1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đừng có ghét, coi như không nhìn thấy NN đi, NN xin đấy. NN muốn thi thoảng post bài hát vu vơ như ngày xưa :(
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nghe tiếng Việt bài này xúc động hơn nhiều!!!
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhớ đến 2 lời nói từ xa xưa:

    1) Em mong anh không bao giờ có được người yêu... (nghe như 1 câu nguyền rủa)
    2) Anh có biết yêu anh nhiều áp lực lắm chứ...
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rồi thở phào, hóa ra không phải à?
    Hay là...thấy đúng quá?!
  5. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Trí sáng tạo của mình kém thật đấy! :(
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225


    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    chẳng cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    về cái vẻ thần kì của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê của thời thiếu nữ
    mỗi mùa hoa đỏ về
    hoa như mưa rơi rơi
    cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    hoa như mưa rơi rơi
    như tháng ngày xưa ta dại khờ
    ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
    mà thấy lòng đau xót
    trong câu thơ của em
    anh không có mặt
    câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    em không đi hết những ngày đắm say
    hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    không cho ai có thể lạnh tanh
    hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    như vết xước của trái tim

    sau bài hát rồi em lặng im
    cái lặng im rực màu hoa đỏ
    anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    sau bài hát rồi em như thể
    em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế
    anh của thời trai trẻ ngày xưa ....
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Nay phải viết cho xong, 9 ngày rồi, hôm nay sang ngày thứ 10 còn gì nữa
    1 người mà quên người khác thì mình là đồ bất công, bất công cả với chính bản thân mình
    whyyyyyyyyyy???????????????????????????????????????????
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bây giờ ko chân thành được đâu
    Có hiểu K đâu mà biết nên chân thành hay ko?
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thôi, tốt hơn hết cả 2 hãy để cho nhau yên, mặc kệ thôi
    NN thấy mất hết cả tự tin khi nói chuyện với K
    K cũng thấy bức bối, xa lạ
    Nói chung là ko có gì để mà nghĩ ngợi nữa
    NN quyết định ko nghĩ gì nữa, quyết tự trong lòng từ chiều tối qua rồi, vậy mà sáng nay dở hơi dở hám lại gọi. Bực với bản thân.
    Quyết định ko nghĩ nữa.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mà tối qua cái bài hát NN post "biển nỗi nhớ và em" ấy, ko phải là để K nghe đâu, tại tối qua NN nhớ lại ngày xưa NN từng hát bài này nên post lên vậy, vậy mà hình như MeoNgoc lại hiểu nhầm, rồi nói là "giả dối", haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Thôi.

Chia sẻ trang này