1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Chi Trầm đã đến Ấn được 1 tuần rồi, tối nay vào lúc 7g lễ cưới sẽ được diễn ra tại Patna. Chắc phải sau vài ngày chi Trầm sẽ cập nhật tin tức cho cả nhà (Jasmine thông báo hộ hehe :))
    @xtrandn: chúc mừng chị, em cũng hóng hình nha chi
    @trang_inder: oh em cũng học tiếng nhật nữa ha, hồi Đại học chị cũng có học (có bằng Ni kieu- Trung cấp luôn rồi mà giờ chỉ cầm bằng ngó chơi thôi em chẳng làm được gì cả hic :( )
    lien parmarxtrandn thích bài này.
  2. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Giờ ngồi lót dép hóng hình hai chị @xtrandn và @phamtram và tiếp nữa là hai chị khác nữa hóng quá đi. Em thích coi hình cưới lắm và chắc cả nhà cũng mong vì thế các chị nhớ up cho thỏa mãn tâm tư ạ. *tung bông tung hoa, bông giấy, kim tuyến * ì xèo :D
  3. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    @cop: đúng vậy, em và chị cùng là DN vì chị cũng vô tình biết đợt bão năm ngoái có người hỏi thăm nhà em có bị thiệt hại gì ko? và chị cũng được biết 1 mình y/c em là Muslim giống chị. thank em và mọi người chia sẻ hạnh phúc với chị, dù sắp tới cũng không dễ dàng gì, nhưng tụi chị cũng cố gắng, dù sao đây kà khó khăn mà mình chấp nhận nó vì tình yêu. Và cũng chúc mọi người vượt qua những khó khăn trước mắt và hướng đến tình yêu lâu dài.
    lien parmar, copconmisatrang_inder thích bài này.
  4. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @trang_inder: chị không có học trong trường em ơi, học ơ bên ngoài trong trường không có ai dạy tiếng nhật cả mà trường chị học bắt phải có thêm ngoại ngữ 2 trong lớp ai cũng đổ xô đi học tiếng pháp có chị và 2 người bạn nữa học tnhat ah hehe. Lúc đầu học khó khăn lắm chứ sau dần quen lại thấy dễ. Em sắp qua Ấn ah hehe bao giờ thế nhớ hú chị nha. Chi chạy lên đó chơi hihi :))))
    sam.angel thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mai anh ấy sang mà giờ bạn mới hỏi, không biết những lời sau đây có đến kịp với bạn không.

    Mình không biết bạn quen anh ta bao lâu rồi, đã nói chuyện với nhau sâu sắc thế nào (mình đoán là chưa vì bạn bảo chỉ chát chứ nói và nghe chưa tốt) mà bạn đã băn khoăn chuyện có nên ngủ với anh ta ngay lần đầu gặp mặt không???? Câu trả lời trong trường hợp này thật sự quá rõ ràng, đó là "KHÔNG" và "TUYỆT ĐỐI KHÔNG". Mình nói điều này bạn đừng tự ái, giả sử đó không phải là một người nước ngoài mà là một người VN bạn gặp gỡ qua FB thì liệu bạn có đồng ý việc ngủ với người đó chỉ sau vài dòng chát ngắn ngủ hay không? Mình không biết bạn bị điều gì ở anh chàng này thu hút, nhưng việc anh ta đề cập đến *** khi gặp bạn chứng tỏ tư cách của người này không ra gì. Mình nói thẳng. Nếu là người đàng hoàng, có ý định tìm hiểu và tiến đến với bạn thì sẽ bắt đầu bằng việc gặp gỡ, trò chuyện, với bạn và cả hai con bạn, chứ chỉ có những kẻ sở khanh, đểu giả mới đề nghị điều này.

    Bạn cho rằng anh ta có điều kiện muốn tìm gái thì dễ dàng, việc gì phải lặn lội sang đây? Mình không biết chắc mục đích anh ta sang đây lần này có phải vì bạn không, hay là kết hợp công việc kinh doanh gì khác. Cho dù là vì điều gì đi chăng nữa thì đã có một cô sẵn sàng chui vào rọ thì việc gì anh chàng phải lăn tăn đi kiếm cô khác nữa? Đằng nào anh ta cũng lạ nước lạ cái ở VN, tìm kiếm những thứ ấy có phải bánh mì bán sẵn ngoài đường đâu, ******** nguyện như vậy thì chẳng tên nào từ chối? Hơn nữa, trai Ấn nổi tiếng ba hoa chích chòe, khả năng quăng bom thượng hạng, mà bom này là bom nguyên tử chứ chẳng phải bom bi bình thường. Theo lời bạn nói thì anh ta có công ty riêng, đi business VN vì có liên quan tới khối ASEAN, không biết bạn đã check thông tin anh ta đưa ra hay chưa hay là nói gì tin đấy? Còn anh ấy bảo anh ấy đã ly hôn 4n, thật tình mình chẳng tin được lấy một phần. Mình người thật việc thật còn bị một anh Ấn lừa I am single dù anh ta đã có vợ 2 con rành rành bên Ấn, thì việc anh chàng biến thành góa vợ qua chát chít đâu có gì khó khăn đâu hả bạn?

    Chưa kể, về mặt đạo đức, bạn và chồng chưa ly hôn, chỉ mới ly thân, trên danh nghĩa bạn vẫn là vợ anh ấy. Liệu quyết định lên giường với một người đàn ông khác ngoài chồng mình có phải là một quyết định đúng hay không, còn các con của bạn thì sao? chắc bạn đã rõ hơn ai hết. Mình thật lòng mà nói, thấy suy nghĩ của bạn quá ngây thơ và nông cạn? Bạn dễ dãi như vậy sẽ khiến người ta nghĩ xấu về con gái VN, một vài anh chàng Ấn sang VN sinh sống và làm việc, đã lên giường với một vài cô sau vài lần gặp gỡ nên tuyên bố như vậy đó.

    Lời thật khó nghe, mong bạn tỉnh táo.

    P/S: Việc tìm một cô được được để ngủ qua đêm ở nước Anh, giá cũng không rẻ đâu nha bạn. Có nơi là bằng nửa vé máy bay từ UK sang VN đấy :)
    Last edited by a moderator: 20/05/2014
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em tưởng đám cưới là xong rồi, nhưng nghe giọng chị thấy có vẻ còn gian nan quá vậy chị? Chị làm đám cưới ở Ấn chưa? Chị có phải cải đạo không? Hai anh chị định sống ở đâu? Em có một vài chuyện muốn hỏi về tôn giáo, nếu chị không ngại thì cho em hỏi nha :D
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chị xtrandn.. em chúc mừng chị nha. Cuối cùng cũng mần xong 2 cái đám cưới. Nghĩ lại em thấy em chạy nhanh quá hen. Chị xtrandn đã làm đám cưới ở ấn rồi, làm dâu ấn luôn rồi. Người thật việc thật, nói chuyện cũng thật. Hiểu thế nào là gian nan lấy chồng Ấn, cọp à. Chẳng phải kết hôn là xong. Có nhiều thứ còn khó khăn hơn là 1 cái đám cưới. Anh nhà ở vn lâu khong chị?
    Jasmine Kaur, sam.angelteekanne thích bài này.
  8. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    anh ở 3 tháng, nhưng chủ yếu là clear mọi giấy tờ cho xong, cuôi tháng này tụi chị vô ĐSQ và sở ngoại vụ chứng nhận giấy rồi về DN làm ghi chú kết hôn. chị cũng đang lo vì nghe nói sở tư pháp HCM nhanh chóng dễ dàng hơn, còn DN phức tạp hơn nghe nói phải phỏng vấn trực tiếp 2 đứa nữa....
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bạn số .....

    Mình có đôi lời chia sẻ. Bạn hỏi có nên gặp gỡ không, mình nghĩ là nên. Tôi gì không gặp. Gặp người thật, nói chuyện sẽ hiểu hơn. Bạn cứ gặp gỡ, tìm hiểu. Người ta dang hoàng tế nhị thì vui, người ta thô thien tầm thường thì bỏ qua. Một người đàn ông không hợp với mình thì gắn bó với nhau là gánh nặng, bạn có kinh nghiệm rồi, chẳng sợ.

    Bạn có 2 con nhỏ rồi, người đàn ông phải thật bao dung và yêu trẻ mới gắn bó được lâu dài. Còn chỉ là vui vẻ chốc lát thì chẳng có gì bàn. Phụ nữ cũng cần vui vẻ mà.
    teekannextrandn thích bài này.
  10. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @trang_inder chúc mừng e nhé. vậy là cả nhà sắp sửa được đọc chandigarh kí của e rồi. mà e đi một mình hả?có khó khăn j k e? Ba mẹ nói gì?

Chia sẻ trang này