1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em là gà xin được tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mario707, 10/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mario707

    mario707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Em năm nay 25 thanh niên gốc thủ đô đã đi làm ngoại hình bình thường ko dị tật hay có gì bất thường cả cáo của em năm nay 24 là bạn của bạn em . Hồi tết em rủ con bạn em đi phượt nó bảo có cáo đi cùng nhưng cuối cùng bạn em nó ko đi nên cáo cũng ko đi . Cách đây 1 tháng tự nhiên cáo nó add facebook em rồi hỏi han về các cung phượt . Sau mấy hôm chat chít em xin số rồi rủ đc cáo đi cafe nói chuyện sau buổi cafe ý em cũng rủ đi chơi , xem phim 6 , 7 lần nữa Chủ nhật vừa rồi em rủ nó đi chùa hương lúc về cáo nó kêu buồn ngủ rồi nó ôm chặt em và từ chùa hương về đến hà nội đi đường nó hỏi em " ai đó muốn là gì đó của người ta à ???" Em ko nói gì cả. Tối thứ 2 em rủ nó đi chơi lúc đưa cáo về đến nhà . em hỏi nó " làm bạn gái anh nhé " nó bảo "như vậy có nhanh quá ko" nó nói xong em khóa mồm nó luôn nó bảo " đừng làm thế bố mẹ em trông thấy thì sao bố mẹ em vẫn đang thức đèn vẫn đang sáng " em đẩy nó vào cạnh cổng khóa môi nó phát nữa rồi nó bảo em " anh đi về đi " . Đêm về nó nhắn tin cho em " em thật sự là có cảm tình với anh nhưng để nói đến tình yêu thì cả 2 đứa đều ko xác định đc em thích cảm giác bây giờ hơn . Anh muốn có câu trả lời sớm thì e là em sẽ làm anh thất vọng " . Theo các thầy em nên làm gì tiếp đây ??
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Câu chuyện của chú mà bỏ hẳn bước tỏ tình mà nhảy qua hôn luôn thì đã ngon. Giờ thì gọi ngay cho gái nói vui vẻ mấy câu rồi rủ đi chơi như chưa chuyện gì xảy ra. Gặp nhau thì lúc thích hợp cứ đè ra hôn. Rồi các buổi sau lấn dần dần, được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng mà chú quên ngay chuyện tỏ tình. Không được phép nhắc tới nữa trừ khi gái nó bày tỏ tình cảm trước và mè nheo gặng hỏi chú "Anh yêu em không...". Chú 25 tuổi đầu mà nông cạn quá, mới đi chơi với nhau mấy buổi còn chưa biết được bao nhiêu về nhau mà đã vội thành lập mối quan hệ.
  3. mario707

    mario707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Em đã gọi điện cho em nó em nó bảo đừng bận tâm nó coi như ko có gì xảy ra và ko muốn vì chuyện tối hum trc mà ko gặp mặt nhau nữa
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    vẫn phong cách cũ. nhưng đẩy cao lên mức "khóa Bím"
    vanconyeuem_lk, TXNCibra2912 thích bài này.
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    :)) nó dám nói câu kia á, chứng tỏ nó cũng muốn có cái gì đấy với chú. chưa chắc đã phải tình yêu mà có thể là 1 thứ tình... gì đó
  6. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    cứ sút tới tấp vào, tình yêu đâu cần nói chỉ cần cảm nhận thôi anh thấy quá đủ rồi :), ràng buộc làm quoái gì, cái đó để gái tự nói, giờ cứ xơ múi đc cái gì thì làm, top hơi bị liều đấy, may mà ko ai thấy ko thì lại lên phường :)
  7. mario707

    mario707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Em cảm ơn các thầy sau 2 hôm em ko liên lạc hôm nay em nó lại gọi điện rủ em đi chơi rồi :)
  8. mrDieuuy

    mrDieuuy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    367
    Thích cảm giác bây h hơn? Nghe trìu tượng thật :D
    mario707 thích bài này.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ôi, mò cả sang bên này cơ à?
    Chạy loăng quăng khắp nơi nhỉ? : ))
    Nhớ ngày xưa thời sinh viên 1 lần đi hát cùng cả nhóm. Đến khi cả lũ hát xong bị ông thầy hướng dẫn phê bình luôn 1 câu: " các anh chị hát như ngựa ***g" - hát nhanh quá so với lúc tập.
    Thỉnh thoảng nhớ lại câu này vẫn buồn cười : ))
  10. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    hành động dứt khoát,rất có khí chất,tiếc là chuối khi đi tỉnh tò.bây giờ chú cứ tiến lên đi,hôn đc rồi thì mình lại từ từ tiếp tục khám phá cái khác,cứ như thế!!!

Chia sẻ trang này