1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    có một ngày
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Tớ tuyên bố sau đợt lọc bài vừa rồi tớ chính thức rút lui không can dự nữa. Có trát yêu cầu qua khu khác xử lý tình hình còn gây cấn hơn đây nhiều. :D

    Khu này sẽ có Tuần án khác đảm nhận và đặc biệt là..."giấu mặt" không hiện thân.

    :( Tớ nghĩ các bác nên ngưng đi, vì thật tình là chuyện này chẳng hay ho gì cả, đâu cần phải tạo tài khoản mới rồi lên "vớ vẩn" vậy đâu. Có đáng để bôi nhọ danh dự của chính mình không? Không đáng đâu.... Thật sự không đáng.... :(
  3. vitamins

    vitamins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cảnh này đẹp thật :D
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày nghỉ, lâu lắm mới ngủ trưa.
    Cứ mỗi lần dự định một chuyến đi, là mình như bị cuốn vào một đống thứ với tính toán, giá cả. Lần nào cũng ok. Không phải là tốt nhất nhưng là tốt nhất có thể. Có thể cũng là may mắn. Thế là 2 năm mới lại đi.Ra biển.
    Hôm qua đi về, thấy rất nhiều loa kèn. Mua về cắm. Chắc mai mới nở hết.
    2 món opal đã hoàn thành nhưng chưa lấy về. Hôm trước thằng em vừa gọi điện bảo bạn đi chỗ chuyên bán đá, sẽ mua tiếp cho mình. :)
    Buổi tối có chương trình Discovery rất hay. Về bộ não. Sự căng thẳng. Có một câu chuyện hay là cùng một việc, khi nhận được sự động viên, khích lệ thì kết quả bao giờ cũng tốt hơn là bị phê phán và chỉ trích. Mình nghĩ con người, không phải là thánh, đến một mức nào đó thì có thể nổi cơn điên lên và sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ. Mình không tin khi điên lên người ta có thể im lặng, bước đi. Như mình, dẫu trải qua quá nhiều chuyện, dẫu từng nghĩ rằng mình có thể thản nhiên với mọi thứ, sức chịu đựng và kiềm chế gần như không tưởng, vẫn có lúc có những cơn điên bất chợt.
    Trưa đi ăn hàng bún ở chợ Đồng Xuân, thế là cũng đã hơn 10 năm rồi đấy. Cái ngày đi lang thang khắp Hà Nội, ăn bao nhiêu thứ. Cái ngày cuộc đời bắt đầu gặp điều gọi là số phận.
    Và những giọt nước mưa lấp lánh tuyệt đẹp của tôi....
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bún ở chợ Đồng Xuân à?
    Làm nhớ câu thơ này nè:

    "Tình yêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình"

    Gọi là "ẩm thực ty" ;)
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Này thì có 1 ngày nè, nghe quen quen
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình hầu như không bị ốm, nếu ốm chắc là sẽ rất nặng.
    Cũng như bình thường mình hiền lành và dịu dàng, nhưng đến lúc thì ghê gớm chẳng kém ai.
    Dẫu là, vẫn là người tử tế.
    Nốt mai lại nghỉ cuối tuần, sắp họp lớp, sắp có vài vụ họp nữa, em trai sắp về, mình sắp có khối quà, sắp lấy opal, sắp đi du lịch...
    Cũng nhiều điều đáng mong chờ đấy nhỉ.
    Lấy cái ảnh rất đẹp của bạn trên Fb. Hoa tháng 4. Và Barca của chúng ta thì thua mất rồi...
    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, rẻ và ngon. Nhưng không phải bún riêu bún ốc.:)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đáng lẽ giờ này đã phải về rồi. Thế mà vẫn còn ngồi đây. Vừa gọi inbox một bạn cũ ttvn, hỏi thăm xem bạn thế nào. Bạn bảo tối gặp đi. Mình bảo tớ đã nói là không gặp lại rồi, quên à. Chỉ hỏi thăm xem bạn thế nào thôi. Nó bảo thế thì hỏi thăm làm đeck gì. Mình bảo ờ, thế thì deck hỏi thăm nữa. Chả biết tại sao cái thời tiết này, cảm thấy rất rất muốn cãi nhau. Đời, thỉnh thoảng cũng như thế.
    Cũng như một hôm rất là đẹp trời, nhà cửa đang rất tử tế, mọi người đang ngoan ngoãn. Mình tự nhiên thấy khó chịu, đi lên nhà quát tháo ầm lên, xong rồi vứt gối vứt chăn, vứt linh tinh. Thế là be bét rồi tan nát. Thế xong rồi ngồi khóc ngon lành, ứ biết là vì sao.
    Lí trí quá, cân bằng quá, thản nhiên quả, thỉnh thoảng nó cũng phải lên cơn bất bình thường một tí. Mà cái này bình thường nó chả phải tự nhiên. Thường do thời tiết.
    Hôm trước lúc có hứng đang định có vài ý kiến comment. Nhưng rồi bận rộn quá, lúc sau hết hứng rồi. Thế là thôi.
    Công nhận là cu nói đúng đấy. Buồn cười nhờ.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay cả một ngày thấy chẳng biết diễn tả như thế nào.
    Sáng, nhận được một câu trả lời từ nửa tháng trước qua viber. Mình bảo, khoảng nửa tháng nữa I sẽ lại hỏi thăm. Rồi chạy linh tinh từ chỗ này qua chỗ khác. Mệt nhưng cuối cùng cũng xong.
    Chiều thấy thoải mái khi nằm đọc truyện, cửa ban công mở để ánh sáng lọt vào. Ngắm lọ loa kèn đã nở đẹp. Đọc xong Sự im lặng của bầy cừu.
    Tối online, nhận được một PM hỏi thăm. Thật sự bất ngờ. Rằng vào ttvn, nhìn thấy nick mình, là thấy ấm áp. Vui. Đó chính là lí do mình còn ở lại ttvn này. Cho những sự trở về...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này