1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ức chế ko thể chịu nổi, con mụ đáng ghét suốt ngày sai chuyền, muốn ăn kem mà còn bảo người khác đi lấy mang đến tận mồm cho mà ăn chắc, :(:(:(
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    4 tháng rồi mới lên DA chơi với anh em, thật thoải mái và vui. Nhưng vẫn nhớ người yêu quá, ngày trong tuần thì cả hai bận rộn, có cuối tuần thì đã hứa với anh em rồi, mà cũng muốn em nghỉ ngơi, tập trung học hành. Mình còn nhiều, nhiều cuối tuần nữa mà.. Vì một tương lai tốt đẹp và ổn định...

    -ufb-nghiengngo thích bài này.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    KHY nhầm rồi ....
    Nói kiểu đấy là NN uýnh đấy, ko nể là con gái mà ko uýnh đâu nhen!
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    You ở đâu vậy, hãy lên nói chuyện với NN, NN đọc bài bên Sami, NN nghĩ NN đến với You sẽ làm khổ You, NN cũng sợ lắm, lên nói với NN là You và NN dừng lại đi : ((
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đọc lại bài bên tuvantinhyeu tối qua, sáng nay H chợt nhận ra dường như bao lâu nay H chỉ chạy theo cảm xúc mà đã đánh mất đi lý trí bản thân. Vì chỉ 1 ngày bận hôm qua ko lên TTVN thôi mà K suy nghĩ linh tinh, lại còn nói là "không khéo mắc mưu" ...Lại nhớ đâu đó, hình như là Takefive (vì H vẫn ko chắc Takefive là K), nhưng giờ nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn là đúng, có gọi H là Sói ấy. Sáng nay xâu chuỗi lại vấn đề, dùng lý trí mà phán xét, H mới nhận ra cái suy nghĩ của K. Nếu K nghĩ rằng H dùng "mưu, kế với tính cách gian ngoan của 1 con Sói để có được K thì quả thật là K có nhầm lẫn rất lớn, quá lớn rồi, K đã hạ thấp tình cảm của H, con người của H quá rồi đó K, hơn nữa lại còn gán những tính cách của 1 con Sói cho H thì quả thật ...ko còn gì để nói.

    Vì K đã suy nghĩ theo hướng đó nên H sẽ nói theo hướng đó để K hiểu rằng: Đến với K, những điều K có thể mang lại cho H không phải là những thứ H cần, không bao giờ là những thứ H cần.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nếu có yêu K thì hãy cứ nói, cứ thể hiện đi ư?
    Làm sao có thể yêu hay thể hiện tình cảm với 1 người nghĩ về mình như thế : ))
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    K hãy đi đi. Phải dừng tất cả lại.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    H ko có gì có ích cho K hết. Điều K có cũng ko phải là điều H cần. Phải hiểu điều này, K và H phải dừng những mơ ước hoang đường lại.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    H là 1 đứa bình thường, ko xinh đẹp như mấy cái hình mà K cứ post lên tưởng tượng đâu. Mọi cái ở H đều ko có gì để K phải chú ý hết. K thôi H đi.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tôi và người ấy, dù ko ai muốn, nhưng toàn mang lại những cảm xúc tiêu cực cho người kia
    Tôi ko trách người ấy. Người ấy cũng đừng trách tôi. Con người 2 đứa nó vậy, không khác được, có ai muốn như thế đâu
    Nhưng những cảm xúc tiêu cực thì không tốt 1 chút nào cho cả 2
    Tôi và người ấy không biết làm cách nào để không phải gây ra cảm xúc tiêu cực người này đối với người kia ...
    Đau, buồn và khóc!
    Rồi tất cả sẽ qua đi! .

Chia sẻ trang này