1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải mình đang yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lamgibaygiohatroi, 06/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamgibaygiohatroi

    lamgibaygiohatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa bao giờ hẹn hò, cũng chưa bao giờ yêu đương, nên không biết cảm giác này là tình yêu hay không? Mong mọi người không vào ném đá hay trêu mình, vì mình rất bối rối.

    Mình sống một cuộc sống rất bình thường, xong cấp ba thì vào đại học, hết đại học thì học cao học. Vì học ở nước ngoài nên dù có nhiều bạn bè nhưng vẫn luôn đề phòng và giữ mình. Tính mình cũng hơi hướng nội . Bản thân mình là người khá tự lập, lại có nhiều sở thích riêng, nên không bao giờ nghĩ là mình phải cần một mối quan hệ cho bớt cô đơn. Cũng không đến nỗi không có ai theo đuổi, nhưng mà chưa bao giờ có cảm giác bủn rủn chân tay run rẩy như trong truyền thuyết. Mình cũng hay nghĩ nếu có thể rung động trước một ai đó thì tốt. Mình cũng nghĩ chỉ muốn yêu người Việt Nam, nhưng đúng là rất bất ngờ.

    Anh chàng này không có gì là đẹp đẽ so với những chuẩn mực của mình. Mà có lẽ chẳng có gì rớt vào những thứ mà mình cho rằng mình sẽ thích từ một người con trai.

    Giọng nói rất nhẹ nhàng, vì làm việc cùng, mỗi khi giải thích gì thì đều thỏ thẻ ̣̣, trong khi mình nghĩ mình chỉ thích những chàng bụi bặm. Mấy ngày nghỉ không gặp mình thậm chí còn không nhớ mặt hắn ̣, vì thực ra mới làm cùng chưa lâu. Nhưng mình lại hay nghĩ đến đúng một cử chỉ của hắn, mà mình nghĩ là cute quá. Lúc đó ở công ty mọi người đi hết rồi, ăn tối, mình cũng đang dọn đồ để về, cũng vừa bảo người đó là em đi về đây thì có một cô bạn phòng khác đi qua, mình nói, "chào nhé," hắn chắc nghĩ là mình chào nên dù dang đánh răng cũng chạy ra giơ tay chào mình, tay cầm bàn chải nhìn như chào cờ, nhưng mình lại thấy dễ thương kinh khủng. Làm cùng nay hắn hay có những cử chỉ như thế, giơ tay lên miệng kêu suỵt, rồi thì nháy nhó, rồi hay trêu mình linh tinh, bảo là trêu em vui lắm, lúc cười hai mắt cong thành hình vầng trăng, hay nhờ mình chỉ nọ kia, viết cả tên mình vào giấy nhớ dán lên máy tính bảo đây là tên giáo viên của hắn. Thực ra những việc này không phải đánh vào sự tự tin của mình hay gì gì, vì mình cũng khá tốt chuyên môn nên nhiều người hay hỏi, nhưng chỉ có hắn hỏi là mình cảm thấy có cái gì thích thú khi giải thích mới chết chứ. Mà mình chỉ thích con trai giỏi hơn mình, nhưng không bao giờ có vấn đề hay coi thường hắn khi hắn hỏi mình những thứ rất đơn giản, từ việc viết một cái email tiếng Anh cho chuẩn.

    Bây giờ bảo mặt hắn thế nào mình cũng không nhớ, thậm chí giọng thế nào cũng không, chỉ là rất nhớ cái dáng đứng nghiêm trang như Nobita của hắn, và chủ yếu là những cử chỉ của hắn, cái cách hắn giơ tay lên suỵt, rồi thì kéo ghế bảo mình ngồi cạnh , thực ra là với ai cũng thế thôi. hắn hơn chức mình và vài người nữa nên hay phải giảng giải cho họ, lúc nào cũng có vẻ tôn trọng người khác như thế. đi qua thùng rác mà thấy rác đầy là lấy tay ấn vào rồi đi đổ, thấy lưỡi dao rạch giấy trên bàn là hắn nhặt bỏ vào hộp vì bảo như thế nguy hiểm quá. Hắn làm mọi thứ với sự tự nhiên không hề gượng ép. Lúc nào mặt cũng ngây thơ, hơi ngô nghê. Đi ăn chung cũng vậy, rất tự nhiên chăm sóc người khác. Hắn hơn mình hai tuổi, vừa có vẻ trẻ con lại vừa có vẻ ra dáng người lớn. Mình hay thích nhìn qua thấy hắn, vui vui. hôm trước hắn nghỉ làm, không thấy hắn ngồi ở bàn, thỉnh thoảng trêu mình, cũng hơi buồn. Hắn hay có bánh ở bàn làm việc, cứ khăng khăng bắt mình ăn, như thể đứa trẻ con chia quá. Hay vì mình luôn thích có em trai nên thấy quý hắn thế? Hắn có cái mặt xinh xắn lắm dù là cụ thể thế nào thì mình cũng không nhớ hẳn trời ạ.

    Mình chẳng có vấn đề gì khi hắn nói chuyện vui vẻ cùng người khác, nghĩa là chẳng thấy ghen. Cũng chẳng đỏ mặt tía tai khi nói chuyện. Đơn giản là cảm thấy rất thoải mái. Chưa bao giờ mình lại không có tâm lý bài xích người khác phái như thế. Mình cảm thấy hắn rất an toàn. Mình nghĩ chắc mình thích hắn nên mới để ý như thế. Liệu mình có yêu rồi không nhỉ? Mình phải làm gì. nếu có thì đây là lần đầu tiên rung động trong đời mình. Các bạn đưng cười nhé. Cảm ơn mọi người.
  2. lamgibaygiohatroi

    lamgibaygiohatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Mình đã chuyển chổ làm. Kỳ cục là người mình nhớ nhất là hắn. Hu hu, làm sao giờ?
    Lúc trước khi mình còn ở công ty, mỗi tối mình đi làm về ( mình thường về trước ) là hắn lại chạy theo chào mình. Cứ mỗi khi mình đi qua là y rằng đã nhấp nhổm. Hắn hay xuất hiện ngay sau lưng mình, nói linh tinh. Giờ không có ai ghẹo mình mình cũng thấy buồn. Hay tại hắn hay lảng vảng quanh mình nên giờ mình thấy thiếu. Lúc chia tay hắn bảo thế nào cũng sẽ gặp lại mình, dù mình có đi nước nào đi nữa.
    Mình đã làm một việc rất dở hơi là ngồi viết ra những lý do xem có phải mình thực thích hắn không, nhưng chẳng được lý do nào, những khuyết điểm của hắn thường là những thứ mình rất kỵ ở một người con trai. Thế là làm sao. Trong vòng mấy tháng mình đã nghĩ mình chẳng có tình cảm gì với hắn, chỉ là mình tưởng tượng. Mình cũng đã ăn ngon ngủ kĩ và chẳng bao giờ nghĩ đến hắn. Vậy mà giờ xa rồi thì lại hay nhớ rất nhiều, mà nhớ gì mình cũng không biết :(((
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    "Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên". Có lần mình đi uống nước mía ở Hàng Vải, thấy nhiều nam thanh nữ tú uống nước mía và hút chung 1 cái điều cày. Thấy ... lạ! Các cụ ngày xưa hay hút thuốc lào, giờ thì ít thấy hơn.
    Theo mình thì không có gì là khó vì các bạn đều ở HN. Bạn cứ giữ mối quan hệ rồi tìm hiều dần dần. Nếu thấy hợp thì tốt. Chắc bạn cũng khoảng 25,26 rồi. Cũng sắp đến tuổi rồi đấy! :D
    Ngoài ra thì xem chỗ làm mới, biết đâu lại có người xứng tầm với các tiêu chí của bạn hơn...
    lamgibaygiohatroikieuhaiyen thích bài này.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    vậy là yêu rooid bạn ah
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    khi tình yêu đến em ko nhận ra, để ngày hôm nay nỗi nhớ như rằm trong tim............vì 1 ty ko thể nói.......bài hát này có đúng tâm trạng bạn ko
    lamgibaygiohatroi thích bài này.
  6. lamgibaygiohatroi

    lamgibaygiohatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn đã trả lời.
    Mình luôn muốn biết cảm giác yêu một người là thế nào, nhưng thực sự mình cũng không biết phải làm gì, thôi chắc đành để vậy, có thể một ngày nào đó sẽ gặp lại người đó, vì giờ mình đã chuyển đến một nơi rất xa. Có thể mình hơi nhút nhát trong chuyện này, nhưng quả thực mình chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy.
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi yêu một người, sẽ tự biết.
    Ai mà chẳng muốn yêu thương?
    Trả lời cho post trên. Còn các post đầu tiên, không đọc.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Bạn sẽ lấy một tên mũi lõ. Trước đây tớ có một cô bạn cũng trình tự như vậy rồi lên xe ngựa ở ngoại tứ tuần. Tiếc một điều là cô ấy k biết mình đã già thậm chí nhìn quá già. Cảm giác bạn mô tả rất thật và tôi cũng từng như vậy. Cứ cho là yêu đi bởi vì yêu là thật thật giả giả thật giả giả thật...không ai dám nói hết không bút mực nào viết hết.
    Bạn hãy giữ những cảm giác ấy nhé.
    lamgibaygiohatroi thích bài này.
  9. lamgibaygiohatroi

    lamgibaygiohatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn :)) Rất thích bài viết của bạn, không hằn học, rất bao dung :P Nhiều người cũng bảo mình không cẩn thận rồi ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sẽ già :P Mình nghĩ đây là những cảm xúc đẹp, nhưng có lẽ cũng chỉ là infatuation mà thôi. Mong là tóm được một anh (mũi tẹt hay mũi lõ ) trước khi thành bà cô ngoại tứ tuần :P
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Công nhận, rất bao dung và thân ái, tình thương mến thương bao tỏa xung quanh :rolleyes::confused:

Chia sẻ trang này