1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Vậy thì bạn đừng nghĩ nhiều nữa và hãy làm những điều cần cho chính bạn mà thôi...
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN sẽ tập không nghĩ ngợi linh tinh nữa ...
    Nhưng nói thật với Bhv là NN hiện đang làm những điều cho người mà NN yêu quý chứ không hẳn là làm cho chính NN nữa ... Con người NN nhiều lúc không hiểu nổi nữa
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2014
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN cảm nhận thấy đúng như trong topic Manut mà NN vừa viết đấy. NN tin chắc chắn là You chỉ thích làm rõ một số mặt tính cách trong 1 con người mà thôi. Mà ngoài xã hôi, cũng đầy người có các tính cách khác nhau trong bản thân, có điều họ ko lên mạng làm rõ họ như You thôi ...
    Vậy nên cũng chẳng có gì là khó hiểu khi NN chỉ nói chuyện với mình You, mọi chuyện vẫn thấy thông rõ ! :)
    Thôi, nghe lời You, NN đi ngủ sớm!
    You cũng thế nhé !

    à, sáng mai, có thể thậm chí cả chiều mai NN bận nguyên ngày đó (nhà người thân có đám) ...Nhiều họ hàng quá cuối tuần mà ko mấy khi được ở nhà :)
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ơ, rõ ràng là NN vừa thấy bhv viết gì mà. Tự nhiên thấy xóa đi mới biết hóa ra là You đang nghĩ xấu về NN nhá ;)

    Nhưng mà NN cũng chả bực. NN nói thật là mấy cái thời gian trước kia, NN cứ lên mạng cũng khá nhiều lần nhắc đến You là bởi vì ký ức còn đó, với lại thích phá cách tý nên viết lung tung vậy đó, chứ ko có ý nghĩ gì khác (ko phải là vì nghĩ cho You đâu).
    Còn sau đó, dịp qua Tết vừa rồi, tự nhiên lại thấy khanhzhg xuất hiện, NN lại hy vọng, lại thử ...
    Tiếp nữa, sau 1 thời gian khá dài và căng thẳng như You biết đó, với Alp, với Mianlien, Trúc .....NN quả thực rất nhiều lần nghĩ là phải dừng rồi
    ..... cho tới tận bây giờ ...thì như NN mới nói với You (bhv) phía trên đó, mà lẽ ra NN ko nên nói ra thì hơn ...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời...!
    Hóa ra do NN khủng bố, quấy rối mà @khanhgzh sợ quá biến mất khỏi Tâm sự sao????
    Tệ thật. :(
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhưng mà NN vẫn phải công nhận là tại mấy cái bài hát của You đấy
    B này, chỉ được cái ăn nói vớ vỉn ;)
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2014
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhưng đúng quá chứ gì?
    Thảo nào các bạn cứ dần dần biến khỏi Tâm sự. Chắc sợ ở lại điên lúc nào chả biết. : ))
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chỉ có B là vẫn kiên cường ở lại với TTVN thôi :)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình có nợ, bạn NN ạ.
    Cái nợ này dễ chịu, chả cần kiên cường. Mình thích nó.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ô, nhưng mà đến đây NN lại thắc mắc, vẫn câu thắc mắc lần trước
    Ví dụ như nick Rick thì chắc chắn ngoài đời NN đã liên lạc, vậy mà sao giờ lại ...?
    Mà làm như thế thì quả là You nghịch ko phải lối, ko phải lối chút nào

Chia sẻ trang này