1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @sam.angel: quyết định đúng đó em, ơ Bắc ấn mà tháng 7 và 8 nóng kinh đợi cuối năm mà về hưởng không khi se lạnh thích lắm luôn. Đầu tháng 4 mà cũng đã thấy nóng rồi ơ Ấn nắng và bụi khiếp lắm. Ox em nghe hiểu punjabi không em hay chỉ Hindi thôi. Thấy mấy đứa cháu nhà trường bắt buộc học tiếng punjabi không còn hindi thì không ép chỉ phụ thêm thôi (lúc 6 tuổi là bắt học bảng chữ cái rồi mà tụi nhỏ đọc hay lắm cũng bắt chước đọc theo mà khó ghê không nhớ thứ tự)
    @trang_inder: uhm là linh hồn của vùng mà người o punjab thích nghe nhạc punjabi hơn em thích không chị share cho em vài bài mà nghe. Ca từ dễ thuộc nên ai cũng nhớ. Mới vào fb của em xem hình củ khoai của em đó không biết đúng chàng cũa em không? Mà chàng của em còn đội turban sao căng nha. Ox chị đến năm 20 tuổi là cắt tóc luôn rồi dẹp luôn turban lúc đó mẹ chồng giận ghê.
    sam.angel, copconmisatrang_inder thích bài này.
  2. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Mấy hôm nay bên nhà chồng mình có người nói với ba mẹ chồng là hai đứa tụi mình không thể làm thủ tục kết hôn được, vì như phải ở Ấn 30 ngày để làm thủ tục chẳng hạn. Làm ba mẹ già rồi mà lo lắng quá trời, haizz, thêm mớ tóc bạc. Chồng mình an ủi, nếu giấy tờ đầy đủ, mà không ở Ấn được 30 ngày thì từ từ rồi đăng kí có sao đâu, có khi đến hết năm này mới đăng kí kết hôn được. Vì mình và chồng chỉ có 2 kì nghỉ lớn là tuần lễ vàng (tháng 5) và Tết DL.

    Ngày xưa lúc mới quen nhau mình cũng mơ mộng lắm, xem rất nhiều phim bollywood sinh ra ảo tưởng, người Ấn ai cũng biết dance, nam thanh nữ tú, cuộc sống gia đình thì ngọt ngào như trong phim, điều kiện vật chất gia đình như phim luôn (nhà cao cửa rộng, đẹp đẽ ...), giờ cai được rồi :)

    Mình cũng đọc bài bạn @jenny4t rồi, mình không tin đó là sự thật đâu, hehe, chắc bài báo đó tạo chuyện thôi.
    loveindianShona Thao thích bài này.
  3. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @jenny4t: em cũng đọc bài này rồi nếu chị này ơ Delhi không chừng em biết chị này đó. Bài viết này đúng sự thật luôn đó không gian dối chút nào đâu (không biết ai viết ra thôi- dâu Ấn sống ơ Delhi chỉ có 3 chị thôi chắc 2 chị kia là tác giả rồi)
    @phamtram: nếu không dk ơ Ấn được chị dk o nơi khác cũng được rồi nộp lại là ok không nhất thiết phải làm ơ Ấn đâu thấy nơi nào tiện thì làm.
    Phải nói 1 điều chị biết rất là ít về Ấn đó. Xã hội này còn cổ hũ lắm vẫn còn nhiều người phía sau thê thảm hơn bài viết nữa kìa.
    _meocon_, sam.angel, copconmisa2 người khác thích bài này.
  4. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @Jasmine Kaur Chồng em nghe và nói dc tiếng Punjabi luôn chị ạ.

    Mà nhắc mới nhớ @trang_inder chồng chị cũng hay hát mà nghe giọng hay nhưng ma chị không biết là là hát hay hay hát dở ha ha
    @trang_inder tu sửa nhan sắc cỡ nào chị cũng thấy tủi thân ah e ( vì lúc mới lớn mặt có nhiều mụn trứng cá nên bây giờ sẹo lõm để lại trên mặt, muốn điều trị cho bớt sẹo thì tốn tiền triệu mà trong khi đó hai vợ chồng phải để dành tiền về Ấn và các dự định khác........) ngoài ra so với gái Ấn nếu liệt kê ra sao nghe thấy ghê: mắt nhỏ, mũi tẹt, mặt mụn ........nên thỉnh thỏang suy nghĩ có khi nào qua bến nguời ta đàm tếu và nói xỏ xiên sợ gia đình chồng không thích... lo sợ lắm í. Nghĩ tới thì không lạc quan nổi.
    Em Trang nói chuyện nghe khí phách ghê luôn hihi, nguỡng mộ e. Chàng e là củ khoai còn e là gì vậy? :))


    Cũng hên là chị nhà em không hay đọc tin tức trên trang family, chứ mà chị của em biết rồi kể cho mẹ bíêt , mẹ em chắc là tuổi già sống không yên ổn. Đọc xong bài rồi đọc thêm comments, tâm trạng rối bời. Đám cuới của tụi em ỡ Ấn là hai đứa tự lo, vậy thì của hồi môn tính như thế nào? :( Tính tới tính luôn cũng là tiền của hai đứa.
    Mấy chị có ý kiến gì về bài báo đó không, cả nhà có cảm thấy bất an không nhất là mấy chị đang và sẽ sống ở Ấn ?[/quote]
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bé @trang_inder giờ là thành chuyên gia xứ Punjab rồi nha. BF chị cũng nói được tiếng Punjab nè, ảnh bảo đây là ngôn ngữ ngọt ngào nhất thế giới. Thậm chí có mắng mỏ ai đó tiếng Punjabi thì cũng chỉ là tặng họ một đoá hoa mà thôi, không biết có đúng không nữa đây? Ảnh kể ngày xưa lúc đi đón chị tại sân bay vì chị tới lúc sáng sớm nên ảnh phải bắt bus xuyên đêm. Lúc gặp một bác đạo Sikh hỏi đường, bác ấy bảo, con trai sao con không nói tiếng Punjabi? Ảnh nghĩ bụng, sao mình lại phải nói trời, nhưng vì tôn trọng bác nên ảnh cũng nói. Nói qua nói lại vài câu, bác ẩy bảo, con trai (son) con lên đây bác chở con tới sân bay luôn. Hahaha, lời ghê hông? Vì vậy nên BF chị rất có cảm tình với người vùng này và cả người Sikh nữa.

    @sam.angel Em trang nói đúng đấy, em đừng lo cái vụ nhan sắc. Em cứ tích cực chăm sóc mái tóc nha, như BF chị và anh trai cứ khen tóc chị là silky. Nên mỗi lần cãi nhau là chị hăm he doạ, em cắt tóc đó nha!!! Là ảnh xuống nước dỗ dành. Mà chị thấy con gái VN nhỏ nhắn mềm mại, có vẻ yểu điệu như lời em trang. Thấy rõ nhất là lúc múa may, mình cứ xoay xoay cái tay dễ dàng, mà các bạn nước khác cứ há hốc miệng, bảo sao con gái VN dẻo thế =)))) Em phải tự tin lên, da dẻ thì từ giờ chăm sóc vẫn còn kịp mà. Không thì khi nào để dành tiền mỗi tháng một ít, trước khi về Ấn làm đám cưới cắn răng đi chữa luôn, nhất dáng nhì da. Còn nếu không em vẫn có thể chăm sóc bằng phương pháp tự nhiên, đắp dưa leo, rửa mặt bằng chanh. Làm đẹp bằng phương pháp tự nhiên thì sẽ hơi lâu, mất nhiều thời gian mới thấy công dụng nên em phải kiên nhẫn. Đừng lo quá nha. Nếu em định cuối năm hay sang năm cưới thì biết đâu trùng thời gian với chị đó, có gì 2 chị em mình chia sẻ kinh nghiệm, em đừng lo, hihi

    @jenny4t chị ơi cái question marks của chị là gì vậy? Em đọc bài lúc đầu cũng nghĩ như chị @phamtram là nó không thật, mà nghe bạn @Jasmine Kaur nói xong thì em tin luôn. Sợ quá, vậy sao chị ấy không li dị đi? Sống mà cực khổ vậy sống làm gì? Em cũng biết là trong nhà mình có một chị bị chồng Ấn đánh đó, 2 người sống ở nước thứ 3. Giờ thì chắc là hết rồi. Ba em dặn rồi, lấy chồng tránh xa vũ phu - bài bạc - nghiệp ngập. Tội chị kia quá. Mà gia đình đó cũng mắc cười, 3n trước thì không nói làm gì, ở với nhau 3n giờ tự nhiên đòi của hồi môn. Lấy chồng con nhà giàu cũng có nỗi khổ riêng, hèn gì ông bà mình không phải tự nhiên ngày xưa cũng nói câu môn đăng hộ đối.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @phamtram chị ơi, em thấy nếu chị không ĐKKH được ở Ấn thì chị có thể ĐKKH bên Nhật rồi mình hợp pháp hoá lãnh sự rồi đem về Ấn chứng nhận được mà chị. Chị đừng lo lắng quá. Tụi em cũng xác định là sẽ ĐKKH theo luật nước sở tại xong rồi sẽ đem lên ĐSQ VN xác nhận, tụi em cũng sẽ làm một cái lễ trong mosque nữa. Mosque sẽ issue một cái certificate of marriage, cái đó được nhà nước PK xác nhận.

    Em biết có nhiều bạn trong nhà kết hôn ở nước thứ 3. Có chị gia đình không đồng ý nên 2 bên đi ĐKKH bên Sing đó chị nên chị đừng lo lắng mà bạc đầu. Nếu chị còn ở Nhật thì chị có thể liên hệ với ĐSQ VN cũng như ĐSQ Ấn ở Nhật để hỏi thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự. Nếu đơn giản thì có thể ĐKKH ở đó luôn rồi apply spouse visa cho cả 2 người thì sau này sẽ thuận tiện đi lại hơn.
    loveindian, xtrandn, teekanne2 người khác thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Vũ phu thì không có giới hạn về mặt quốc tịch đâu em à, người đàn ông vũ phu thì cho dù là người Ấn hay người Việt thì cũng vậy, đã là ao đục thì ao nhà hay ao người có gì khác nhau đâu? Tuy nhiên có nhiều điều về bài báo này mà chúng ta cần trao đổi thêm.

    Thứ nhất, chuyện đánh vợ có thể là có, nhưng cái cách mà bài báo này kể có phần thậm xưng, mang tính lá cải (nếu em đọc qua những bài khác của trang web này) và không làm rõ hết vấn đề, từ đó gây hoang mang cho các bạn có người yêu Ấn hay chuẩn bị về làm dâu Ấn, như em @sam.angel lo lắng. Bài này không kể hết đầu đuôi câu chuyện, quá trình hai người quen nhau như thế nào, anh chàng ấy có biểu hiện vũ phu hay không, cái này ngoại trừ người trong cuộc ra thì chúng ta thật khó mà biết. Con người có thể tha hóa, nhưng quan niệm của chị, vũ phu là bản chất, không phải là hiện tượng, không phải là cái do bị tác động của xã hội hay các yếu tố khách quan khác mà trở nên như vậy. Có thể một người đàng hoàng, trung thực sau một thời gian họ trở nên lừa lọc, tham ô, nhưng một người không có khuynh hướng bạo lực hoặc là những biểu hiện bạo lực lại tự nhiên trở nên thượng chẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Vũ phu có thể là có mầm mống từ lúc quen nhau, nhưng đôi khi con gái yêu thiếu tỉnh táo, thiếu sự phán đoán và thiếu óc quan sát để nhặt ra những hạt sạn trong mối quan hệ ban đầu.

    Thứ hai, non sông dễ đổi bản tính khó dời, không phải tự nhiên mà tên kia và gia đình hắn xoay ra đòi tiền hồi môn có thể lúc yêu nhau tên kia ko có ý định đó, nhưng bản chất hắn thế nào thì vẫn như thế thôi, do đó lúc yêu nhau tìm hiểu nhau phải chú ý tới những dấu hiệu như vậy, thấy có gì khả nghi thì chạy ngay. Chị từng đọc một quyển sách tâm lý, trong đó tác giả có nêu ra các dấu hiện để nhận biết một người đàn ông vũ phu. Chị không nhớ rõ lắm hết các biểu hiện, nhưng có một cái rất rõ rệt là biểu hiện của anh ta trong lúc nóng giận, ghen tuông. Khi nóng giận, anh ta có ném đồ đạc, đập phá lung tung hay không. Lúc ghen tuông anh ta có nói những câu như nếu em đi với thằng nào hoặc nếu em phản bội anh, anh sẽ giết em trước rồi sau đó anh sẽ tự tử, vân vân và vân vân. Theo tác giả, những anh chàng như vậy đều mang mầm mống bạo lực trong người, nhưng khi yêu mấy ai tỉnh táo mà nhận ra, biết đâu nghe anh nói vậy lại nghĩ rằng anh ấy yêu mình quá ?!

    Thứ ba, bài báo mang yếu tố câu khách hơi nhiều, vì nó đánh vào tâm lý hoang mang của ng đọc là trời ơi, lúc đầu mọi chuyện đẹp như cổ tích, về sau trở nên thế này. Vậy chuyện của mình thì sao? Mình cũng ko thể nào biết được. Vì vậy, em trang và em sam.angel không cần phải quá lo lắng rằng người bạn đời của mình sau này có trở nên như vậy không, nếu tụi em chú ý TÌM HIỂU thật kỹ, tụi em sẽ nhận biết. Khi biết rồi thì mình có phương pháp đối phó. Thói vũ phu, như chị nói ở trên, khác với tính lười biếng, hay những thói xấu khác, vốn có thể cải tạo, nó ngược lại là bản chất, là cái ăn sâu vào máu thịt rồi, nên em nào thấy bạn trai mình có khuynh hướng bạo lực thì nên bỏ ngay, đừng cố biện hộ rằng chàng yêu mình nên mới như vậy. Bản chất của tình yêu vốn cao đẹp, yêu nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau, để thấy người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ, thấy cô ấy khóc tim chàng còn đau, huống hồ gì đánh đập con người ta như vậy rồi lấy cái cớ là anh yêu em?

    Túm lại, bài báo nêu ra một thực tế có thể xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là mình nhất nhất tin vào nó. Chị không nghĩ rằng bản chất con người có thể giỏi che giấu suốt ngần ấy năm trời mà không để lộ ra chút gì, điều quan trọng là chúng ta có tinh ý, thông minh, để phát hiện ra những mầm mống đó hay không mà thôi. Vậy nên bài báo đó, đọc xong rồi thì để đó, quay sang ngắm người yêu, theo dõi kỹ hơn để tìm ra dấu vết, chứ em đừng để nó ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên, rồi khiến mình hoang mang không cần thiết

    @sam.angel em ơi, em nói chuyện hồi môn là sao hả em? Theo chị, em nên làm rõ với chồng em là sẽ không có của hồi môn gì hết, em có thể mua quà tặng cho gia đình chàng, nhưng tuyệt đối không nên xem đó là của hồi môn. Có những vấn đề em nên làm rõ ngay từ đầu, mà chị hay nói đùa là vùng cấm bay, tức là em phải xác định điều gì em có thể compromise, điều gì em không thể. Theo quan điểm của chị, của hồi môn phải out of list ngay từ thưở còn nằm nôi. Còn nếu gia đình chồng không chịu, thì chồng em lúc này phải chịu khó stand up, làm người thứ 3 đứng giữa phân tích tình lý cho gia đình chàng, vì tiền của em cũng là tiền của chàng, chứ tụi em cũng chẳng có của nả gì để phung phí vào những thứ hào nhoáng bên ngoài như vậy. Em phải cứng rắn chuyện này lên, không phải cái gì mình cũng nhượng bộ được hết.
    hthn0204, xtrandn, loveindian6 người khác thích bài này.
  8. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @trang_inder: 3 điều cơ bản chính của Sikh là: luôn nhớ về God, làm việc chân chính và chia sẻ với những người khác. Ngoài ra có 6 điều cấm: sử dụng thuốc, uống rượu, hút thuốc, ngoại tình, ăn thịt và cắt tóc. Ox chị phạm vào điều ăn thịt hic ăn thịt gà thôi đó em nên tự phạt mình phải cắt đi mái tóc của mình (bây giờ vẫn ăn thường là ăn chung với chị nhưng thứ năm và cn k ăn- ăn vào ngày này không được đâu) thường các bé trai Sikh sinh ra se để tóc dài quấn mini turban nhỏ nhưng nếu họ phạm những điều trên thì sẽ tự động cắt đi tóc của mình họ cảm thấy họ không xứng đáng được gọi là Sikh nữa. Anh ho của ox chị đều cắt hết rồi chỉ còn 1 anh thôi hiện sống ơ nước ngoài nhưng rất ư là truyền thống. Sikh luôn xem mình rất là cao quý từ thời vị Guru Nanak Dev Ji người sáng lập nên nó được thể hiện rõ trong họ đệm của trai và gái - Singh (là sư tử chúa tể của núi rừng), Kaur (là công chúa) em có nghe qua bài hát "Singh is King" chưa, họ rất tự hào về đạo này. Các đạo giáo khác tôn trọng Sikh vì sự hy sinh của các vị Guru và Babaji (Guru thứ 5 Arjan Dev đã bị hành hình bằng cách ngồi trên chảo thêu sống vì tội đã từ chối vị vua Jahangir để cải đạo sang Islam đến vị Guru thứ 9 Guru Teg Bahadur đã bị hành hình bằng cách để 2 vòng tròn 1 vòng có lưỡi dao vòng còn lại thì bị trói và quay 2 vòng không cách mấy vòng quay nhanh lưỡi dao cũng nhanh theo vì tội giúp cho dân chúng Hindu chống lại vua Aurangzeb cải sang đạo Islam. Có rất nhiều vị babaji cũng hy sinh theo nếu em đã vào Golden Temple sẽ biết rõ những việc này hơn họ có 1 phòng trưng bày các hình ảnh hiện vật cụ thể). Cái mà em nói là Five Ks gồm kesh (tóc không cắt), kara (vòng đeo tay bằng bạc khi người ctrai lấy vợ sẽ được đánh dấu bằng kara bằng vàng cho nên khi thấy thì nên tránh k nên nghĩ anh này giàu mà ham - điều này ít ai biết lắm haha), kirpan (thanh đao nhỏ cách sử dụng là tạo ra nước holy và basan- chỉ việc nhúng thanh đao vào nước vào thức ăn dâng God là được mà chỉ có babaji mới làm), Kanga (là cây lược nhỏ bằng gỗ dùng để chải tóc sau dùng dastar quấn lại - mọi người hay gọi là turban), kachehra (miếng vải lớn thường làm quần lót) những người giống thế này thì mệt lắm suốt ngày tuân thủ tối đa luôn họ được gọi là pure Sikh, họ có vị trí riêng ơ gurdwara và những người này thường lấy cùng cấp với nhau. Chị không biết mẹ chồng có là con chiên ngoan đạo không chứ sáng dậy là mở kinh nghe rồi có hẳn 1 kênh live từ Golden temple từ 5g đến 8g30 sáng (sáng nào chị cũng ngồi kế bên nghe - chiều tối từ 5g đến 8g). Sikh thường sống và làm theo những gì dạy bảo trong Guru Granth Sahib (sách holy ấy rất thiêng liêng cao quý không ai được quay lưng về cuốn sách, thấy sách là phải lạy rồi cầu nguyện, sách này muốn di chuyển là phải đội trên đầu và sách được bao bọc lại giữa đầu và sách cần có cái khăn để ngăn lại trong đó có rất nhiều lời hay ý đẹp khi nào em cưới em phải đi vòng quanh cuốn sách ấy 4 lần để pray đến God cầu chúc cho c/s tốt đẹp tương lai (ai không làm nghi thức này thường không được công nhận đâu sẽ có giấy chứng nhận kết hôn từ đền). Có mấy người từ Hima Pradesh xuống sống mà họ có biết punjabi đi, 1 số gd cũng không biết đâu mà ai nói được tiếng này người ơ đây thích lắm, học nói nhanh lắm nghe càng dễ.
    @sam.angel: chị thấy da em trắng mà tóc của người việt mình thì ok rồi không vấn đề gì để nói cả cải thiện làn da thôi (trước khi cưới chị sợ ra nắng lắm nắng vào mùa đông da đen lắm luôn đó cũng muốn làm cô dâu đẹp mà chỉ tránh nắng rồi ai cũng bảo sao cô dâu trắng quá :)). Em tự tin vào con gái ơ vùng này ít ai đẹp lắm nói thiệt đó da đen mà lông tay lông chân nhiều lắm hihi có người còn có mùi nữa kìa.
  9. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @trang_inder: Mohali cũng là quận mà cũng là tp nữa đó em còn chandigarh được coi là thủ đô của bang rồi. Trước chị ơ phase 9 đó em hỏi bạn em biết không.
    Tối qua ngồi chat chít từ 8g đến khuya với nàng mèo con, nàng ấy cũng đang ơ Ấn cũng cảm thấy buồn không ai nói tiếng việt với nàng ấy cả. Các nàng nếu có qua thì liên hệ với ta nói chuyện tám cũng đỡ lắm nếu ta biết nhiều ta sẽ share với các nàng dầu gì ta cũng qua đây nhiều lần rồi (quen ox 3 năm hơn 8 lần vào Ấn rồi nên ta nhận định rõ lắm ta không bảo cái gì ta cũng biết đâu nha còn nhiều thứ ta không biết lắm :))
    @copconmisa: nàng ơi ta đã bảo là nàng rất ư là chững chạc chưa nhĩ, nếu nàng là nam thì tốt rồi haha. Cách nàng phân tích vô cùng chính xác và cái bạn viết bài đó cũng không biết nhiều lắm đâu chỉ biết một ít mà đã gây hoang mang cho dâu Ấn rồi haizz nàng ấy chỉ nghe từ một phía (chị đó mà chị này cũng giấu diếm vài phần rồi) ta đính chính một chút để các nàng trong nhà đỡ hoang mang lo lắng. Khúc đầu bài viết thì đúng sự thật từ cái đoạn quen nhau đến khi về Ấn, khúc sau là người viết thêm thắt nói không đúng chút nào. Tên nhân vật y chang luôn không thay đổi. Chồng chị này không phải luật sư nhưng thuộc dạng giàu có và chị này ơ đây không có đi làm đâu (ba xạo không). Anh này trong khi đối với chị rất u là tốt không có biểu hiện của vũ phu đâu. Chị là 1 trong 5 nàng dâu sống ơ miền Bắc, sống ơ đây lâu rồi. Từ ngày chân ướt chân ráo lấy chồng làm dâu ơ Ấn chưa 1 lần về lại vn. Chị đó tin tưởng vào anh này tuyệt đối nên nhờ anh giữ pp nhưng ảnh lén lút xé nó đi (anh sợ chị bỏ trốn về vn) chị này cũng không để ý đến điều này cho đến khi họ có con (không biết anh dùng phương pháp gì làm lại nhân thân mới cho chị- giờ chỉ y chang người nepal). Từ ngày có con chị bị ảnh cấm cửa không cho ra khỏi nhà thậm chí đi chợ cũng không được rồi việc đánh đập xảy ra (trước đây ảnh hay dẫn chị tham gia những dịp lễ hội ơ dsq lắm để từ đó mới quen được các chị còn lại). Các chị cũng có khuyên nhủ nhiều lần động viên ra dsq làm lại pp mới nhưng chị này sợ chồng lắm và lần lần chị đã tự tách mình ra khỏi các chị còn lại vì sợ liên lụy. Đến nay không ai biết chị đó ra sao cả đâu. Ai cũng có hoàn cảnh nỗi khổ khó khăn nên mới chấp nhận về đây sống nếu mẹ chồng gây khó khăn thì không sao cả miễn có chồng bao che yêu thương là được rồi nhưng nếu chồng không tốt thì số phận ra thảm các nàng khi về Ấn nên nhớ 1 điều nên chừa 1 con đường lui cho mình đừng đi đến bước đường cùng không thể quay lại. Cần suy nghĩ kỹ hơn về người bạn đời của mình. Ox ta thường hỏi từ lúc lấy nhau em có cảm thấy hạnh phúc không, em có buồn không, có chán không, có thèm thịt không....ta chỉ tiếc một điều là mẹ chồng ta rất khó tính được cái này thì mất cái kia thế thôi (nói nhỏ thôi chứ ta có làm vài cuộc cách mạng rồi đó và cách mạng thành công :) hehe). Ta đứng về phía lẽ phải ai đúng ta theo ta không phải vì người đó là mẹ chồng mà nhất nhất nghe theo cái nào đúng hay thì nghe còn không thì cứ giả điên không hiểu dâu nước ngoài lợi thế hơn dâu Ấn nhiều chỗ không hiểu sẽ có người chỉ cho còn dâu Ấn từ ngày lấy về là ra sức không được để mẹ chồng đụng tay vào việc gì nhiều lúc ta nghĩ làm phận gái ơ đất nước này thiệt thòi đủ thứ còn ơ với mẹ cũng làm về nhà chồng còn làm nhiều hơn chưa kể còn sanh con trai hay con gái nữa kìa các nàng sẽ thấy rõ hơn dù ít hay nhiều cũng phải có con trai đó. Hơn nữa vấn nạn của hồi môn cho nhà trai không bao giờ thay đổi chỉ khác chút là nếu gd ctrai mà nghèo không lo đủ cho con gái mình thì chẳng ai chấp nhận việc thách của hồi môn đâu. Trước khi chấp nhận thường có cái lễ hai nhà gặp mặt để biết có cùng đẳng cấp hay không ít ai nghe từ 1 phía lắm và trai gái thì chỉ biết mặt nhau qua hình ảnh thôi. Các nàng cần làm rõ về của hồi môn này. Nó rất quan trọng tầm ảnh hưởng cao đến c/s sau này.
    loveindian, jenny4t, Shona Thao4 người khác thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Jasmine Kaur được nghe khen mà ngại quá. Thật ra bài mình phân tích ở trên không chỉ là kết quả một mình mình mà đó là kết quả của sự trao đổi của mình và một bạn trong nhà, nàng ấy muốn viết nhưng không biết nên nói thế nào cho các bạn đỡ hoang mang. Hai đứa ngồi phân tích, bình luận, lật tới lật lui vấn đề thì ra được chừng đó ý. :)

    Vậy nàng có biết giờ chị ấy như thế nào không? Nếu anh đó ban đầu tốt như vậy thì lý do tại sao lại thay đổi, nhất là từ khi có con cấm cửa không cho ra khỏi nhà, vì trước đó ảnh vẫn cho chị ấy đi lên ĐSQ gặp mọi người mà? Mình thấy anh này có biểu hiện ghen tuông thái quá, yêu mù quáng (nếu không muốn nói có phần hơi bệnh hoạn - bằng chứng là việc xé passport, chỉ có điên mới làm vậy. Người bình thường tỉnh táo chẳng ai đi làm những việc như thế). Nhân chuyện này, mình liên hệ với chuyện cô hoa hậu gần đây ly dị chồng, làm đơn tố cáo chồng vũ phu, đánh đập. Mình thấy hai chuyện này có phần giống nhau, khi mới quen, cả hai đều rất chiều chuộng, yêu thương người yêu nhưng có lẽ vì yêu online hoặc/và quen biết trong thời gian quá ngắn để nhận ra con người thật của nhau. Đến khi về sống chung, có điều kiện, bản chất mới bộc lộ rõ ràng, nên chỉ có con đường... tẩu vi thượng sách mà thôi.

    Nhân đây mình cũng có đôi lời nhắn nhủ với các bạn yêu online, là mong các bạn phải tìm hiểu đối phương thật kỹ trước khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với người đó. Vì khi yêu qua mạng, đôi bên chỉ nhìn nhau qua cái màn hình laptop, qua điện thoại... không có điều kiện để đặt người kia trong bối cảnh sinh hoạt đời thường, nhiều khi đối phương không phải cố ý che giấu mà là không có môi trường để thể hiện rõ mà thôi. Mình thì không có kinh nghiệm yêu online, nhưng cái này chị @gee đã nói rất nhiều lần rồi, nên hy vọng mọi người để tâm. Mình chỉ có thêm điều này chia sẻ là trong những cuộc nói chuyện hàng ngày giữa hai người, các bạn nên mở rộng đề tài, cũng đừng quanh đi quẩn lại mấy câu hỏi thăm đơn thuần, hoặc chuyện tình yêu hôn nhân. Có thể cùng nhau thảo luận các vấn đề thời sự, tôn giáo, chính trị trên thế giới, những vấn đề nóng hổi hiện nay... để có thể nhìn đối phương qua một lăng kính khác. Ở những khía cạnh như vậy thường người ta sẽ không phòng bị mà thể hiện rõ quan điểm hoặc nhân sinh quan của mình để từ đó chúng ta có thêm nhiều dữ liệu tổng hợp, để biết có hợp nhau hay không. Điều này mình từng áp dụng với bạn trai mình và hiện nay tụi mình vẫn luôn làm điều đó với nhau, có như vậy mới hiểu nhau hơn, hoặc là kịp thời điểu chỉnh suy nghĩ của đối phương nếu có biểu hiện lệch lạc (nếu có).

    Chẳng hạn anh ấy thể hiện là một người rất yêu thương bạn, trò chuyện, lo lắng, nhắn tin hàng ngày. Đây là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Nhưng đến khi bàn về các vấn đề khác, anh ấy lại thể hiện mình là một người sùng đạo thái quá, hoặc có những quan điểm hết sức cực đoan về vấn đề A B C gì đó, hoặc là thể hiện sự ích kỷ, phán xét một câu chuyện dưới góc độ chủ quan, phiến diện... thì lúc này trong đầu chúng ta phải bấm nút pause ngay. Mình phải tự hỏi mình liệu mình và anh ấy có cùng nhân sinh quan hay không? Liệu rằng đằng sau tình yêu với mình là một con người như thế nào, hay anh ấy chỉ tốt với mình nhưng lại ích kỷ, ác độc với những người xung quanh? Chứ mọi người đừng AQ rằng, con người không ai hoàn hảo nên chỉ cần anh ấy yêu mình là được, những cái khác có thể nhắm mắt bỏ qua. Suy nghĩ như vậy, theo mình là sai lầm, và là mầm mống cho bi kịch của chính các bạn sau này. Bạn có thể yêu màu xanh, anh ấy ghét màu trắng, bạn xem phìm tình cảm, chàng mê phim hành động, bạn thích ăn mặn, chàng ghiền ăn ngọt, bạn mê những câu chuyện tình lâm ly bi đát, chàng phẩy tay cho nó là vớ vẩn... tất cả những khác biệt này đều chấp nhận hết, vì nó là sở thích không phải là bản chất con người. Nhưng một con người đàng hoàng trung thực không thể chung sống với một kẻ lừa lọc, dối trá. Một cô vợ chung thủy không thể sống cùng một anh chàng bản chất trăng hòa, lừa lọc, Một người lương thiện không thể kết duyên cùng một kẻ ác độc, ích kỷ và tàn nhẫn... Những sự kết đôi này, nếu xảy ra, đều dẫn tới một kết quả chung, đó là sự đổ vỡ, nếu không muốn nói là bi kịch cho người trong cuộc. Vài lời cuối tuần, mong các bạn tỉnh táo và biết cách nhìn nhận vấn đề.

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Lần cập nhật cuối: 05/04/2014

Chia sẻ trang này