1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cảm giác chờ kiểu này khó chịu thật.
    Nhanh đi.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lộn xộn quá aaaaaaaaaaaaaaaaa
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy đầu hơi nằng nặng. Thấy ổn đấy, nhưng cũng biết là không ổn.
    Chịu.
  4. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    9 ngày ko nói...
    Càng ngày càng thấy mình đã bị che lấp bởi 1 điều gì đó làm mình ko muốn, hoặc ko nhìn ra ai khác
    Quyết định dần dần quay lại kiểu nói chỉ bản thân hiểu, không ai hiểu như ngày xưa, cho riêng tư
    Cho ta nương nhờ 1 chốn, thiên hạ nghĩ gì về NN, NN cũng chẳng muốn để tâm nữa
    Ngày xưa bài này, Artch đàn, mình hát, cuộc đời thu âm 2 bài, chiều nay nghe lại thấy mình quay về ...xưa
    Nghĩ lại thấy mình cũng hiền quá hóa ác, ghét ai thì cứ gọi là đào đất đổ đi, tội nghiệp. Giờ mình ngược nhiều
    rồi, nhưng mà chả giấu, thế nào thì vẫn thế, nghiệm thấy luôn là thế
    Chút động đậy, vẫn còn thấy mình!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy ổn rồi.
    Thank you.
    Buồn ngủ và đi ngủ.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sáng giờ vào mạng đọc thông tin linh tinh 1 hồi tự nhiên thấy bất an, rất bất an, kiểu như mình bị ai đó quan sát từ xa và biết quá nhiều về mình một cách ko cần thiết, làm phức tạp mọi vấn đề
    Mất niềm tin là mất tất cả
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ôi tiền, mình thấy sợ tiền quá rồi, :(:(:(, có 1 nỗi buồn lớn
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    K ơiiiiiiiiiiii
    Sao K cứ nói chuyện 1 mình vậy??????
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    tâm trạng của người đang yêu đây:):)

Chia sẻ trang này