1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Xem lại.
    Vẫn có nhiều suy nghĩ.
  2. Sutu_HaDong

    Sutu_HaDong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu dữ dội! Giời đày cmnr!
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    giời ko chỉ đày mình bạn đâu nhé
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chuẩn bị kem chống nắng dần đi chị ơi, trời này đi biển là tốn kem lắm ạ
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị chả bao giờ dùng kem chống nắng, khẩu trang, các thể loại để chống nắng. :)
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    mình đang rất quý mến 1 người. Hi vọng mình ko quý mến nhầm người!
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Đứng trước người làm cho mình rung động trái tim, sao chân tay và hành động cũng bị "run" theo thế nhờ @_@
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhìn các bạn E với T chuẩn bị tuần tới đi Iceland mà thích quá. Hội thảo có social event ở Blue Lagoon, mình biết trước thế mình cũng đã đi.
    bonghongvang1211 thích bài này.
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mỗi khi băn khoăn không biết có nên làm việc này, làm việc kia hay không không hiểu sao bình thường mình cứ phân vân không biết làm thế nào, rồi lại chẳng nghĩ ra. chỉ khi nào ngồi đây, rồi mặt đắp đầy dưa chuột, thì mới nghĩ ra được!! :)
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ngẫm kỹ lắm rồi. Dễ chừng phải có tới vài bộ óc cùng 1 lúc tư duy trong 1 cái đầu thì mới có thể có những suy nghĩ đa dạng, nhiều chiều như thế

    Haizzzzz, một đầu một óc như mình họa có là dở hơi mới đi so sánh với người như vậy

    Mấy hôm nay chuyển bàn để máy tính ra nơi bàn ăn-biến 1 góc bàn ăn thành nơi để máy tính, hưởng gió trời tự nhiên, cứ gọi là mát tận ruột tận gan. Có ai ngờ SG giữa những ngày oi bức đổ lửa này mà NN ko cần điều hòa, cũng chả cần quạt :)
    Đó cũng được coi là 1 sự thú vị nhẹ
    Bên cạnh đó là 1 nỗi ưu tư chắc chẳng bao giờ rời bỏ NN được, dù chả bao giờ bên cạnh họ, mà cứ thế, ghét chính bản thân mình kinh khủng, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Chia sẻ trang này