1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Cũng có vài quyển thôi. Mà em cũng nói be bé chứ không Diva lại bảo có mấy quyển sách thế không thể bằng phòng sách 40m được. Khen thế những người làm trong ngành Xuất bản người ta cười cho! :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Gớm, có được 1 phòng 40 m2 đâu, một cái tủ nhỏ nhỏ RC ạ, mà hầu hết là "người quen" của tớ mua, sưu tập, tớ đọc, xong sau đó mua thêm được có vài quyển. Chủ yếu là đọc ở thư viện với trên internet thôi mà

    RC chỉ giỏi nói "đểu" tớ :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    NƠI NÀY CHỈ CÓ MÙA ĐÔNG
    Cung điện muà đông băng giá quá. Tuyết tràn qua khung cửa sổ, đổ xuống nền nhà. Hơi lạnh từ trong lạnh ra, từ trên lạnh xuống, bủa vây tứ phía.
    Ở nơi cao nhất, nữ hoàng băng giá đang ngồi như một pho tượng băng giá. Nàng sống trong băng giá quá lâu rồi. Băng giá là hơi thở, là mạch máu, là sự sống. Làm sao nàng hiểu được một thế giới khác, có những sắc màu khác, không phải là màu trắng, không lạnh mà ấm nóng, có những giọt nắng vàng sẫm ngọt ngào như mật, bầy chim ríu rít hay những ngọn cỏ mềm non tơ?

    Làm sao hiểu được những giọt nóng hổi nhòe nhoẹt kia là nước mắt, nước mũi hòa cùng với món ăn mà người ăn không biết mùi vị mình đang nếm là gì?
    Làm sao hiểu nổi có những mùi hương gợi nên nỗi nhớ, có những vị lạ lùng gọi là "yêu thương"? Làm sao? Nàng làm sao biết ở một nơi khác được gọi là cuộc sống mà không có băng giá?

    Hàng tuần, hàng tuần, nàng chỉ có một giấc mơ lặp đi lặp lại, dù đi đâu, làm bất cứ điều gì, cuối cùng nàng cũng bị bỏ rơi. Luôn luôn là thế! Một giấc mơ lặp lại quá nhiều lần và trở thành ác mộng. Vì sao chứ?

    Trong giấc mơ của em, anh không có mặt.
    Nơi này chỉ có mùa đông.
    dinhmenh2512 thích bài này.
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nữ hoàng mùa đông ơi sắp đến hè rồi, băng sắp tan rồi, và con tim sẽ ấm trở lại.
    meongoc0311 thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nghĩ cho cùng thì cũng... chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Vui hay buồn cốt ở nơi mình!
    dinhmenh2512 thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hè đến, băng tan, nữ hoàng mùa đông không còn nữa. Sống sao nổi? Hehe!
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cái kết có hậu cho nữ hoàng mùa đông là đoàn tụ. Nàng đã không còn cô đơn trong cung điện nữa.
    meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ừa người thông minh ăn nói cũng thông minh!
    dinhmenh2512 thích bài này.
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nhưng người thông minh thì không quyết định được cái kết, chỉ nói theo theo thực tế thôi => như vậy không thể nói là ăn nói thông minh được thưa nữ hoàng.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Uh, ăn nói theo thông minh quá, người thông minh ạ!
    dinhmenh2512 thích bài này.

Chia sẻ trang này