1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    "Choáng hết cả...váng"! Hay lắm!:D


    .
    Redtulips thích bài này.
  2. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Em chưa có ngày đi cụ thể, vì có thể người khác đi chứ em ko đc đi.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừ có gì cho chị biết nhé! Không may là chị lại đang ốm rồi, không biết có kịp khỏi lúc em lên không... :(
  4. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Hix, chi sk chi hay truc trac nhi? Chi om ntn ah? Co khoe len chi nha.
    Redtulips thích bài này.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Haizz! Cái nọ kéo theo cái kia, em ạ. Suy nhược nên thế.
    Ừa chị cũng đang cố gắng đây. Ốm không đúng lúc tí nào! =((
    missu248 thích bài này.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nàng gọi tên 1 cách quá chính xác tình trạng mà mấy hôm nay ta nghĩ mãi không ra - SUY NHƯỢC! Đúng là ta đang suy nhược! Không lẽ nàng cũng vậy? :( Cố gắng lên nhé, Red kiên cường ;)

    Những kẻ mạnh thường hao năng lượng vào những trò chinh chiến vô bổ, chẳng biết họ tìm gì? Người yếu ớt như ta (với nàng) chỉ mong có chốn bình yên nương náu :D

    Lại nói đến em Misu này, hình như em í với nàng quen nhau từ vụ sách văn học hay sao ấy nhỉ :D? Có thể nhầm, nhưng cứ thấy em í nói chuyện với nàng là ta nhớ mình vẫn nợ lời hứa tặng sách cho 1 đồng chí bạn trong topic kia :P
    Redtulips thích bài này.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mấy hôm nay ta cũng cảm giác tình trạng sức khoẻ của nàng giống ta. :D Mà nàng có nguy cơ trầm trọng hơn vì có vẻ như nàng thức khuya nhiều và có hệ thống hơn ta. Nàng cũng cố gắng, mau khoẻ nhé! Diễn đàn thiếu nàng, buồn đi nhiều lắm! :x
    Về những người mải mê chinh chiến: họ thừa năng lượng đã đành, nhưng có thể còn vì họ muốn giải toả những ức chế xã hội mà ơr ngoài đời thật họ không giải quyết nổi. Nhu cầu được hiểu, được quan tâm, được chú ý nhiều hơn nữa có thể cũng là một lí do. Không có ý xúc phạm ai, nhưng nếu nàng để ý, sẽ thấy những loài thú hoang dã khi bị tổn thương, chúng sẽ đau đớn, cào xé, và hung dữ thế nào. Thật không may cho kẻ nào vô tình gặp phải con thú hoang khi bị thương và tuyệt vọng.
    Người cũng vậy thôi! Nếu họ được yêu thương, nhất là có một ấu thơ hạnh phúc, thì những nền tảng ấy sẽ đi theo họ, làm nên những giá trị nhân cách và khả năng yêu thương theo suốt cuộc đời.
    Với lại, đời phải có nhiều cung bậc, màu sắc, cá tính... Ai cũng như ta với nàng thì diễn đàn này bình lặng và lại buồn biết bao nhiêu! :D :x
    Về em missu: thực ra bọn ta biêts nhau từ thuở nào ý, hình như hồi có Seagames hay bóng đá gì đó ơr Mỹ Đình. Ta vào buông 1 câu là muốn đi xem mà ko có cạ, thế là em missu vào xung phong chở chị Mây, chỉ cần chị chiêu đãi vé thôi. Dĩ nhiên là ta không có vé và ko đi, nhưng từ đó nhớ em Missu mãi. Bẵng đi mấy năm, lại gặp lại em ấy trên diễn đàn, ko nhớ topic nào, phải chăng là topic văn học nàng nói nhỉ? Hic! Nhưng chính thức thân nhau qua fb, và lần đầu tiên gặp nhau ở Trà hoa Khương Trung. :)
    Thế nàng vẫn chưa giả nợ sách cho người ta à? :D
    missu248, ke_chien_baithanksanyway_bn thích bài này.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hôm nay ta thấy khá hơn nhiều rùi nàng ạ, chính xác là từ tối qua cơ. Cảm ơn nàng quan tâm! :x
    Về chuyện thức khuya í, là do 2 hôm nay ta phải làm việc bù vào thời gian nghỉ của tuần trước , chứ đảm bảo rằng hệ thống thức khuya của nàng kiên cố hơn ta :P. Cố gắng giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp nàng nhé!

    Thực lòng cũng không có ý xúc phạm ai, nhưng hôm trước khi nghĩ đến 1 vài người và 1 vài chuyện khiến ta nhớ về câu chuyện về người nữ diễn viên xiếc thú và con hổ, mà ta kể ở Xó. Thiết nghĩ, không có con thú hoang nào là không thể thuần phục, chỉ có điều muốn làm điều đó người ta phải đủ yêu thương và hi sinh, bởi đằng sau sự hung dữ bản năng của con thú là 1 trái tim khao khát yêu thương dữ dội cũng rất bản năng. :D

    Còn con người, cũng từ con thú mà tiến hóa đấy thôi, và dẫu có tiến hóa đến đâu cũng không thể rũ bỏ hoàn toàn bản năng của loài thú. Với 1 vài người, khi ta đã coi là bạn, ta luôn nhìn ra được cái thiện trong con người họ để cảm thông và cố gắng làm gì đó giúp họ bớt đi phần chưa thiện. Nếu chẳng thể làm được gì, thì cũng thấy như mình bị tổn thương 1 vài phần :(. Với 1 vài người khác, không phải bạn ta, thì mặc lòng ta chỉ dừng lại ở mức cảm thông. Hoặc giả, có những trường hợp không phải là bạn và (theo đánh giá chủ quan của ta) có cái tâm què quặt thì chỉ có cách duy nhất là tránh xa, bởi ta không có đủ yêu thương và hi sinh để dù chỉ là thông cảm cho những người này. :D
    Chuyện tâm sự là tâm sự thế thôi, nhưng chúng ta nói nhiều thì e có người vô tình đọc rồi tự vận vào mình thì cũng thành ra dở :D. Dừng ở đây nàng nhé. :P

    Ta nhớ cái vụ nàng hỏi về 1 cuốn truyện và em Missu xung phong lên Láng tìm để kiếm phần chênh lệch (đùa đấy :P). Tiện thể, đồng chí bạn kia hỏi về 1 cuốn khác mà vừa hay ta được những 2 người tặng, nên có nhã ý tặng lại 1 cuốn cho bạn ấy.
    Không may là ta bị trễ hẹn, khi mang được cuốn ấy về Hà Nội, ta SMS cho bạn ấy thì không thấy trả lời :(. Lúc ý, nghĩ chạnh lòng làm sao, thế là mấy hôm sau ta đem tặng 1 người khác :P. Ít lâu sau, vô tình biết bạn kia đổi số fone, ta lấy làm áy náy lắm, dù chẳng rõ khi SMS bạn có nhận được hem :D. Và cho đến giờ, nợ vẫn hoàn nợ, cứ thấy em Missu là ta nhớ đến món nợ ấy. Ngài ngại làm sao ý :P.

    Lần cập nhật cuối: 09/04/2014
    missu248, Redtulipske_chien_bai thích bài này.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Về em missu: thực ra bọn ta biêts nhau từ thuở nào ý, hình như hồi có Seagames hay bóng đá gì đó ơr Mỹ Đình. Ta vào buông 1 câu là muốn đi xem mà ko có cạ, thế là em missu vào xung phong chở chị Mây, chỉ cần chị chiêu đãi vé thôi. Dĩ nhiên là ta không có vé và ko đi, nhưng từ đó nhớ em Missu mãi. Bẵng đi mấy năm, lại gặp lại em ấy trên diễn đàn, ko nhớ topic nào, phải chăng là topic văn học nàng nói nhỉ? Hic! Nhưng chính thức thân nhau qua fb, và lần đầu tiên gặp nhau ở Trà hoa Khương Trung. :)
    Thế nàng vẫn chưa giả nợ sách cho người ta à? :D[/quote]

    Missu hiền lành, ngây thơ còn lạ gì nữa
    Nói vài câu tình cảm, dịu dàng, khéo léo như Red là em ấy cái gì chả nghe theo : D

    Lần cập nhật cuối: 09/04/2014
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Sa đà về chuyện thức khuya một chút nữa nhé! ;)

    Chả là dạo gần đây có một cô, là đồng nghiệp của ta, hay chia sẻ với mọi người lo lắng về đứa con gái 14 tuổi của cô ấy. Đứa bé này khá là cá tính và nhiều đam mê, nhưng khổ là nó sợ ăn và thức khuya tới mức gần như thành bệnh. Cô ấy đưa nó đi khám đủ mọi nơi và kết quả là bây giờ nó cứ nhìn thấy thuốc là buồn nôn và bệnh thì không cải thiện được chút nào :(.

    Bất giác, ta nhớ về mình của cái thời 14 tuổi, cả cho đến khi bắt đầu đi làm thì cân nặng của ta cũng chỉ chạm được đến ngưỡng 37,5 kg (bạn bè hay gọi ta là siêu mỏng :P) mà nguyên nhân cũng là do lười ăn và luôn cảm thấy thiếu thời gian cho những đam mê. Ta đã đề nghị cô đồng nghiệp dành cho ta và con gái cô ấy một cuộc nói chuyện.

    Ngày hôm qua, ta đã như được sống lại thời thơ ấu, rồi thời thanh xuân của ta một lần nữa, sống động như vừa mới đây thôi. Rất nhiều suy nghĩ đã được chia sẻ giữa ta và đứa trẻ ấy, rồi nó thiếp đi khi còn đang nói dở về dự định năm sau của nó. Ta không rõ, cuộc nói chuyện ấy có giúp gì được cho nó không, hay rồi nó vẫn tiếp tục sống như ta đã và nó đang sống để rồi đến một lúc nào đó nó sẽ, như ta bây giờ đang, hối tiếc vì đã bỏ lỡ mất cơ hội hoàn thiện thể chất để có một cơ thể khỏe mạnh cho một cuộc đời còn quá dài và nhiều chông gai ở phía trước :D

    Bây giờ, dù là muộn, nhưng muộn còn hơn không, ta sẽ không thức khuya nữa, trừ khi không còn lựa chọn nào khác nàng ạ. Nàng cũng vậy nhé, Red?
    Redtulipske_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này