1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 11/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Giới hạn cuối cùng của con người ư? Vĩ mô quá
    Khái niệm của tớ thì khác: giới hạn cuối cùng của con người là Hạnh Phúc
    BatKhaTuNghi thích bài này.
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hay nhỉ.... khen cho Gwen...... Hay thật nhỉ.... Ý rất hay và rất lạ;)
    Để tại hạ nghiền ngẫm ý này... tối nay sẽ hồi đáp
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Uhm, cứ nghiền ngẫm đi, Gwen cũng phải nghiền ngẫm
    Tối nay Gwen sẽ nói tiếp
    Giờ phải đi chợ nấu ăn
    Chiều mưa to, mát nhỉ : )
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Có nghĩa là chỉ loại bỏ nó trong một tích tắc thôi à?
    Vậy thì nói chung cũng ko có mang lại điều gì khả dĩ lắm, nhỉ?
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225

    Tớ nghĩ những gì tớ nói chắc BKTN cũng biết mà
    Hạnh phúc hay đau khổ, theo tớ nó là 1 khái niệm rất mơ hồ nhưng ai cũng cảm nhận được khi người ta hạnh phúc hoặc khi người ta đau khổ

    Tớ thấy người thích quyền lực thì sẽ chạy theo quyền lực và họ cảm thấy hạnh phúc khi nắm quyền lực trong tay, người thích tiền thì chạy theo tiền và khi có nhiều tiền thì họ thấy hạnh phúc ...Nói chung là khi người ta thích gì mà người ta đạt được điều đó thì người ta cảm thấy và cho rằng đó là hạnh phúc.

    Tuy nhiên, ham muốn của con người là vô hạn (không bao giờ có giới hạn), thỏa mãn cái này, họ sẽ tiếp tục đi tìm cái khác, và khi tìm ko được, họ sẽ thất vọng hoặc đau khổ. Như vậy hạnh phúc chắc chắn ko phải là sự thỏa mãn mọi mong muốn của bản thân

    Quan điểm riêng của tớ: hạnh phúc là sự hài hòa. Ngày xưa hồi còn đi làm chỗ cũ, 1 người phụ nữ mà tớ khá nể, sau này tớ đã lấy nick của cô ấy làm nick của tớ trong blog hồi xưa ấy cũng nói như thế: hạnh phúc là hài hòa, con người thì phải hài hòa. Sau này càng ngẫm tớ càng thấy có lý

    Khi người ta hướng đến sự hài hòa, người ta sẽ luôn hướng đến sự tìm kiếm những điều tốt đẹp xung quanh mình, nhưng nhờ có sự hài hòa, người ta vẫn luôn nhận được sự bình yên khi có những điều khó khăn, những điều ko tốt đến với mình (chẳng ai nắm chắc 100% ko có điều ko tốt đến với mình trong cuộc đời này cả)

    Nhờ có sự hài hòa và hướng đến sự hài hòa mà người ta mới biết cân bằng được buồn -vui, hạnh phúc - đau khổ, những điều mình có, những điều mình đạt được và những điều mình ko có, ko đạt được. Phải gặp những người đau khổ vì 1 chuyện gì đó mới biết sự cân bằng nó quan trọng tới mức như thế nào. Mất đi sự cân bằng trong cuộc sống, người ta dễ đi vào thái cực tiêu cực. Mà khi đã đi vào thái cực tiêu cực rồi thì làm sao còn nhận thấy hạnh phúc?
    1 vài ý kiến cá nhân với BKTN zị đó
    BatKhaTuNghi thích bài này.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nói chung tớ thấy giáo lý của đạo Phật cho rằng: con người có ham muốn nên con người khổ. Vậy suy ra muốn hết khổ thì phải "diệt dục", hay nói cách khác là diệt mọi ham muốn: ham muốn quyền lực, ********, giàu sang v..v, diệt hết.
    Tớ thì thấy con người được sinh ra với tất cả mọi thứ như thế: có ham muốn, có lý trí và cảm xúc, có sự điều khiển bản thân ... diệt hết ham muốn đi thật cuộc sống vậy thì ... chán, haizzzzzzzzzzzzz
    Xưa lên núi, gặp một ông sư thuyết giảng. Tớ nói luôn: Sư tu trên núi thì dễ chứ sống giữa đời thường này mà tu được mới là khó
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Woaaahh... Thật tuyệt vời... Tại hạ ít khi gọi ai là cao nhân, nay có thể kết giao tri kỷ với quý cô nương được chăng?
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    BKTN hiểu ý của Gwen thế nào mà khen là tuyệt vời zị?
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tuyệt vời là cô nương có khả năng triết lý và ý tưởng triết học thật đáng nể...
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ko, những gì Gwen nói đều bình thường. Tất cả những người có tầm hiểu biết đều có thể nói ra những điều như thế
    Những gì Gwen comment là đang nói theo quan điểm của Gwen và nó khá hợp lý với nhiều người và với Gwen. Nhưng Gwen thấy BKTN thì khác. Sorry nhé

Chia sẻ trang này