1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô nghĩa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhoa111, 02/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhoa111

    thanhhoa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Mình không phải là người liều lĩnh. Mình lúc nào cũng mong muốn một cuộc sống yên bình và trước giờ luôn sống như vậy. Có ai ngờ chỉ vì tình yêu mà mình đã tung hê tất cả mọi thứ, đem cả tương lai của mình vứt xuống sông xuống bể. Chỉ có chị ấy vẫn bình yên vô sự ngồi mát ăn bát vàng. Mình quá ngây thơ không hiểu lý lẽ của tình yêu và cả cuộc đời. Anh một khi đã yêu thì chỉ luôn nghĩ tốt và bảo vệ cho chị ấy, còn chị ấy đã là người nắm đằng chuôi thì không lý gì mình động được đến một ngón chân của chị.
    Mình đã làm tổn thương một người mình rất yêu, phản bội một người đã luôn đối xử tốt với mình. Đó là vì mình quá yêu hay vì mình ích kỉ?
    ThanhTruc101090 thích bài này.
  2. thanhhoa111

    thanhhoa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Duyên cớ run rủi cho mình đã yêu phải người đàn ông đó.
    Năm đầu cao đẳng, mình lên Hà Nội học, ở nhờ nhà bác. Chị hơn mình 4 tuổi, và cái gì cũng hơn mình, vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi giang lại thú vị. Đến cả cái chân cũng dài hơn mình cả chục cm. Mình không phải người biết ghen tị, lúc đó mình chỉ ngưỡng mộ chị thôi. Chị cũng rất tốt với mình nữa, k0 bắt mình phải làm gì cả, còn hay đưa mình đi chơi, thỉnh thoảng còn cho minh quà. Mình nghĩ mình đã thật may mắn có một người chị như vậy cho đến khi anh xuất hiện.
    Anh là giáo viên dạy mình một môn rất khó. Anh đẹp trai kiểu hiền lành, có vẻ nhút nhát với phụ nữ và luôn nghiêm túc khi đứng trên bục giảng. Mình đã thích anh từ những ngày đầu, âm thầm ngưỡng mộ, nhưng chỉ dám giữ trong lòng, không thổ lộ với ai. Mình lén tìm hiểu mọi thông tin về anh, anh thích gì, anh đã có bạn gái chưa, gia đình anh thế nào, nhưng vẫn cứ ôm khư khư mối tình đơn phương đó trong lòng. Đơn giản, vì mình biết, anh sẽ khó chấp nhận mình. Mình quá tầm thường, không xinh đẹp, cuốn hút, cũng k0 có gì nổi trội.
    Mình học hệ cao đẳng ở một trường Đại học, chị cũng từng học ở đó nhưng là hệ đại học chính quy, danh giá hơn mình nhiều. Vào một chiều tháng 5, đúng thời điểm ôn thi gay gắt, mình nhờ chị đến đón sau khi tan sở. Chị đèo mình phóng vèo qua con đường phía trước cổng trường, và suýt đâm phải một chiếc xe máy màu xanh quen thuộc ở ven đường. Chị phanh gấp, tháo khẩu trang ra, cất giọng thánh thót: ''Em chào thầy''.
    Người thầy đó chính là anh. Lúc anh quay lại nhìn chị ấy mình đã thấy trong mắt anh lóe lên ánh nhìn khác lạ. Có lẽ anh bối rối trước chị, một cô gái xinh đẹp chăng. Hóa ra anh cũng đã từng dạy chị môn học này khi chị từng học ở đây. Anh nói anh vẫn còn nhớ chị, chỉ có điều chị đã thay đổi nhiều, chững chạc hơn xưa. Anh cũng nhận ra mình là học sinh của anh ấy. Ba người trao đổi vài câu vu vơ rồi chị lại phóng vù đi, k0 quên quay lại vẫy tay chào anh và nở một nụ cười duyên dáng đủ làm anh ngẩn ngơ. Tối hôm đó về nhà mình bắt đầu cảm thấy bứt rứt không yên. Mình thậm chí còn khóc một chút, vì cảm thấy bản thân quá lép vế so với chị. Anh ấy đang dạy mình mà chẳng hề mảy may quan tâm, trong khi chị đã tốt nghiệp rồi mà vẫn được anh nhớ đến. Cung phải thôi, ai mà k0 xao xuyến trước chị cơ chứ. Rồi mình bắt đầu an ủi bản thân rằng họ chỉ gặp nhau có một lần thôi, từ bh mình sẽ k0 nhờ chị đến đón nữa. Vả lại chị đang có rất nhiều đối tượng hẹn hò, toàn những anh giàu và đẹp trai cả, có lẽ chị sẽ k0 để ý đến anh đâu.
    Thế rồi một tuần sau đó, trong lúc hai chị em ngồi ăn trưa, chị bỗng khoe với mình rằng anh vừa add facebook chị. Mình sững lại k0 biết nói gì, sao lại có thể như vậy đc chứ, facebook cả triệu người, sao họ tìm đc nhau. Mình tỏ vẻ thờ ơ, rồi hỏi bâng quơ:
    ''Thầy T add chị trước ah, sao thầy ấy tìm đc chị nhỉ?''
    ''Có gì đâu, thằng H cùng lớp chị ngày xưa bh đang làm giảng viên trong khoa ông T, nó là mutual friend của ông T với chị mà''
    Hèn chi, số mình đen thật. Mình nói thêm 1 câu:
    ''Có đúng là thầy T k0 chị, ông ấy nhát gái lắm, sao dám add chị''
    ''chả ông ấy thì ai, cái mặt lù lù trên đấy. Chị k0 thích đàn ông trông ngu ngơ như thế''
    Câu chuyện dừng lại ở đó, và tôi vẫn đinh ninh họ sẽ k0 xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ k0 có kết quả gì với việc theo đuổi chị cả. Chị chưa bao giờ thích kiểu đàn ông như anh.
    Thế nhưng, 2 tuần sau đó, họ đi chơi riêng với nhau. Chị cancel buổi hẹn với mấy anh sếp đi ô tô của chị. Thay vì mặc đầm như mọi hôm, chị mặc áo sơmi với quần dài, đi giày đế thấp ngồi lên chiếc xe giản dị của anh. Trước khi ra khỏi nhà, chị quay lại nói với hai bác:
    ''Con đi chơi với anh giảng viên đại học giai đẹp đây bố mẹ ơi''
    Tối hôm đó tôi khóc ướt đẫm một chiếc gối.
    ThanhTruc101090 thích bài này.
  3. mrDieuuy

    mrDieuuy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    367
    Ko lời.....
    thanhhoa111 thích bài này.
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    Những bài viết dư lày, tại Tâm Sự này, trong mấy năm nay, có thể đếm được! Mang dáng dấp của một cây bút tương lai!

    .
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Tên topic là "vô nghĩa" có vẻ như không mấy hấp dẫn nhưng vào đọc thì RC thấy hay. Thấy hay rồi nhưng lại ngại khen hay vì không phải là điều vui của bạn. Giờ mới đủ dũng khí để vào khen đây:

    Tháng 4

    Hà Nội ơi ! Tháng 4 về rồi đấy

    Mây lững lờ trôi nhẹ những bâng khuâng

    Áo em chùng chình trong cái rét nàng Bân

    Như cơn gió khẽ mang tình yêu tới



    Lạnh nhẹ nhàng thôi sao tim anh đập vội

    Vẽ những giấc mơ, những ước muốn riêng ta

    Xiết bàn tay em trong chiều mênh mông lạ

    Lòng khẽ bổi hổi, bồi hồi thoáng hương xa



    Em – tháng 4 - và ta

    Chiếc lá cỏ ba của vòng tròn số phận

    Dù có xa nhau thì sẽ còn vương vấn

    Những nỗi nhớ thương sẽ giấu kín một đời



    Có xa nhau cũng như gió mùa thôi

    Năm qua năm, ngày lại ngày sẽ tới

    Dẫu hạnh phúc, đắng cay còn chờ đợi

    Cũng sẽ hẹn lòng giữa tháng 4 vời vợi

    Được trở về trong cái rét nàng Bân

    Được thỏa nỗi niềm, khao khát, ước mong

    Được ôm gió, hôn mây và tình tự

    Để ru lòng – cõi yêu thương người lãng tử

    Hóa những mênh mông cho nỗi nhớ ngút ngàn…
    thanhhoa111 thích bài này.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Người hồi xưa ấy bị tai nạn giao thông cách đây vài năm rồi
    Ko nhắc đến nữa làm gì ....
  7. thanhhoa111

    thanhhoa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Tôi và chị là hai người khác nhau. Chúng tôi chọn hai con đường khác nhau để đi. Suy nghĩ, lối sống, thói quen và hành động cũng khác nhau. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, cùng đồng hành nhưng không bao giờ va chạm, nên không có mâu thuẫn. Tôi không bận tâm về cách sống của chị, quan điểm của chị. Tôi yêu quý chị như một người chị bình thường.
    Ban đầu tôi không thể tưởng tượng ra nổi hai người đó đến với nhau. Anh ấy chắc chắn sẽ không thích kiểu con gái như tôi, đúng thế. Nhưng kiểu phụ nữ như chị thì càng không. Tôi không phải người giỏi diễn đạt, phân tích cao siêu nên không thể lý giải con người chị chính xác thế nào. Nhưng chắc chắn chị là người thú vị. Chị đọc nhiều, đi nhiều, tâm hồn phong phú, những ý tưởng mới lạ và độc đáo của chị như con ngựa phi nước đại lao vun vút đi khiến tôi không thể nắm bắt kịp. Tôi từ nhỏ sống ở quê, chỉ quanh quẩn với cơm nước, gia đình, bài vở, không có ước vọng, không có đam mê. Đến tuổi thi ĐH, tôi được gia đình định hướng theo nghề bố chị, bác ruột tôi, là một người làm lớn trong ngành đó. Tôi nghe theo gia đình, vì biết sức học của tôi không đến đâu. Chị khác tôi, chị học rất nhanh. Đọc một bản tài liệu qua là chị đã năm được hết nội dung, nghe một bản nhạc rất khó hiểu mà chị đã tuôn ra được hết ý nghĩa ca từ và ý đồ sử dụng chất liệu âm nhạc cũng như phong cách hòa âm phối khí. v.v..Thời gian ở bên cạnh chị, tôi cảm thấy như mình được sống một cuộc sống khác, một đời sống khác, đời sống tinh thần cao cấp và tinh tế. Tôi có thể ngồi hàng giờ nghe chị nói về một nhạc sĩ hay một nhà văn, nghe chị kể về những chuyến đi, những người bạn chị đã gặp, những điều điên rồ chị đã làm. Và để biết cuộc sống cũng như con người tôi nhạt nhẽo quá. Nhưng tôi cũng đồ rằng tính cách đó của chị hiện nay là do những yếu tố bẩm sinh quyết định nữa. Bởi không phải ai đi nhiều, đọc nhiều cũng có những tư duy độc đáo và ý tưởng sâu sắc như chị. Đến nỗi anh ấy còn phải há mồm ngồi nghe chị nói hết chủ để này đến chủ đề khác, dù là chuyện nấu món gà rôti hay chuyện lịch sử Mông Cổ thì chị ấy cũng có cách nói chuyện khiến người ta phải say mê. Dĩ nhiên anh ấy sẽ say sưa sự thú vị và cuộc sống nhiều màu sắc ấy, sẽ ngưỡng mộ trí tuệ và phong cách của chị, nhưng tôi cảm thấy, và gần như tin chắc rằng anh sẽ sớm bỏ cuộc bởi sự tự ti trc chị, sự khác biết giữa lối sống của hai người, nhất là cái tính tò mò, ưa khám phá của chị sẽ khiến chị đá anh sau 1 tháng hẹn hò, lúc anh chẳng còn gì mới mẻ cho chị khám phá, chị sẽ quay lại hẹn hò với những anh sếp ngoài 30 tuổi đã đi hết 5 châu 4 bể, hay những anh bạn học cũ còn trẻ như chị, vẫn còn vô tư và tính tình ưa mạo hiểm, cắt đầu đinh, cưỡi motor đua, tay có vài hình xăm rất đẹp.
    Nhưng tôi có vẻ nhầm, hơn 1 tháng trôi qua, chị chẳng có biểu hiện gì là chán nản. Chị thay đổi, dù không nhiều. Chị không đi chơi muộn như trước, ăn mặc dịu dàng đơn giản hơn, chị hay nhắc đến anh, dù không phải quá thân thương trìu mến.
    Và tôi quyết định, tôi không nên ngồi im quan sát như một con ngốc nữa. Chị thường nói: ''Phụ nữ khi yêu, thường trở nên rất ngu đần, và có những mục tiêu ngu xuẩn, nhưng lại có những cách hành động thông mình đáng kinh ngạc để đạt được những mục tiêu ngu xuẩn đó''. Có lẽ tôi sẽ lựa chọn làm loại phụ nữ đó.
    Tôi lép vế trước chị. Nhưng tôi có những cách thức của riêng tôi. Tôi sống cùng căn nhà với chị, có thể vào phòng chị rất dễ dàng. Tôi cần biết những bí mật của chị, và cộng thêm những điều tôi đã biết về chị, tôi sẽ dần tìm ra cách phá hai người. Và tôi quyết định sẽ làm như vậy.
    Nói về đời sống của chị thì chị không hề đơn giản. Cuộc sống của chị có quá nhiều mặt. Chị cư xử với mỗi đối tượng theo 1 cách khác nhau. Tôi không nói chị giả dối, nhưng chị thích cuộc sống đa dạng, những cảm xúc đa dạng, và chị thích chi phối cảm xúc hay cách nhìn nhận của người khác về bản thân chị. Đối với bố mẹ chị, chị là một đứa con gái ngoan, dù hơi ngang bướng. Chị chọn một công việc bận rộn, phải đi công tác nhiều. Nhưng khi ở nhà, chị rất ngoan ngoãn mẫu mực, chăm chỉ và giản dị, và luôn đồng ý với bố mẹ dù trong lòng thực sự có muốn hay không. Đồi với bạn bè, chị có những cô bạn giản dị đến mực quê mùa để cùng chị đi dạo, uống cafe, nấu ăn, học nữ công gia chánh, và chị cũng có một số cô bạn xinh đẹp, cởi mở để cùng chị đi mua sắm, phung phí tiền bạc, bày trò nghịch ngợm hay thậm chí là đi bar uống rượu. Có lẽ những người biết chị qua gia đình sẽ không tưởng tượng nổi chị biết tần tật tên các loại ****tail trên đời, uống cả chai rượu 40 độ mà vẫn cười nói bình tĩnh, hay chị đã từng mặc những chiếc áo chỉ kín hơn áo lót một chút ra đường. Và chắc chắn, là anh ấy, sẽ không tưởng tượng nổi có những lần anh ấy đưa chị về nhà lúc 10h tối, là nửa tiếng sau, chị ấy đã trang điểm thêm cho đậm, đánh mắt đen sì, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn để đi club với một anh bạn khác. Khi chị mò về nhà lúc 1h sáng, như mọi lần, bố mẹ chị đã say giấc ngủ, chị nháy máy gọi tôi xuống mở cửa, trong bộ dạng bất cần. Chị lải nhải một câu quen thuộc ''Mẹ, mai tao vẫn phải dậy lúc 7h sáng để đi làm. Đáng lẽ ra tao chỉ nên uống 2 shot thôi, mày hiểu k0 hiểu k0?''.
    Thôi mình k0 viết nữa, mình nghỉ. Có vẻ mình viết bố cục và chi tiết chưa được tốt lắm.
    bonghongvang1211ThanhTruc101090 thích bài này.
  8. thanhhoa111

    thanhhoa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Bạn nói với mình ah? Nếu bạn nói với mình thì người hồi xưa ấy là ai???
  9. thanhhoa111

    thanhhoa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7

    Thơ bạn làm đây hả? Mình dốt thơ. Mình kém liên tưởng lắm. Cám ơn bạn đã khen.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chắc mình viết nhầm topit.

Chia sẻ trang này