1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chết chết! Dễ mến quá cơ! Kiểu này thì biết bao nhiêu cho đủ! ;))
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Vầng, cảm ơn ChinhPhong đã góp ý về cách xưng hô! Nhưng em ứ thích gọi bằng cách nào khác cách mà em đã gọi đấy, ai làm gì được nào? ;)
    "Sạn" thì vốn vẫn đầy ra đấy, nhưng khi để chúng vương vãi thì chả sao, chứ bỗng dưng một ngày đẹp giời có người nhặt chúng lên, ngắm nghía và khen là đẹp thì đúng là có tí vấn đề í :P.

    K Khách dạo này lại có hứng Tâm sự ghê nhỉ? Hỏi khí không phải chứ ngọn gió độc nào thổi K Khách vào Xó của em vậy. :rolleyes:
    Ớ, rủ rê mãi Mèo mới sang đây mà đã chê tớ ùi... hức hức : ((.
    Tớ mến sếp tớ chứ mến ai đâu mà sợ ^^. Chỉ sợ hem mến nổi sếp, lúc ấy mới ra vấn đề đấy :P.
    meongoc0311 thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chê đâu, trêu đấy!
    Thực ra, đọc những dòng như vậy tớ thấy vui và thú vị lắm.
    Người với người cứ mến, yêu, thương nhau được là quý lắm, phải trân trọng, nâng niu mà!
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hì..hì... thì ai mà làm gì được em, trong chuyện ấy!:)
    Thực ra, nói cho vui , chứ anh thấy em cũng cẩn thận, chu đáo trong chuyện xưng hô mà, chưa có gì phải phàn nàn đâu, em ạ.
    Còn về chuyện "sạn' thì đúng là có nhiều lắm, trong các bài viết của em và nhiều người khác nữa. Nhưng, anh chỉ đủ thời giờ để khen những bài nào thú vị, nhưng câu nào hay hoặc những ý kiến, ý tình nào đáng khen trong đó thôi; chứ chắc không đủ thời giờ để chỉ hết ra chúng. Đại khái là có mấy kiểu "sạn" thế này. "Sạn" về từ, ngữ được đem ra dùng sai nghĩa hoặc chưa sát nghĩa; 'sạn' về ngữ pháp do chưa kiểm soát hết các từ loại trong câu; 'sạn" về lô- gic, em ạ.
    Nói chung, anh có thể bỏ qua và bơ đi trước những 'hạt sạn', nhưng thường là không nỡ bước đi khi nhìn thấy những 'viên sỏi nhỏ" mà đẹp, em ạ, nhất là vẻ đẹp tự nhiên và là lạ.:D
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @meongoc0311 Có ai hem đùa đâu nàng ơi :P.
    Ta kể nàng nghe về sếp nhé: Sếp ta U40, chưa vợ, và hầu như không biết nói 1 câu với giọng điệu bình thường (nói xấu tí :P). Hồi mới làm ở đây, có lần ta ở lại khá muộn, khoảng 6h30. Đến lúc ra về, cái khóa cửa phòng bỗng dưng trở chứng khiến ta khoing khóa được. Giờ í thì ở cơ quan chỉ còn sếp và bảo vệ. Alo bảo vệ không thấy nghe, ta đánh liều alo sếp, thì có đoạn đối thoại như này:
    Thanh: Anh à! (Giọng nai vàng thỏ thẻ).
    Sếp: Gì? (Giọng cục cằn thô lỗ)
    Thanh: Anh có đang ở [cơ quan] không? (Giọng oanh vàng thánh thót).
    Sếp: Gì? (Cục hơn cún)
    Thanh (giọng tửng từng tưng): Anh xuống khóa cửa [phòng] giúp em.
    Sếp: (cúp máy)
    .... Chết cha chứ chẳng chơi : ((
    ...
    3 phút sau, lừ lừ xuất hiện, giựt chùm chìa khóa trong tay ta, sếp vặn đôi vòng là ok. Xong việc, sếp đưa chìa khóa cho ta và lại lừ lừ biến mất.
    ... Và hơn 1 năm qua, toàn thế... hức hức. Thế nàng bảo, tự dưng vào một ngày nắng tưng bừng, có cái câu vàng ngọc kia được thở ra từ miệng sếp, sao mà không mên mến cho nổi chứ? ;)

    Lúc ta đang type đoạn này, có 2 lần thấy cặp kính cận của sếp ngó ta đấy. Chả biết có ý đồ gì, nhưng chắc ứ biết đang được là nhân vật chính trong post của ta đâu :P.
    meongoc0311Rat Khiem Ton thích bài này.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đỏ: Không phải "có thể" mà là "phải", ChinhPhong ạ. Ở đây là box Tâm sự, là chỗ người ta bầu bạn, trút bỏ nỗi lòng, giải tỏa cảm xúc... Chẳng có thứ logic nào tồn tại trong những lúc như thế cả, chẳng có câu từ nào cần gọt dũa cho đúng ngữ pháp trong những lúc như thế cả.

    Những người ở đây, dù có viết những câu sai ngữ pháp trầm trọng, dù có viết những post tưởng như là tâm thần, hoang tưởng, âm âm u u... nhưng em biết có người khi vào công việc vẫn hoàn thành tốt những công trình khoa học tầm cỡ quốc gia/quốc tế, vẫn viết những tác phẩm văn học (là tác phẩm đấy, không phải thứ truyện ngắn/tiểu thuyết/tùy bút nhan nhản trên mạng đâu ạ) đạt giải thưởng cao.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà suốt từ ngày ttvn ra đời đên giờ, box Tâm sự chưa có 1 cuộc off nào. Bởi ai cũng hiểu rằng người đã muốn trút những thứ mà ngoài thực, ngoài tư duy vào chốn này thì chả ai muốn người khác biết mình là ai giữa muôn vàn bộ mặt, muôn vàn lớp áo trong cuộc sống thực ngoài kia. Chẳng phải, ngay tại chốn này, chính ChinhPhong cũng chọn cho mình bao nhiêu bộ mặt đấy thôi. Em không có hứng tìm hiểu xem mục đích của việc đó là gì, là để giải tỏa cảm xúc, để nghiên cứu tâm lý, để dạy dỗ người khác, hay là được là mẫu người mà ngoài đời không dám sống? Nhưng có một điểm chung mà em thấy là dù ở bộ mặt của nhân vật nào thì việc làm yêu thích của ChinhPhong cũng là thích "dạy dỗ" người khác (hình như em chưa có may mắn được hưởng :D). Việc đó quả là không cần, cho bất cứ ai ở đây. Thật!
  7. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Chị Thanh sâu sắc quá! Em có một thói quen xấu là thường khi em làm cái gì là bỏ qua mọi thứ xung quanh, nên trc đây có người gọi em là không để ý tới xung quanh hay một điều gì đó em ko nhớ rõ nữa. Nhưng thực ra cũng tại vì mỗi khi em tập trung vào cái gì thì em lại xem nhẹ một vài điều không liên quan khác mà đôi khi những điều không liên quan ấy lại có những lợi ích thiết thực cho 1 vài điều khác chẳng hạn.

    Nên nói chung, từ dạo vào box Tâm sự tới giờ, em có cơ hội được học 1 vài điều, được biết 1 vài điều mà ko thể biết nổi ở những nơi khác. Có những điều tốt nhưng cũng có điều không tốt, mà những điều mình biết thì ít, còn chưa biết thì nhiều ....

    Và nhận ra, mình vẫn phải học hỏi nhiều chị ạ! :D
    thanksanyway_bn thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Khả năng cao là những người như sếp nàng rất dễ bị gục bởi những bóng hồng yêu kiều, duyên dáng như nàng đấy. Có điều do tự ti, hoàn cảnh không cho phép nên đành nuốt tiếng thở dài, mà làm mặt lạnh lùng thôi! : ))
    thanksanyway_bnbonghongvang1211 thích bài này.
  9. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    - Nếu K Phong mà yêu nghề sư phạm, thì ở đây có bé K @ALPHA3 rất chi là hiếu học.

    - Nếu K Phong mà yêu nghề ca hát, thì ở đây có cháu K @suhomang. Một khi cháu K Sư đã là Fan cuồng thì kiểu có hát kiểu gì cũng vỗ tay, theo đúng kiểu mẹ hát con khen hay.

    - Nếu K Phong mà yêu Tổ quốc, yêu đồng bào thì hãy về với đội Vicodo Giáo. Đội Vicodo Giáo luôn rộng cửa đón nhận mọi tín đồ, kể cả những tâm hồn lầm lạc để học cách yêu thương, quý trọng con người. Chỉ cần K Phong nói 3 chữ " chọn Vicodo Giáo", Vicodo Giáo sẽ làm cho K Phong tỏa sáng, chạm đến đỉnh vinh quang và danh hiệu Nhà Giáo ưu tú Cup TTVNOL của năm, chắc chắn sẽ thuộc về K Phong.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Ngọn gió độc mang tên K Ngó
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này