1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để bước qua nỗi đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam An, 25/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam An

    Tam An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Tôi có một nỗi đau..và làm thế nào để đi qua nỗi đau ấy...đau quá...đau đến cắt da cắt thịt..đau đến đắng cả lòng...
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chia sẻ với nỗi đau của bạn
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2014
    nghiengngo thích bài này.
  3. Tam An

    Tam An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bạn...có được sự chia sẻ của bạn...mình cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều...
    nghiengngokieuhaiyen thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Để đi qua nỗi đau, truớc hết phải chấp nhận rằng nó đã xảy ra.
    Sau đó, quyết định thế nào: bước quá nó, sống với nó, giữ lại nó...thì là do mình thôi.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ko biết nói thế nào
    Mình cũng thấy lo
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn nghiêng ngó thấy lo cái gì, thực ra trong đời ai mà chẳng từng trải qua những nỗi đau, mất mát, phải cố gắng thôi
  7. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Đau, đau quá, nhưng không biết đau chỗ nào, nên sợ cắt nhầm

  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Tôi luôn bước qua mọi chuyện một cách dễ dàng. Nhưng sống như vậy thật đơn điệu và nhàm chán; nỗi đau của bạn có phải sự hụt hẫng nỗi bàng hoàng khi mất lòng tin về ai đó!
    Thời gian sẽ xoá được giống như bạn không nắm tay được mãi.
    Đôi khi, nỗi đau hoá nỗi khổ do chính bạn tự hành hạ.
    Ngoài kia vạn vật vẫn xoay vần hết mưa lại nắng,,,bạn cứ bước là qua nỗi đau thôi.

Chia sẻ trang này