1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sao lại thôi, Thanks tò mò đi, để tớ còn "hóng hớt ăn theo" chứ :rolleyes:
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nghe bài này lại nhớ ngày xa lắc xa lơ nào đó

  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trời ơi, ta biết nàng giỏi Vật lý, dưng mờ ta thì không được vậy đâu nàng Thanh ơi! =((
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Há há... nàng quá khen, ta chỉ giỏi Vật lý hơn mỗi môn Thể dục thôi nàng ới : ((.
    Redtulips thích bài này.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sáng cafe
    Nghĩ rất nhiều
    Mình đúng là .................... : ((
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình luôn tin rằng một người có gu đọc sách văn học giống như mình (ngoại trừ truyện kinh dị mình ko bao giờ dám đọc) như thế thì chắc chắn là 1 người có tâm hồn, là 1 người tốt!?
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hôm trước, đọc bài viết của K trong blog của Gwen83, có bài nói rằng từ hồi đọc Rừng Nauy mà NN viết, cái kết của Rừng Nauy ấy ...K sướng phát điên lên và nghĩ rằng cái kết đó là của riêng K, từ đó K cứ associate Rừng Nauy với NN từ hồi đó ...
    Nhưng NN viết cái kết đó là viết về 1 niềm Tin, trước hết là viết cho chính cái niềm Tin của NN. Hơn nữa, lúc đầu NN cứ nghĩ K giống như kiểu người ko có niềm tin vào cuộc sống về chính trị ...gì gì đó, đại loại thế, tại trong blog của K hồi đó cũng có một số nét kiểu vậy, và NN cũng từng gặp 1 vài người như vậy ngoài đời, nên NN tưởng K là người giống như thế, nên đã viết cái kết ấy là với cái ý niềm Tin là thế...

    Còn sau này, khá nhiều những cái vô tình mà NN thấy, rồi chắp nhặt lại, xâu kết lại cùng với cái blog của K (santiago) ấy, NN mới biết K ko có niềm Tin là thuộc kiểu khác...
    NN còn nhớ cái cảm giác của NN hồi đó với K, đó là NN luôn cảm thấy như K coi NN là 1 người "chữa bệnh", NN đã có cảm giác cứ nghĩ đến K là NN có cảm giác cố và tìm (chắc K cũng đã từng cố như vậy) ...hic, vì có lần NN cũng đã nói với K rồi đó, NN là cái kiểu người thấy người khác có chuyện thì bao giờ cũng tìm cách an ủi, dù chẳng biết có giúp gì được không chứ NN thì chỉ là 1 người bình thường như mọi người, hic, ko ngờ là lại làm K tưởng NN như một "bác sĩ cao tay" lấy lại niềm Tin cho K, tội nghiệp cho K quá
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Aỏ ảnh!

  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ghét con mụ già thế ko biết nữa:(:(, cảm thấy thật buồn bực và khó chịu

Chia sẻ trang này