu làm gì. Chỉ thêm kinh hãi, chán trường....

    Trở lại là mình đi. Quay lại là mình đi.

    Thời gian trôi nhanh lắm. Đừng vì những người dưng mà uổng 1 kiếp mình làm người!
    silent_love13 thích bài này.
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    chường.:)
    Chán chường. Chường mặt.
    :)
    nguoi_dung thích bài này.
  10. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Ừ. Cũng phân vân. Chưa bao giờ phải dùng từ này, giờ dùng cũng còn phải cân nhắc đúng sai.

    Cảm ơn bạn nhắc nhở.

    Đôi khi là cần 1 cái tát hoặc 1 cốc nước mát cho tỉnh.

Chia sẻ trang này