1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    theo mình thì, ai cũng phải lớn lên nhưng trưởng thành thì chưa chắc đâu bạn ah,
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đôi khi chị cảm thấy có lỗi với em nhiều, em trai ah, chị xin lỗi em nhưng chị ko thể làm gì khác, em đã lớn rồi, hãy tự đứng vững trên đôi chân của mình em nhé, ...........
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Cuộc đời thật lắm chông gai
    Hôm nay được ít, ngày mai được nhiều
    Có khi vẫn cứ phải liều
    May ra thì có được Kiều cảm thông

    Thơ vu vơ viết viển vông...Cái giá của sự trưởng thành là lo nghĩ. Hiện nay nhà tài trợ BookSun đang phải tập trung cao độ và nhiều lĩnh vực trọng đại đến hết tháng 5/2014. Nên chưa thể ra câu hỏi cho các quý độc giả được. Đợt này nếu thành công thì lên voi còn không thì xuống ngựa. Sang tháng 6 sẽ quay trở lại chương trình hỏi đáp sẽ tăng gấp đôi phần thưởng sách bù đắp lại sự thiếu hụt của tháng 5. Rất mong các bạn thông cảm!
    nghiengngokieuhaiyen thích bài này.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm thông, cảm thông , chờ đợi là hạnh phúc mà, chờ đợi để hôm nay được ít ngày mai .........chẳng dc gì :):)
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN ko nghĩ xa như KHY đâu nhá, mặc kệ :)
    Chỉ biết cảm thông, chờ đợi và yêu!
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    tớ biết tâm trạng của người đang yêu như bạn nghiêng ngó là thế nào rồi:)
  7. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    ai cũng trưởng thành và có tuổi trẻ
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thế theo bạn tuổi trưởng thành là tuổi bao nhiêu vậy:)
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    lo toan bộn bề, suy nghĩ đủ thứ, cuộc sống bon chen, ôi đời, :(:(:(
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thôi kệ, mình cứ an ủi bản thân rằng ở hiền gặp lành, vui lên:)
    nghiengngo thích bài này.

Chia sẻ trang này