1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay có vài chuyện thú vị.
    Thứ 1, nhận được sách. Ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình chưa từng nhận được quà tặng là loại sách kiểu này. Thấy khá buồn cười. Giải trí tốt.
    Thứ 2, bon chen thử cái test IQ ông anh tham gia trên FB. Sau khi test xong, chỉ số bằng ông anh, 160- tương đương... Einstein . Thử lại bằng cách test linh tinh, được 20- tương đương G.W. Bush. ( nghĩa là kết quả chuẩn, chứ không vớ vẩn). Giờ mới biết điều này, thật không nhỉ???? Trong đấy có thông báo : Hầu hết mọi người có chỉ số IQ trong khoảng 90- 100. Giờ cũng mới biết. Nói túm lại, một điều không bất ngờ lém, là...Mình thông minh. :P. Trang web là : http://www.arealme.com/iq/vi/
    Thứ 3. Gần trưa. Cái thằng bạn đợt này như bị cuốn vì gia đình, cái thằng ngày xưa cứ1,2 tháng lại dự định cưới một cô, tự nhiên gọi điện cho mình hỏi thăm. Thế rồi xong nó nói gì gì ý, đại ý bảo Ấy thử đọc topic ở Webtretho. Nó nói cả tên topic, cả nick... Nhưng cuối cùng mình cũng cóc hiểu nó muốn nói gì. Vừa rồi, tìm phát theo trí nhớ lơ mơ, ấy thế mà cũng. Đọc được vài trang, chưa hiểu ý nó muốn nhắn nhủ gì mình. Hỏi con em hay vào webtretho xem nó từng đọc chưa, có gì hay không, túm lại cho mình xem, nhưng mà nó toàn làm bánh với mua bán, chứ không vào tâm sự. Dần dần mình sẽ đọc, nhưng mình cũng chưa hiểu để làm gì.
    Thời tiết tàm tạm đẹp. Mình còn rất nhiều quyển truyện chưa đọc, và đang chờ đón đến ngày đi biển. Lại có cát. Sure.
    Mai phải đi làm bù.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cái câu mai phải đi làm bù em thấy nó chẳng liên quan đến những câu trên chị ah, nhưng mà..........mai phải đi làm thật là chán........chị cũng sắp đi biển ah, em cũng thế, giờ chuẩn bị tiền 30/4 để chuẩn bị đi biển, tốn tiền........
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ, xưa nay chị viết linh tinh, thường đang chuyệnnày, lại sang chuyện khác, chả liên quan gì đến nhau. Có phải post trên mới vậy đâu. Em tạm nhớ điều đó nhé, không lần sau lại sẽ tua lại hệt câu trên đấy.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    :)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua, mưa đêm. Có người nói vốn thích mưa, nên mưa càng to càng tốt, có sấm chớp càng thích. Vẫn biết thế. Rồi biến mất. Mưa cả đêm. Mình nghe mưa, nghĩ là phải nhiều nước lắm, chắc ngập đường. Lơ mơ ngủ lúc nào không biết.
    Sáng. Đường hơi ướt, thỉnh thoảng có lất phất mưa. Như chưa hề có cơn mưa sáng vẫn còn rầm rập. Mình nghe một thông tin. Bất ngờ. Bất chợt nhớ đến những lời nói nhiều năm trước. Cuộc đời, đúng là không thể nói trước được. Cuộc đời U...., cuộc đời I.... Không điều gì có thể nếu như được, dù trước kia hay bây giờ đều biết thế. Bởi vì, nó đã trôi qua rồi.
    Con em gửi mua rượu trong chuyến đi biển sắp tới. Chắc mình cũng bon chen vài chai. Nhớ cái ước mơ ngày xưa có một lần say, để thử xem mình không còn lí trí thì sẽ như thế nào. Đã qua rồi thời ngông cuồng, qua rất nhiều cơ hội để say...
    Cuối cùng, nhiều thứ đã trôi qua. Niềm vui, nỗi buồn.
    Và bây giờ, đã sang ngày mới.
    Memories_maker thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thứ 7 tuần trước phải làm bù, buổi trưa thằng bạn hẹn uống cafe vì từ hồi lấy vợ, trước cả đó, chưa gặp lại. Tại mình kêu tớ nhìn thấy phụ nữ lu bù vì gia đình, quên hết bạn bè nhiều, chứ chưa thấy ai thế như ấy. Cũng đáng giật mình còn gì.
    Hôm nay 3G làm sao, mãi không vào nổi viber. Nhắn trả lời thằng em từ chiều mà vẫn đang gửi. Không biết có ai nhắn nhủ gì mình không. Ngày cuối làm việc mà tự nhiên lại có thay đổi vụ đi biển. Mệt. Nhưng mà thôi, cũng tốt. Chả phàn nàn gì.
    Dạo này peony rẻ hơn nhiều, nhưng bông nhỏ hơn. Đúng đợt đi nên chả đặt. Từ hồi hay vào trang web hoa, thấy nhiều loại hoa đẹp, nhưng sở thích thì vẫn không thay đổi.
    Mấy hôm nay trời se se lạnh, nhiều người vẫn mặc khoác mỏng, mình thì tự nhiên cộc tay. Cũng lạnh. Bỗng nhiên nhớ đến những điều HN nói, nhiều năm trước. Muốn mặc không quá ấm, để cảm nhận hết cái lạnh Hà Nội ngấm vào người...
    Hoa đẹp.30/4.
    Chúc một người thật vui.
    Chúc mọi người đều vui.

    [​IMG]
    kieuhaiyenkhanhgzh thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mồng 1 tháng 5. Bạn sms rủ nay hoặc mai cafe. Mình hẹn mồng 2. Tại quán cafe trên phố cổ, nơi lần đầu tiên chúng mình tổ chức cafe. 11 năm rồi. Ngồi vỉa hè, ngắm người qua lại. Đường đi hãy còn vắng, không đông đúc, bon chen.
    Mồng 3 tháng 5. Rời Hà Nội. Đi sớm. Đến nơi,trời vừa mưa xong. Ướt. Đến chiều thì nắng. Mọi thứ lại khô rang. Cửa phòng nhìn ra biển.
    Trời có mưa có nắng. Biển tạm đẹp. Nhưng mình thấy không thoải mái lắm, không đi được hết những nơi mình muốn.
    Về nhà, chỉ mong sao sớm hết tuần. Đểu thật.

    Thích biển xanh, cát trắng, sóng vỗ...
    [​IMG]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cố đọc cho hết quyển truyện. Điều tra vụ án, nhưng cuối truyện lại để lại vài điều suy nghĩ. Thời điểm . Cuộc đời. Đúng là có thể có nhiều nếu lắm. Bài hát này, mình đã từng nghe rồi.




    Tháng 5. Hôm trước ra đường lúc khuya, thấy hương hoa ngào ngạt. Gần nhà...có hoàng lan, ngọc lan, hoa sữa. Đoán là ngọc lan. Tháng 5, mình từng tìm ngọc lan đem tặng. Để gặm nhấm những nỗi đau, tự mình dằn vặt chính mình. Bây giờ, mình đang dằn vặt mình. Bằng gì nhỉ? Sự im lặng.
    Tháng 5, thế nào mà có mấy lịch đi chơi với ăn uống rồi. Cũng sợ mình quá. Tại sao lại thế?
    Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, nắng cháy. Đúng là kinh khủng. Mà mình phải đi khá xa. Hôm trước còn se lạnh. Hôm nay đã chói chang. Mệt.
    Lâu lắm mới pha cafe đá uống. Với chocolate đắng. Mình lại đang thấy thèm kem với bánh ngọt, nên là tích sẵn mấy cái thẻ.
    Dạo này vẫn cứ thấy lo lo. Tại công việc vẫn kiểu thế, chưa biết ra sao. Và thấy vài cảm giác bức bối khó chịu.
    Đúng là hè. Chả bao giờ thích.
    Dạo này, hoa mắt với peony..

    [​IMG]
    nghiengngo thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời nóng. Ban ngày hầm hập, tối đi mát hơn một chút.
    Mai liên hoan và đi chụp ảnh. Chiều còn nhận được lịch đi nghe giảng bài vào chủ nhật. Ứ đi, bận cả ngày rồi. Giờ, chỉ thấy khát nước. Pha cốc cafe G7 với nguyên khay đá.
    Hoa đẹp. Mang lại cảm giác dịu mát cho ngày hè với cái nắng chói chang.
    Mai chắc là vui.
    Ngày của mẹ.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này